Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
chẳng có gì đáng viết cả vẫn thấy chán như trước ko có sự thay đổi
 
Gặp hắn lúc nào hắn cũng mắng mình là Ngốc, là chỉ số IQ thấp. Bực thật ... Nói một đằng bắt người ta hiểu một nẻo thì ai mà luận nổi hả trời ...
 
Tôi là ai, em là ai ? :flowersun
 
Hình như bài mình viết thường được để ý và bị xóa nhỉ? Sao không báo mình tiếng nào vậy ta? Nếu không thích bài của Tiger post trên diễn đàn này thì 1 phát xóa sạch 2 ngàn mấy bài đi, làm vậy chi cho nó trẻ con.
 
Không định vào
....
đắn đo
vào thử xem sao
sự thật
tê tái
....
Ôi cái sự đời.
 
Trẻ con. Quá trẻ con. Hê hê hê hê
Làm người ai làm thế. Người lớn không chấp trẻ con. Tuy nhiên các cụ lại có câu: "Bé không vin, cả gẫy cành"
Trẻ con là phải uốn, uốn cho thẳng mới thôi.
Chán cái bọn "trẻ con" bây giờ quá!!!
 
Hình như bài mình viết thường được để ý và bị xóa nhỉ? Sao không báo mình tiếng nào vậy ta? Nếu không thích bài của Tiger post trên diễn đàn này thì 1 phát xóa sạch 2 ngàn mấy bài đi, làm vậy chi cho nó trẻ con.

:030::030::030:
Bố cứ chấp những chuyện vu vơ thế này nhanh già lắm! Bỏ đi bố ơi!
 
Càng vào giai đoạn nước rút, càng buồn ngủ:007:
 
Hình như bài mình viết thường được để ý và bị xóa nhỉ? Sao không báo mình tiếng nào vậy ta? Nếu không thích bài của Tiger post trên diễn đàn này thì 1 phát xóa sạch 2 ngàn mấy bài đi, làm vậy chi cho nó trẻ con.
Vụ gì đây anh, mà sao anh lại có suy nghĩ như vậy được nhỉ, mà ngày xưa anh đã từng tham gia mod anh cũng biết công việc như thế nào mà, bài của thành viên bình thường thường hay của admin nếu xóa mà làm cho diễn đàn tốt hơn (gọn gàng hơn, hợp lý hơn...) thì cứ xóa đâu cần phân biệt. Mà sao anh cứ nghĩ rằng người khác có ác cảm với anh nhỉ. Hàng ngày có biết bao nhiêu bài bị xóa, mỗi ngày đều có bài bị xóa, đâu chỉ có bài của anh mới bị xóa, mà đâu phải bài nào của anh cũng bị xóa, anh cứ phát biểu như thế không hay tẹo nào, chỉ lây lân tâm lý đó cho người khác.

Anh nên uống trà Dr. Thanh cho "giải nhiệt" vì anh uống bia nhiều, ăn đồ nướng - chiên - xào nhiều, chơi khuya và tiệc tùng thâu đêm... NÓNG TRONG NGƯỜI..... uống trà Dr. Thanh, uống trà Dr. Thanh không lo sợ nóng........... :028:
 
Không rượu mà say ! Có ai làm mình tỉnh không nhỉ ? Chẳng lẽ người lớn rùi mà còn làm chuyện đó sao trùi ? Một câu hỏi lớn không lời đáp :DJ:
 
Hình như bài mình viết thường được để ý và bị xóa nhỉ? Sao không báo mình tiếng nào vậy ta? Nếu không thích bài của Tiger post trên diễn đàn này thì 1 phát xóa sạch 2 ngàn mấy bài đi, làm vậy chi cho nó trẻ con.

Oach, Lão tiger cũng bức xúc cơ à, thôi thì cứ mặc kệ đời đi (MKD) có sao đâu bác... :banana:
 
Không rượu mà say ! Có ai làm mình tỉnh không nhỉ ? Chẳng lẽ người lớn rùi mà còn làm chuyện đó sao trùi ? Một câu hỏi lớn không lời đáp :DJ:

Có một câu trả lời là, nửa tỉnh nửa say thì đầu óc minh mẫn nhất, ka ka nên không cần ai làm mình tỉnh mà mình đang tỉnh và cực kì minh mẫn đó cayman :flower::banana:
 
.....

Anh nên uống trà Dr. Thanh cho "giải nhiệt" vì anh uống bia nhiều, ăn đồ nướng - chiên - xào nhiều, chơi khuya và tiệc tùng thâu đêm... NÓNG TRONG NGƯỜI..... uống trà Dr. Thanh, uống trà Dr. Thanh không lo sợ nóng........... :028:

Gửi vào cho anh 10 thùng đi. Ngoài Nha Trang cũng biết Dr.Thanh nữa sao?:wall::wall:
 
Nói đến Nha Trang lại thấy nhớ! Thanhvunt làm việc ở đó à?
Đi hết con đường Nguyễn Thị Minh Khai... nếu đi tiếp thì xuống biển, nếu rẽ phải thì vô công ty mình làm việc, đã 11 năm rồi không quay lại nơi mình hàng ngày đến làm. Kỳ lạ là ở đó lại không thấy đẹp, nhưng khi xa rồi lại thấy nhớ và thèm ngắm nó! 48 Trần Phú bây giờ đã là khách sạn thì phải.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top