VŨ THỊ TUYẾT MAI
Guest
Sài Gòn lạnh quá, cần chút nhiệt cho ấm lại. Dùng lửa hay rượu đây ta???
Thế là hết, tan hoang cả một quán bia.
Bao nhiêu vốn liếng đầu tư vào đó...
Cháy sạch rồi!
Hu hu, cháy sạch mà ko một lời giải thích! Lý do xóa?!
P/S: Mình biết là mình mượn đất kê bàn, mình đã xin phép rồi mà!
Sáng nay thấy có anh hai2hai, anh thanhvunt, anh thanhhung, bố hổ, Tigon, chị Bong05... vào ko có ý kiến gì, mình tưởng là quán bia được yên ổn làm ăn, ko bị chính quyền dẹp.
Thế mà đùng một cái, đột nhiên đầu giờ chiều... Mất trắng!!!
Ông trời ơi, ngày mai lấy tiền đâu đong gạo đây! Hu hu!
Các bác ơi, bác nào thương tình cho e mượn mảnh đất kê bàn bán trà đá! Ko dám bán bia nữa đâu!
Con kinh doanh không đăng ký nên bị QLTT và Công an dẹp rồi.
Bác mới tức nè. Hồi nãy đậu chiếc Luxus vô làm ly trà đá mà cũng bị lấy mất rồi.
Xe chưa đăng ký nên cũng bị thu là phải rồi. Làm ăn kinh doanh bây giờ là phải tuân thủ pháp luật. Không thể nào chộp giật như trước kia đâu.
Sao lại chưa đăng ký?
Không thấy biển số 80B-8888 đó hử. Biết xe của ai rồi chứ. Trả gấp không thì hậu quả khôn lường.
Dạ, hóa ra là xe của Sếp. Nhưng bọn trẻ con nó nhỡ tháo trộm mất biển số xe rồi thì giờ biết kiếm cái gì để lắp vào ạ???
Không có biển số, lại bị bắt thì sao ạ!!!
Thôi thì cứ để xe lại đây bọn em giữ cho ạ!
Sếp thiếu gì xiền, mua con xe khác rồi xin đăng ký hẳn biển: 88B - 8888 cho nó máu.
Thế ah?
Chiếc xe thì không cần bận tâm, vứt cũng được nhưng cái biển số mới quan trọng.
Bọn xấu lấy đeo vào xe nó rồi đi bia ôm thì có chết không chứ :wall:
Em ghét nước cam nhưng lại thích ăn cam(quả), uống cốt dừa.hí.Táo ơi, chị lấy cho e một ly cam ép nhé?!
![]()
Cảm ơn 2 bác ThienThanh và Tranglethu.
Tôi đang rất rất cố gắng để vượt qua, nhưng lại cứ rối tung. Nếu có thể thì xin như phim Hàn Quốc, bị mất trí nhớ xem ra lại hay, chắc chỉ có thế tôi mới tỉnh cơn say tình.
Hôm qua, chát với tình yêu mới và nhận được câu nói "anh không thể nào cưới em làm vợ, anh chỉ cưới người ba chọn cho" lại qua thêm một cơn say tình.
Say như là sóng biển, vừa tạm lắng đợt sóng này rồi đến đợt sóng khác.
Ước gì sáng mai tỉnh dậy mình bị mất trí nhớ.
.1221.
Ah, hôm nay mình vừa mới cắt tóc!
Cho anh xem cái đầu trọc của em thử Sói. :028: