Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Ghét Thiên Thanh!hịhị...dám nhắc nhở mình!ghét thiên thanh...ghét thiên thanh....ghét sói con...ghét con sói....ghét!hiiii

Nhắn nhủ pà chị iu T_T: ra HN chị ui!Mùa thu mát, đẹp, thanh bình lắm lắm!


Hi hi. Táo tìm việc cho chị đi để chị ra. :dance2:

Mà quan trọng là tìm một người ấy cho chị là chị ra liền ah. :dance2::1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Lại ko ngủ được rồi!


Bệnh tuổi già ?! :lol:

Sếp nói nói chuyện với mình xong ổng căng thẳng. Ổng có bít là nc với ổng xong mình ko ngủ đc ko ?!:(
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Về nhà, mẹ ốm mà ko biết hỏi han chăm sóc mẹ thế nào. Nấu cho mẹ nồi cháo quay đi quay lại nồi cháo có mùi khét rồi, trời ơi mình đáng bị đánh đòn quá.:wall::wall::wall:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Về nhà, mẹ ốm mà ko biết hỏi han chăm sóc mẹ thế nào. Nấu cho mẹ nồi cháo quay đi quay lại nồi cháo có mùi khét rồi, trời ơi mình đáng bị đánh đòn quá.:wall::wall::wall:
Đáng đánh đòn lắm con gái gì mà đoảng vậy sau này có mà.....
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Về nhà, mẹ ốm mà ko biết hỏi han chăm sóc mẹ thế nào. Nấu cho mẹ nồi cháo quay đi quay lại nồi cháo có mùi khét rồi, trời ơi mình đáng bị đánh đòn quá.:wall::wall::wall:

Ko nấu được cháo thì đi mua về cho Mẹ, có gì đâu Trang nhỉ! :friend::friend:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Ko nấu được cháo thì đi mua về cho Mẹ, có gì đâu Trang nhỉ! :friend::friend:

Mua về thì nguội mất còn gì thế thì còn oánh đòn đâu hơn nữa. Mà có vẻ bênh nhau nhỉ
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Mua về thì nguội mất còn gì thế thì còn oánh đòn đâu hơn nữa. Mà có vẻ bênh nhau nhỉ


Chời! Biình cách nhiệt, bình giữ nhiệt, nhiệt kế, nhiệt độ... nhiệt tùm lum vậy muh để cho cháo nguội!

Bênh vực gì đâu chứ! Đứng về lẽ phải thôi! :dance2:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chời! Biình cách nhiệt, bình giữ nhiệt, nhiệt kế, nhiệt độ... nhiệt tùm lum vậy muh để cho cháo nguội!

Bênh vực gì đâu chứ! Đứng về lẽ phải thôi! :dance2:
Thế thì còn nói gì nữa phải thể hiện tình củm chứ, cai gì cũng mua thì còn nói gì hơhơ ...hờ
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Thời buổi công nghệ này, cái gì nhanh là tốt nhưng cũng cần quan tâm tình cảm. Hôm nay thể hiện với mẹ mà lại bị ... hic hic
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Thế thì còn nói gì nữa phải thể hiện tình củm chứ, cai gì cũng mua thì còn nói gì hơhơ ...hờ


Ko biết ko có tội ---> Ko biết nấu ăn ko có tội!

Nấu ăn muh Mẹ ko ăn được thì sao bằng mua!

Nở gửi tình cảm cho Chí trong bát cháo hành. Nếu Nở nấu cháo dở, Chí ăn ko được đem đi đổ = đổ tình cảm của Nở. :dance2:

Nếu Nở đi mua cháo hành nóng về mời Chí, ngà ngà say, đố Chí phát hiện ra. :dance2:

Chẳng bít "Cái lò gạch cũ" có được dựng phim ko. Nhg nếu đc dựng phim thì 100% tô cháo hành đó là mua! :dance2:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Thanh đổi nghề sang làm Luật sư đê, lý luận dẫn chứng cụ thể luôn :a_ok_u:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Thanh đổi nghề sang làm Luật sư đê, lý luận dẫn chứng cụ thể luôn :a_ok_u:

Lí luận kiểu này e .... ối trời ơi đi mua nhanh lên kẻo đói .... chít giờ...
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Lí luận kiểu này e .... ối trời ơi đi mua nhanh lên kẻo đói .... chít giờ...

He he cũng may kịp nấu nồi khác cho mẹ rồi, nồi cháy tiếc của giời để lại mình ăn .... cho nhớ đời.:004:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
He he cũng may kịp nấu nồi khác cho mẹ rồi, nồi cháy tiếc của giời để lại mình ăn .... cho nhớ đời.:004:

Vậy hả cho ké nồi cháo cháy với ... tự nhiên lại thấy đói cơ chứ
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Vậy hả cho ké nồi cháo cháy với ... tự nhiên lại thấy đói cơ chứ

Tự nhiên nhắc đến đói lại nhớ ra mình cũng đang đói. Mời 2 bạn bát cháo cháy nhá.:015:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều