Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ơi buồn! ơi là...... buồn! số tôi sao mà, hẩm hiu, bởi thân tôi, tôi cực khổ, tôi eo nghèo, nên cái thân tôi, nó bịu bẩn, nó phì nhiêu, buồn ơi!.......... là............ buồn!
 
Chẳng cỏ ai để yêu thương, chẳng có điều gì để hy vọng còn việc thì làm không hết. Chán quá đi thôi!!!!
 
Thế là tất cả cũng hết, càng day dưa càng rối rắm.
Mình cũng chẳng hiều được sao ng ta lại có thể cư xử với minh như thế nhỉ? Đúng la...cuộc đời này bất công với mình quá ah!!! Ai đời nói với mình nhớ nhớ mong mong đó...rồi bị vợ bắt gặp thì..."tiêu rồi, vợ đòi li dị...giờ làm sao?" Đúng là đàn ông!!! May mà mình vững tâm, mô phật!
 
hôm nay toàn người buồn vậy nhỉ?
 
@Kinhcan: anh có đi F5 cafe ngày mai ko? em muốn giao lưu với cựu sv hvnh.đi đi anh ui!
Có gì call em nhé. handphone "01.262.298.266"!
em vừa vào topic kia comment, có @kinhcan đó.hihe
 
Cafe Ngủ !!!!
Ngon quá đi mất!!!
 
2 ngày k lướt nét, ngủ ngon thiệt
 
Nhât, kí, Ngày 11 tháng 05 năm 2009
Hôm nay sinh nhật mình!!!

Mau ăn chóng lớn nha Pé ^^
 
Ngày thứ hai.
Hai đêm thức trắng. Tâm trạng đã khá hơn nhưng sức khoẻ lại yếu hơn. Mũi ngạt, cổ rát và .... thèm ngủ ... :038:
 
As long as you love me.hihe!
 
Tìm và đọc.
Có mỗi cái cụm từ đó mà sao loay hoay tìm đọc được bao nhiêu thông tin nhỉ? Đi ra ngoài để khỏi nghĩ tới cụm từ đó vậy!!!
 
ui đâu cái điền.
hôm qua lên chi cục thuế Long Biên mua hoá đơn lần đầu, cán bộ bảo sai mẫu đơn xin mua hoá đơn (vì mẫu mình mang đi chỉ có một mặt còn của họ có 2 mặt vì phông chữ to mà) lại đi về. Trước khi về hỏi hồ sơ sai gì không, trả lời không
hôm nay lại lên chi cục mua hoá đơn. Gặp cán bộ khác hôm qua, lại bảo sai giấy giới thiệu. Mà mẫu này mình down trên mạng nhé. Cán bộ bảo không cần ghi Cty... giới thiệu và được cử đến chi cục thuế, không cần phòng ấn chỉ.
thế là lại đi về
vừa mệt
mà khéo còn bị xếp mắng
hix
 
nhật kí, Ngày.... Tháng ......... Năm

Hix đang giờ nghỉ trưa, sếp lại bắt chạy lên Sài Gòn sửa chứng từ vì bị sai. Crazy ghê lun :((
 
Ngày thứ ba.
Nặng hơn ... Mọi thứ đang dần làm mình muốn ngã quỵ ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top