Một chén này nữa thôi, em nhé!
Đã say rồi, rượu nữa cũng bằng không
Như đã yêu, yêu đâu thể chất chồng
Chỉ một lần thế là yêu vừa đủ.
Một lần yêu và chỉ một lần thôi
Là vừa đủ kéo dài qua muôn kiếp
Tình nồng say là tình yêu bất diệt
Đâu cần nhiều rồi lại phải chia tay
Thêm một chén này thôi em nhé!
Dẫu ngày mai mình sẽ chẳng được say
Dẫu tình yêu chẳng trọn vẹn đêm này
Mình cũng chỉ chén này thôi em nhé!
Rượu nào say bằng ánh mắt của em?
Men nào cay bằng chua sót tình này?
Anh đã biết mình lạc rơi tận đáy
Cả kiếp này chẳng thể dứt cơn say
Một chén này, anh hẹn với kiếp mai
Để cho anh được là người đến trước
Sẽ chẳng uống vì một lời tiễn biệt
Say một lần và yêu mãi em thôi.....
Thoáng một cái đã gần 2 năm rồi, những tưởng chén rượu 2 năm trước là chén rượu cuối cùng. Vậy mà còn còn say cho đến tận bây giờ chưa thể nào tỉnh được. Ôi, chữ tình, thật khó mà dứt khoát...