Cảm ơn 2 bác ThienThanh và Tranglethu.
Tôi đang rất rất cố gắng để vượt qua, nhưng lại cứ rối tung. Nếu có thể thì xin như phim Hàn Quốc, bị mất trí nhớ xem ra lại hay, chắc chỉ có thế tôi mới tỉnh cơn say tình.
Hôm qua, chát với tình yêu mới và nhận được câu nói "anh không thể nào cưới em làm vợ, anh chỉ cưới người ba chọn cho" lại qua thêm một cơn say tình.
Say như là sóng biển, vừa tạm lắng đợt sóng này rồi đến đợt sóng khác.
Ước gì sáng mai tỉnh dậy mình bị mất trí nhớ.
.1221.
Có thể bây giờ bạn cảm ko xem chính bản thân bạn là gì. Hai nguời cũ và mới đã chi phối bạn quá nhiều.
Hãy nghĩ tới Bố Mẹ bạn. Bạn đã bao giờ chứng kiến một đứa trẻ lớn lên, người làm Bố làm Mẹ phải vất vả và dồn hết cho con chưa?!
Mình sống cùng anh trai và chị dâu.
Cháu nhà mình mới 5 tháng 11 ngày.
Bé hơi khác thường ở chỗ ban ngày thì ngủ, đêm thì thức. Anh và Chị mình đều phải nghỉ làm để thức đêm theo cháu từ lúc nó ra đời.
Chưa nói đến lúc con ốm, rồi đi học...
Bạn muốn bị mất trí như phim Hàn Quốc? Theo bạn thì Bố Mẹ bạn có cảm thấy tủi khi bạn có suy nghĩ như vậy ko? ( Nếu là mình, mình thấy tủi và ghen tỵ với 2 người con trai kia vì Công sinh thành bạn ko xem trọng bằng 2 người bọn họ )
Bạn có nghĩ tới cảm giác của Bố Mẹ bạn khi bạn có suy nghĩ như vậy?!
Nếu bạn làm Mẹ, con bạn nói như vậy với bạn, bạn có thấy đó là sự xúc phạm không?!
P/S
Mình thấy bạn chưa nên vội vàng có quyết định về chuyện lập GD lúc này.
Hãy bình lặng nhìn lại chính mình và nhìn lại những chuyện đã xảy ra.