Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vẫn còn vào đây là gan cũng to phết
 
nhớ mà không dám gọi, biết rằng gọi sẽ làm phiền người ta
 
tình yêu.............?
 
Tôi không biết cảm giác đó diễn tả như thế nào, nhưng hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải....... "tại em tất cả"!
 
chán quá đi cắt tóc ngắn như thời sinh viên, muốn thay đổi, muốn làm mới mình . cũng may là mọi ng khen đẹp .
 
trong thế giới rộng lớn này,1 nửa nào dành cho tôi?tôi ko muốn nhầm lẫn thêm 1 lần nữa...:wall:
 
tại anh , hôm đó nào phải tại em , anh hứa đợi rồi anh quên ,để mưa hôn lên tóc mềm!
 
Commission and promotion report in Jul 2009....error.
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Chúc cả webketoan một ngày may mắn và đặc biệt may mắn hơn cho những ai đọc được tin nhắn này
:dance2:
 
"Không hơn không kém một xu "!
 
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao chúng mình lại buông tay?
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao em lại hành động như thế?
Và có bao giờ anh tha thứ cho em?..........................
 
Đã lâu lắm rồi không còn đi trên con Đê đó. Nhớ ngày xưa, trải chiếu ăn cơm tối trên bờ đê. Giờ đã 20 năm có lẻ rồi. Người ngày xưa cũng không còn nữa....
 
Một chén này nữa thôi, em nhé!
Đã say rồi, rượu nữa cũng bằng không
Như đã yêu, yêu đâu thể chất chồng
Chỉ một lần thế là yêu vừa đủ.

Một lần yêu và chỉ một lần thôi
Là vừa đủ kéo dài qua muôn kiếp
Tình nồng say là tình yêu bất diệt
Đâu cần nhiều rồi lại phải chia tay

Thêm một chén này thôi em nhé!
Dẫu ngày mai mình sẽ chẳng được say
Dẫu tình yêu chẳng trọn vẹn đêm này
Mình cũng chỉ chén này thôi em nhé!

Rượu nào say bằng ánh mắt của em?
Men nào cay bằng chua sót tình này?
Anh đã biết mình lạc rơi tận đáy
Cả kiếp này chẳng thể dứt cơn say

Một chén này, anh hẹn với kiếp mai
Để cho anh được là người đến trước
Sẽ chẳng uống vì một lời tiễn biệt
Say một lần và yêu mãi em thôi.....

Thoáng một cái đã gần 2 năm rồi, những tưởng chén rượu 2 năm trước là chén rượu cuối cùng. Vậy mà còn còn say cho đến tận bây giờ chưa thể nào tỉnh được. Ôi, chữ tình, thật khó mà dứt khoát...
 
Say rượu rồi mai sẽ tỉnh, có khi trưa uống chiều đã tỉnh, say tình thì càng say càng ngấm , càng làm mình đảo điên anh nhỉ.
 
Quên mất pass vào web hvnh.chờ admin reply mail thông báo lại pass mãi chả thấy.Chán!vì cần load tài liệu...haiz
Mưa- ko mưa...chẳng biết, hỏng cả plan.Chán nốt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top