Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng vừa ló mẹt vào đã làm bở hơi tai:036: Cố lên cho xong ngày nay:047:

@Cóc: anh đâu có ..bỏ bom em:068: (biết là bẫy nên nói trước:052:)
@Snow: anh không oánh..phụ nữ:036:
 
Sửa lần cuối:
Sáng vừa ló mẹt vào đã làm bở hơi tai:036: Cố lên cho xong ngày nay:047:

@Cóc: anh đâu có ..bỏ bom em:068:
@Snow: anh không oánh..phụ nữ:036:

hơ hơ hơ, có tật giật mình nhá ... Tớ chưa nói ai bỏ bom tớ mà , có người tự chui đầu vào rọ roài .... là lá lá ... Bẫy nhạn thành công ... :dance2::dance2::dance2: mình giỏi quá, :030:


================
Có người vừa bảo mình là stop. Oki, nếu đó là ý nghĩ thực sự thì cóc sẽ làm thực hiện cho người ta vui lòng. Đừng nhắn tin nữa nhé. Cả ngày nay tớ tuyên bố khoá máy .... Vui rồi nhé ... cám ơn
 
Sửa lần cuối:
@ Snow: Tớ mới đang khiêu chiến thôi, chưa nhận được tin phản hồi từ đối phương mà ... :boldred:

---------------------------------
Cả ngày hôm kia, hôm qua... vắt giò lên cổ chạy ... híc, việc đâu mà nhiều thế không biết , làm mãi chẳng thấy xong. NGày nào cũng đến cơ quan từ lúc ... 6h sáng và về nhà lúc 7h tối híc híc híc .... Tình hình này chắc có người bị ... bỏ vì mê việc hơn .... :060::039:

Như bác sướng nhỉ có việc để làm. Em thì ngồi chơi lướt web suốt đến đau cả mắt và buồn ơi là buồn. Chẳng có việc sao dám đòi tăng lương, hic ngồi nhiều cũng chán quá:wall:
 
biết thế lần sau cẩn thận hơn mới phải. Chủ quan quá, cũng không nên tin lời đồng nghiệp, Phair mắt thấy, tay sờ mới tin đc. Làm mình lỗ mất lô hàng này rùi. Thật là chán!
 
Anh nói hôm nay anh buồn lắm. Anh cảm thấy thiếu đi cái gì đó, sự chia sẻ. Anh nói trước đây có thì thấy bình thường. Bây giờ thiếu nên thấy mất mát...E thấy muộn rồi! Mặc dù e vẫn còn nghĩ về anh rất nhiều.
 
Sáng vừa ló mẹt vào đã làm bở hơi tai:036: Cố lên cho xong ngày nay:047:

@Cóc: anh đâu có ..bỏ bom em:068: (biết là bẫy nên nói trước:052:)
@Snow: anh không oánh..phụ nữ:036:

Nhưng phụ nứ sẽ oánh anh :drummer:
 
Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.......
Mai tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền........
Cũng đành lòng xa thôi...
Mai tôi đi chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nỗi nhớ cũng sẽ mờ...
Muôn vạn u sầu ... mình cũng sẽ xa nhau...
 
@me: Ngủ, 8 hoài là sao thía?

Một ngày trôi nữa trôi qua
 
Giờ này mà lão Kaka, sờnâu và ẻm Cóc đấu nhau thì thích biết mấy, Khi đó tương đương một ly cà phê hay liều thuốc tốt nhất để tỉnh ngủ và làm việc.:quiet:
 
Nhức đầu................:wall:
 
Mệt mỏi vì công việc đầu tuần, sao mới đầu tuần mà công việc đè lên đầu nhiều zữ vậy ta?
Mệt và cảm thấy bức xúc vì có những người nghĩ mình có tý quyền là muốn làm gì ai thì làm.
Rồi một ngày những con người đó sẽ nhận lại tất cả những gì họ đã làm với người khác.
Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
 
Bình tĩnh nào anh Kính
 
dạo này mệt mỏi quá muốn đi đâu đó thật xa, bạn bè bên kia gọi sang chơi nhiều quá chết nỗi là vợ sắp sinh và giấy thông hành hết hạn . Potay :wall::wall:.
Muốn ngồi uống rượu với ai quá mà không có ai rảnh chán quá :dzo:
 
Sửa lần cuối:
Đầu tuần mà thật xui ........................!
Rất thích câu nói của pác kính "Mệt và cảm thấy bức xúc vì có những người nghĩ mình có tý quyền là muốn làm gì ai thì làm.":ninja:
 
Nhức đầu...!
Thật chả hiểu ra làm sao? Cứ thấy chúng nó là mình lại bực mình.
Đã được gọi là " người lớn " thì nói qua phải hiểu chứ?
Người ta đã có hành động đập thẳng vào mặt rồi vẫn không sáng mắt ra tý nào.
Chán.
 
Trưa không được nghỉ.Nhức đầu!

Gửi tn cho cô em gái định xin phép quote lại bài của em ấy nhưng tn ko gửi được.Nhức đầu!

Đọc báo thấy ngày nay hội chứng đàn ông nữ tính hóa ngày càng nhìêu.Nhức đầu!

Vào NKMN thấy ai cũng than nhức đầu.Nhức đầu!
 
To ky: Anh cũng đang cố gắng bình tĩnh nè, câu nói của anh có lẽ em hiểu ý sâu xa phải không?
To SN: Cảm ơn SN nhé, cuộc sống mà kinhcan, SN, pé ky hay tất cả mọi người đang sống có những việc không phải cứ bảo đi thẳng là thẳng đường mà đi đúng không SN? Có những việc mình chỉ cần nói vậy nhưng không phải ai cũng hiểu? Có lẽ "máy móc" nên phải "móc máy" thôi, SN nhỉ?
 
Trưa không được nghỉ.Nhức đầu!

Gửi tn cho cô em gái định xin phép quote lại bài của em ấy nhưng tn ko gửi được.Nhức đầu!

Đọc báo thấy ngày nay hội chứng đàn ông nữ tính hóa ngày càng nhìêu.Nhức đầu!

Vào NKMN thấy ai cũng than nhức đầu.Nhức đầu!

Giờ làm việc rồi mà buồn ngủ quá !
To anh Kakaka: :bigok:
To kinhcan: Có thể người ta sẽ hiểu nhưng lại không dám hiểu pác ạ :pepsi:
 
Hôm qua tức quá nên viết hơi quá lời, đọc bài của anh Kakaka thấy mình nên sửa lại. Cám ơn anh kakaka đã nhắc nhở để cùng nhau tạo cộng đồng văn hoá hơn.:friend:
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ là như vậy.
Sự thật luôn là sự thật nhưng để đối diện với nó thì quả là không dễ phải không SN.
Mới ngày làm việc thứ 2 của tuần mới mà ai ai cũng mệt mỏi, xin sẻ chia với các bạn những mệt mỏi trong cuộc sống và công việc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top