Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thế mà còn ham buôn với chả bán. Giờ vắt giò lên cổ thì lại kêu .... :eyepop::eyepop::eyepop:

sản xuất theo lối công nghiệp thì ngán gì chứ. cóc có muón nhờ không để đưa vào day chuyền luôn một thể ... bít đâu sớm thành ruốc luôn đó ..hehehehe
 
sản xuất theo lối công nghiệp thì ngán gì chứ. cóc có muón nhờ không để đưa vào day chuyền luôn một thể ... bít đâu sớm thành ruốc luôn đó ..hehehehe
Cóc còn một cái quyết toán nữa, chả muốn động vào ... Thuê THỜ DỜ nhá :deal:
 
Giò ở đây là gì ạ?

Giò ..... tức là dò ấy .... thế mừ còn hỏi. với lại co giò rùi .... thía là hết đường ..... mần .... ăn .... hí.
 
Cóc còn một cái quyết toán nữa, chả muốn động vào ... Thuê THỜ DỜ nhá :deal:

Rờ thui khồng thờ đâu .... mang đây sản xuất cho
 
Cẳng chân đấy cô Rít ... Nghĩ đi đâu ấy nhở :eyepop::eyepop::eyepop:

À, thì ra là cẳng chân. Nếu thế thì vắt giò lên cổ rồi thì chạy kiểu gì ta? ha ha
 
À, thì ra là cẳng chân. Nếu thế thì vắt giò lên cổ rồi thì chạy kiểu gì ta? ha ha

Thìa làm kiểu chạy của .... cóc ấy .... nghĩa là ......
 
:004::004::004:
:045::045::045:

Đang tưởng tượng ra dáng chạy của một người có ... giò trên cổ :010::010::010:
Mẹ ơi, cứu con, đau bụng quá :eyepop:
 
Đã tự bao giờ em không bên chị mỗi lần tụ tập? Vì sao? Chị tìm mãi không có câu trả lời?????????
 
:004::004::004:
:045::045::045:

Đang tưởng tượng ra dáng chạy của một người có ... giò trên cổ :010::010::010:
Mẹ ơi, cứu con, đau bụng quá :eyepop:

La to nữa đi mẹ chưa nghe thấy đâu .... cấp cứu .... 115 ..... cấp cứu....cóc đang bị ..... chạy te tua kìa
 
Đã tự bao giờ em không bên chị mỗi lần tụ tập? Vì sao? Chị tìm mãi không có câu trả lời?????????
Em có và chị cũng có câu trả lời :sad::sad::sad:
 
La to nữa đi mẹ chưa nghe thấy đâu .... cấp cứu .... 115 ..... cấp cứu....cóc đang bị ..... chạy te tua kìa
Ô nô ... có đưa Cóc đi nối ruột thì đi chứ hiện tại chưa có duyên gặp ... chú Tào :038:
 
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra mình mắc một căn bệnh nan y nào đó mà không thể chữa được, cuộc sống của bạn chỉ kéo dài thêm được một tgian ngắn nữa thôi. Trong khi bạn còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa, mấy mươi năm sống trên đời bạn chưa hề có gì trong tay, nhưng bỗng dưng mọi việc sắp sửa kết thúc... Trời ơi, bạn sẽ làm gi đây, làm sao mà bạn vượt qua nổi đây?
 
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra mình mắc một căn bệnh nan y nào đó mà không thể chữa được, cuộc sống của bạn chỉ kéo dài thêm được một tgian ngắn nữa thôi. Trong khi bạn còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa, mấy mươi năm sống trên đời bạn chưa hề có gì trong tay, nhưng bỗng dưng mọi việc sắp sửa kết thúc... Trời ơi, bạn sẽ làm gi đây, làm sao mà bạn vượt qua nổi đây?
Hãy làm tất cả những gì có thể làm để mỗi ngày trôi qua không phải là vô ích. Và không phải chỉ có một ai đó rơi vào hoàn cảnh trên và hơn một ai đó biết sống cho mỗi ngày có ích!
 
Hãy làm tất cả những gì có thể làm để mỗi ngày trôi qua không phải là vô ích. Và không phải chỉ có một ai đó rơi vào hoàn cảnh trên và hơn một ai đó biết sống cho mỗi ngày có ích!
Em đồng ý với già. Có nhiều khi cơn đau hành hạ chỉ muốn đâm đầu vào tường để hy vọng kết thúc tất cả nhưng: Còn sống là còn hy vọng. Hãy biến những ngày cuối cùng thành những giờ phút huy hoàng ....
 
Em đồng ý với già. Có nhiều khi cơn đau hành hạ chỉ muốn đâm đầu vào tường để hy vọng kết thúc tất cả nhưng: Còn sống là còn hy vọng. Hãy biến những ngày cuối cùng thành những giờ phút huy hoàng ....

Quá đúng ... cóc chỉ được cái .... Một phút huy hoàng banừg ngàn năm le lói mà
 
Chẹp.....................................!!!!
 
Quá đúng ... cóc chỉ được cái .... Một phút huy hoàng banừg ngàn năm le lói mà

Đặt tên cho bác này là bác già ham vui mục nào cũng thấy mặt thế mà vẫn kêu là bận rộn hiii
 
Đặt tên cho bác này là bác già ham vui mục nào cũng thấy mặt thế mà vẫn kêu là bận rộn hiii

Càng bận càng phải..... ham vui mà
 
Đặt tên cho bác này là bác già ham vui mục nào cũng thấy mặt thế mà vẫn kêu là bận rộn hiii

Chị đổi chữ đỏ đỏ kia thành chữ lão giúp em cái, nghe bác vẫn còn trẻ chán.

Em chạy theo đọc bài mà mệt đứt cả hơi. Tài năng ngang ngửa với chị Cóc :wall::wall:
 
chẳng nhẽ mình cứ sống trong một vòng luẩn quẩn này sao ? phải làm sao để thoát khỏi đây , mệt mỏi quá
Trời về đêm lạnh quá hic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top