Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
S.......hhhhhhhhhh.ii..... Mất toi miếng ăn :wall:
 
Cô Rít kia, có để chị đi tán giai ko đấy hử.

Tớ xin đính chính lại là tớ vẫn còn trẻ cực.:1luvu:
Tán vừa thôi em, tán lắm mấy ku í lại té hết thì chả còn giai mà tán nữa đấy :dance2::dance2::dance2:
 
Tán vừa thôi em, tán lắm mấy ku í lại té hết thì chả còn giai mà tán nữa đấy :dance2::dance2::dance2:

Chồng con rùi, thì trật tự. Để Trang già tán giai, bít đâu tán đổ mí anh độc thân ế vợ ---> Cư dân hội độc thân ít nhất giảm đi được 2 mống
 
Tán vừa thôi em, tán lắm mấy ku í lại té hết thì chả còn giai mà tán nữa đấy :dance2::dance2::dance2:

Hãy còn ối .... giai .... giề mừ ... lo gì. Loại này bùi lém đó hehehehe
 
uhm, thì tán đi, tán là phải đổ nha.

@FBI: Có người đi tán giai kìa, apply đê

Ờh ờh chị đang ngó nghiêng anh chàng FBI này đấy :inlove:, tán được sau này nhà mình khỏi lo bị cướp. :bigok:

@ Chị Cóc cụ: Em tán mỗi FBI thôi, ko có kết quả em ở vậy suốt đời nhất định ko tán thêm ku nào nữa ah.

@Gôn già: Xê ra chỗ khác để tớ còn tán giai, lởn vởn ở đây tớ chả mần ăn chi được sất
 
chỉ thấy mấy pà tám khíp quá :freddy:
 
Ờh ờh chị đang ngó nghiêng anh chàng FBI này đấy :inlove:, tán được sau này nhà mình khỏi lo bị cướp. :bigok:

@ Chị Cóc cụ: Em tán mỗi FBI thôi, ko có kết quả em ở vậy suốt đời nhất định ko tán thêm ku nào nữa ah.

Nghe thiên hạ đồn FBI rất là đẹp zai và dễ xương (chỉ hơi...không...ốm 1 tý thôi) hí hí

Cố lên chị Trang già
 
Cho đáng đời, sự cố gắng trong thời gian qua coi như trôi sông trôi biển. Có ai mà lại đi nghe người yêu cũ chia sẽ chuyện hai vợ chồng họ khi mà họ bỏ mình đi cưới vợ. Giờ lại ngồi khóc, khóc hoài, tại mình thôi mà. Không biết đến bao giờ mình mới có thể klhôn ra được, già đầu rồi mà...thiệt là. Cố gắng thêm nữa nghen

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
 
Ờh ờh chị đang ngó nghiêng anh chàng FBI này đấy :inlove:, tán được sau này nhà mình khỏi lo bị cướp. :bigok:

@ Chị Cóc cụ: Em tán mỗi FBI thôi, ko có kết quả em ở vậy suốt đời nhất định ko tán thêm ku nào nữa ah.

Ta muốn cho tan nát cả đất trời
Mình ta sống chẳng cần ai sống cả:wall::wall:
 
Nghe thiên hạ đồn FBI rất là đẹp zai và dễ xương (chỉ hơi...không...ốm 1 tý thôi) hí hí

Cố lên chị Trang già

Thiên hạ chỉ đc cái đồn đúng :045::045::045:
 
Ta muốn cho tan nát cả đất trời
Mình ta sống chẳng cần ai sống cả:wall::wall:

Đấy là thời xa xưa, còn bây chỉ cần 2 ta sống thôi.:inlove:
 
Nghe thiên hạ đồn FBI rất là đẹp zai và dễ xương (chỉ hơi...không...ốm 1 tý thôi) hí hí

Cố lên chị Trang già

Chị gặp ku FBI này rồi ra tận chỗ đạp vịt trên Hồ Tây đấy. Khiếp, tán mấy ẻm học sinh ra trò, đúng là con nai già ngơ ngác :067:
 
Chị gặp ku FBI này rồi ra tận chỗ đạp vịt trên Hồ Tây đấy. Khiếp, tán mấy ẻm học sinh ra trò, đúng là con nai già ngơ ngác :067:

Thế ạ, hị hị. Thú vị nhỉ? Thế có địa chỉ, số điện thoại chưa?
 
Thế ạ, hị hị. Thú vị nhỉ? Thế có địa chỉ, số điện thoại chưa?

Hôm đấy chỉ rình thôi, đã lấy được cái gì đâu. Cô có thì quẳng đây cho chị vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top