Trưa này có hỏi một ku về chuyện đề cử hắn đi thi Nam hậu của WKT, được trả lời: Tớ mà thi thì sợ có hàng chục cô xin số điện thoại của tớ thì khổ ....
ặck ặck ặck ... Tinh tướng thật ... :051:
Uhm, công nhận, nhưng công bằng mà nói là Ku bạn chị cũng đẹp lắm. Hắn tinh tướng khống ... lộn ổ đâu em :030:Bọn chúng đa số đều tinh tướng mà chị. :009: hôm nay mới thấy chị xuất hiện:030:hì
Có kẻ đang theo dõi mình.Ghét!
Uhm, công nhận, nhưng công bằng mà nói là Ku bạn chị cũng đẹp lắm. Hắn tinh tướng khống ... lộn ổ đâu em :030:
P/S: Chị xuất hiện từ hôm qua rồi em :062: Đã Reply mail cho em rồi đấy.
Ngày.....tháng.........năm........
Sao học phí ôn thi cao học cao quá trời. Tiền lương không đủ đi học.Huhu
:wall::wall::wall::wall::wall::041::wall::019:
chả biết bác học cao học thế nào nhưng thầy em nói một câu khó nghe như thế này nếu có gì không phải mong bác lượng thứ :
'' Cao học càng học càng ngu ''
Kiến thức rộng lớn mênh mông như Biển. Biển chẳng cạn vì nó hình thành từ vô vàn sông suối chảy vào.
Sự học hành là thế này: Đầu tiên là vũng nước nhỏ bé, sau đó sẽ là ao, dần tới sẽ là Hồ. Và cuối cùng là Học giống như Biển.
Bé học trong cái vũng nước, thấy mình thật thông minh, nhảy 1 cái là qua. Đến ao nhỏ, lội cũng qua. Sang đến Hồ, việc học hành buộc phải học bơi thì mới qua được. Ra đến biển, học bơi không đủ, bắc cầu không đủ, phải học cách đóng thuyền, điều khiển con thuyền... càng học càng thấy mình ngu dốt là lẽ đó.
trùi! sao mình ko tìm đc bài viết của mình hôm qua gửi nhỉ? thui chia sẻ ở đây vậy. Cả nhà ơi mình đang mún tìm một lớp để học về cách làm thuế vì mình chưa có kinh nghiệm. Mọi người bít chỗ nào chỉ giúp mình với nhé. Hoặc ai mún nhận mình làm học trò cũng đc mình xin bái làm sự phụ. Thanks cả nhà !
Kiến thức rộng lớn mênh mông như Biển. Biển chẳng cạn vì nó hình thành từ vô vàn sông suối chảy vào.
Sự học hành là thế này: Đầu tiên là vũng nước nhỏ bé, sau đó sẽ là ao, dần tới sẽ là Hồ. Và cuối cùng là Học giống như Biển.
Bé học trong cái vũng nước, thấy mình thật thông minh, nhảy 1 cái là qua. Đến ao nhỏ, lội cũng qua. Sang đến Hồ, việc học hành buộc phải học bơi thì mới qua được. Ra đến biển, học bơi không đủ, bắc cầu không đủ, phải học cách đóng thuyền, điều khiển con thuyền... càng học càng thấy mình ngu dốt là lẽ đó.
Nó chỉ theo dõi mình mà chưa dám làm gì nên chưa cần gõ đâu pác à! Hay gõ nó trước- trước khi nó gõ mình, pác nhỉ?Đứa nào vậy .... gõ cho chít đê ... sợ gì hehehehe
Bạn đang ở đâu vậy! trong nước hay nước ngoài, Móng cái hay Cà Mau, Hà Nội hay Tp HCM,... Mình nghĩ chỗ nào cũng có sư phụ hết, miễn là học phí thế nào thôi!