Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tại sao mình cố gắng làm cho một ai đó vui thì không ngờ rằng điều mình làm lại đem đến cho họ buồn. Mình muốn thấy được người đó cười.
 
Tại sao mình cố gắng làm cho một ai đó vui thì không ngờ rằng điều mình làm lại đem đến cho họ buồn. Mình muốn thấy được người đó cười.

Tại vì....Ko nên cố

Cười rùi đây nì, :045::045::045::045:
Hài lòng rồi nhé:biggthump
 
:044:Chán quá! Thật đấy
Mình rất yêu nghề kế toán nhưng cũng chỉ tại một số chuyện xảy ra làm mình không còn mún hăng say với nghề và mún tìm hỉu nhìu về nó naz.
Quá nhìu cạnh tranh và mình mún tìm một công việc mà h0k bao giờ có tranh chấp cãi vã nữa. Chẳng lez lại h0k đc. hay sao???
:wall:
 
:044:Chán quá! Thật đấy
Mình rất yêu nghề kế toán nhưng cũng chỉ tại một số chuyện xảy ra làm mình không còn mún hăng say với nghề và mún tìm hỉu nhìu về nó naz.
Quá nhìu cạnh tranh và mình mún tìm một công việc mà h0k bao giờ có tranh chấp cãi vã nữa. Chẳng lez lại h0k đc. hay sao???
:wall:

Chẳng có việc gì là không có cạnh tranh cả .... vấn đề là phải cạnh tranh thế nào thui .... lòng yêu nghề sớm nhụt thế.... cô gắng nên
 
Tại sao mình cố gắng làm cho một ai đó vui thì không ngờ rằng điều mình làm lại đem đến cho họ buồn. Mình muốn thấy được người đó cười.
Vì người ta thích buồn nền cứ để người ta buồn mà, buồn chán rồi lại vui thôi.:034::045:
 
tối qua xem phim trễ quá! sáng nay đi làm mà mắt ko mở ra nổi. cũng may sáng nay sếp đi công tác rồi...
 
Đi tìm một công việc với những con người chân thành sao khó quá. Xung quanh toàn những tranh đua ghen ghét nhau. Ngay cả bạn thân của mình vì quyền lợi cũng quên mất mình đã từng như thế nào với nó. Tiến cũng không xog, lùi cũng không được. Khó quá!
 
Đi tìm một công việc với những con người chân thành sao khó quá. Xung quanh toàn những tranh đua ghen ghét nhau. Ngay cả bạn thân của mình vì quyền lợi cũng quên mất mình đã từng như thế nào với nó. Tiến cũng không xog, lùi cũng không được. Khó quá!

Họ không biết Giá trị của của 1 người Thành Công là :

"Tạo ra lợi ích cho những người xung quanh"
 
Khò khò 1 phát. 2 hôm nay khò khò suốt ngày, nhưng mà vẫn thấy thiếu khò khò.
 
Họ không biết Giá trị của của 1 người Thành Công là :

"Tạo ra lợi ích cho những người xung quanh"

HỌ biết sự thất bại của một con người là:

" Tạo ra lợi ích cho những người xung quanh -nhưng-với- mình thì ko":045:
 
Đang seaching mấy cái văn bản thế là lại "chui" vào forum và thấy cái mục này... nhiều trang thế! không biết có giữ kỷ lục nào đó không?
 
Lại một ngày dài lê thê với những vỏ bọc được tô điểm kỹ càng. Chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Ngủ để tận hưởng cảm giác yên lành. Hichic
 
Ngày mới, Lan béo cho một quẻ!
Béo than rằng: Sáng: buồn vì một người đàn ông đẹp jai.
Trưa: zui, gặp một người phụ nữ nhiều xiền;
Chiều: Cãi nhau với một ai đó; Có tin vui từ bạn ở xa.
Tối: gặp gỡ nhiều bạn, thật zui...
(Vì tụi bạn rủ đi .. nhậu mà !)
Hìhì thế là hết một ngày...
Bé ơi ngủ ngoan đêm đã ....
 
Lên ngân hàng rút xiền, thấy mấy ẻm đóng gói 2 bao xiền toàn 500k mới cóng.
Chắc phải chục tỷ

Muốn cướp quá đi mất :wall::wall::wall:
 
Lên ngân hàng rút xiền, thấy mấy ẻm đóng gói 2 bao xiền toàn 500k mới cóng.
Chắc phải chục tỷ

Muốn cướp quá đi mất :wall::wall::wall:

Đi cướp đi, rùi vào ngồi bóc lịch. Lúc nào đi, gọi tớ đi cùng nhá hê hê
 
Đi cướp đi, rùi vào ngồi bóc lịch. Lúc nào đi, gọi tớ đi cùng nhá hê hê

Mình có AK này ... ru nhau đi thử cái chơi .... đang thèm cướp quá ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top