Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chiều, vội vã đi công chuyện. Đường về, nắng, nóng. Tức tối tháo cái nồi cơm điện ném giỏ xe. Qua nga tư như ma đuổi khi thoáng thấy bóng áo vàng (bị các chú giữ lại thì mất thời gian xin xỏ, nhờ vả, trình bày không khéo lại mất vài lít như chơi). Khựng lại với bòng dáng quen thủa trước. Hơn chục năm trước khi bé mặc áo dài đã làm bao chàng PTTH xao xuyến. Giờ hơi mập lên nhưng vẫn duyên dáng trong bộ đồ công sở. Ngang xe, ô hay, một baby trước lái: "ôi anh".....""chào bác đi con".
Ngã rẽ, lòng vui, thế là em hạnh phúc.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ngày mới ...

Híc, hôm nay cơ quan có việc nên triệu tập nhân viên sớm bất thường. Lọ mọ dạy lúc 4h30' và giờ thì tranh thủ ngồi gõ cạch cạch một tí ... CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MỚI VUI VẺ. --- Chắc các bác còn đang say tít đây ....
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Một ngày mới !:beernow:
Ngày hôm nay sẽ không như ngày hôm qua:lol: . Hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn !:beer:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Tối mưa, sáng cũng mưa, mưa thối đất..mưa quất đau cả mặt, rát cả mắt!
Lên đến cty sớm 5 phút, chẳng thấy ai! Ngày mai đi lại giờ như cũ thôi.
Viết rồi không biết đây có phải là nhật ký không nữa?! Văn dở nên không dám viết dài.
Mod thấy không phải thì xóa dùm em nó nhé!
 
Sửa lần cuối:
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác.
Sáng dậy, ngồi một tý cho tỉnh táo và suy nghĩ sắp xếp lại công việc trong đầu.
Định hướng ngày hôm nay có những việc gì cần làm,những việc gì cần hoàn thành mà ngày hôm qua còn dở dang.
Đến giờ bỗng trỗi dậy nhiều nỗi lòng, nhưng nỗi lòng biết tỏ cùng ai.
Công việc mệt thì mình biết,kêu làm gì bởi đấy làcái nghề cái nghiệp mình đã xác định mang vào.
Tự hào vì mình may mắn được làm công việc mà nhiều người mơ ước.
Chiều nay lịch làm việc kín rồi đây (ăn trưa, nghỉ tý,1h30 lên BTC họp, 3h về gặp tư vấn BCTC cho khách hàng tại cty, 4h30 bắt đầu họp cty, 5h bắt tay nghiên cứu những hợp đồng kiểm toán với khách hàng, tối......không biết mấy h về ăn cơm nhỉ?).
Lịch kín rồi,muốn đi uống nước cũng chịu thôi.
Sang tháng lại đi công tác triền miên rồi.
Mệt nhưng vẫn vui vì mang niềm tin của khách hàng trên đôi vai.
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Hôm nay thấy mình nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.
Chắc tại thời tiết hôm nay đẹp.
Thích thật!
Giá mà cứ thế này mãi nhỉ?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Hôm nay ............................man mác............. buồn !:sleep:
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Sao mình thấy các sếp ngộ ghê nghe, sao mỗi lần nếu trước mặt họ mà NV giả đò như đang làm việc (nhưng khi vắng mặt thì họ chỉ tán gẫu), thì sếp lại cho là họ làm, còn những người làm mệt nhọc,(hết việc làm thì thỉnh thoảng có giải lao đôi chút: như online hay vào mạng giải trí), thì lại bị cho là chỉ chơi mà ko làm việc, quá bất công, sao ko nói thẳng với nhau là nếu hết vịc mà mình là thì cứ giải lao hay muốn làm j thoải mái tùy NV miễn là công việc hoàn tất, thế có phải kích thích được mỗi người ko, đỡ hơn chỉ gồm toàn những người cứ cố tỏ ra là mình siêng năng, nhưng thực chất thì...............
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
SN suốt ngày buồn man mác vậy? Thả hồn bay bổng vừa thôi, hạ cánh đi SN ơi! Công việc đang chờ đó, đi làm mà suốt ngày buồn vậy thì....làm sao?
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Nghỉ việc được mấy ngày rồi, hiện vẫn chưa "có nơi có chốn" nào. Ko muốn bỏ nghề. Nhớ nghề! Vào box Kiểm toán độc lập post vài bài chơi! Thôi khuya rồi, đi ngủ!
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
SN suốt ngày buồn man mác vậy? Thả hồn bay bổng vừa thôi, hạ cánh đi SN ơi! Công việc đang chờ đó, đi làm mà suốt ngày buồn vậy thì....làm sao?


Đâu có suốt ngày hả pác Kinh . Chỉ khi nào buồn mới viết thui ,mà viết xong rồi là ..............:dzo:

Hôm nay trời HN mưa ==> lạnh ==> buồn :dzo:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ngày con quạ ...

Híc, ảnh hưởng bão nên mưa mãi thôi ... Mưa thối đất thối cát ... Nhìn mưa mà não hết cả lòng .... Cả sáng nay loay hoay mãi với việc mở đi mở lại trang WKT. Muốn nổi cáu quá ... Hừm, lỗi gì thế không biết .... Đúng là NGÀY CON QUẠ ...
 
Thức giấc ....nửa đêm ....ô hay trời còn tối. Giật mình..... tỉnh dậy...mới hay đã gần trưa. Vậy là hôm nay mình dậy muộn. Bình minh đã gõ cửa lúc.....8h. hiiiii
 
D

dtu

Guest
22/9/08
8
0
0
36
Đà Nẵng
Cái này người ta thường nói là RỖNG TUẾCH đấy ... :banana::banana::banana: Đúng là đàn ông ... thấy gái đẹp là mắt sắng hơn cả đèn pha ô tô .... :hexe1::hexe1::hexe1:











mấy chị thấy trai đẹp thì giống cái gì..., hic
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Mỗi ngày dậy đi làm quen với ánh nắng chan hoà sáng sớm,hôm nay tỉnh giấc với cơn mưa,lòng thấy dịu hơn nhiều.
Công việc bắt đầu thấy thoải mái vì có lẽ tại cơn mưa làm cho công việc nhẹ nhàng hơn chăng? Không hẳn,tất cả chỉ tại tinh thần của mình đang hưng phấn nên giải quyết công việc thật tốt.
Cơn mưa sẽ khiến nhiều người buồn,mình cũng đang nhìn mưa mà lòng giật mình vì chợt nghĩ về...ai đó? Tại sao vậy nhỉ?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Dạo này mình thức khuya dậy sớm, người lúc nào cũng như đang trên mây. Có nhiều khi post bài hay spam ai đó mà cũng chẳng nhớ ... Đãng trí thật .... :016: Mà dạo này cũng bị người khác bỏ bom nhiều thế không biết .... :016:
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Hôm qua minh thật sự buồn ghê,không lẽ tình bạn trên đời nay chỉ là thế thôi sao ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều