Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bùn như ly rịu đầy
Hok có ai cùng cạn

Bùn như trong lúc nì
Hok có ai để 8:045:

Chờ mãi mới được ngày mà chả gặp ông 8 bà 8 nào nhể :wall::wall::wall:
 
Có bạn nào biết về đề hi liên thông của học viện tài chính gần đây nhất nhắn giùm mình
Mình cũng muốn thử sức xem có trèo leo một chút ko
 
Có bạn nào biết về đề hi liên thông của học viện tài chính gần đây nhất nhắn giùm mình
Mình cũng muốn thử sức xem có trèo leo một chút ko

Cứ học, nộp hồ sơ và thi, làm làm thật, đừng thử
 
Hơ hơ, thế vẫn buồn cơ ah? Để em tranglethu chăm sóc là hết buồn à hí hí

tranglethu chăm sóc ko được như em Great life. Khổ thế, tăm tia bao ngày nay rồi mà lại vào tay cô em.
 
Call 19001575
Ấn phím 1 và làm theo hướng dẫn

Hận hạnh, hân hạnh:bigok:

Số này của cục tình báo Mỹ, gọi mấy lần đến đó báo bị cướp rồi mà

Mình ko có duyên nên chả gặp được ku FBI này.
 
Mai được về với mẹ nặn bánh trôi bánh chay, mừng quá chả ngủ được gì cả.
 
Ều, thế thì đang đi giữa đường bị mắc lại rùi. Chứ trẻ con hok có thế

@FBI: Tính để ăn đòn hử?

Đi ngủ ngay, kắn chít giờ... hok bit ai cho ai ăn đòn nhá :045:
 
Công nhận là 2 pà này lọ mọ thật....Có tuổi rùi có khác:045:

Thấy 2 pà lọ mọ ....... cũng ko ngủ được hử. Khổ thân, tuổi trẻ mà phải lọ mọ thế này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top