Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thứ 2 là ngày đầu tuần.

Hôm nay đầu tuần đi làm chẳng có hí hửng gì cả.
Vào diễn đàn thấy các pác post bai hay quá nên cũng đăng đàn một tý.
:mrstraetz
 
Ngày 16/8/2009;
Lâu lắm mới vào wkt
Chả thấy người quen nào
Chả thấy bạn cũ nào
Chỉ thấy flash quảng cáo
Ôi!!!
 
thứ 2 là ngày đầu tuần pé cố gắng chăm ngoan...:angel: :dance2: :1luvu:
chúc cả webketoan cũng chăm ngoan như pé ^.^:mrstraetz
 
Ta thản nhiên dẫm lên đống sổ sách,
Để rồi ôm ngàn đống rối lung tung....:wall:
 
:025: Không biết hôm qua nhìn thấy gì mà sáng nay ngủ dậy, con mắt bên trái bị mọc mụt lẹo huhu:018:
 
Một con người, nhiều ý nghĩ.
Một con người, nhiều lo toan
Một con người, nhiều việc làm
Một cuộc đời, nhiều số phận
Một hạnh phúc, nhiều người zui
Một tuần mới, nhiều kế hoạch.

Chúc cả nhà, một tuần làm việc mới, nhiều niềm zui và may mắn
 
Uống nhiều nước..................> đi nhiều:wall:
 
vừa đi học về, được về sớm nhưng không muốn lang thang đâu cả, vì có hẹn online.hic
 
Huu nửa đêm bị dựng dậy làm chị Thanh Tâm, ko ngủ được bít làm gì đây hở giời:wall:
 
Lâu lắm rồi cái mục này vẫn còn :-)
 
đàn ông...............là con số 0
 
sáng nay ngủ zậy, đầu đau như búa bổ, giờ vẫn còn đau nhức. hix hok bít bị bệnh thần kinh gì hok nữa. rõ chán :026:
 
ngày 17 tháng 8 năm 2009, la cái ngày xui xẻo với mình , chiều qua khi đi gần đến cầu mai động thì bị hai tên cướp giật mất sơi dây chuyền mà mẹ thân yêu tặng mình, hai tên cướp xấu xa... mình cuống quá chẳng kịp nhìn biển số gì cả. Lần sau nhà mình lỡ có ai ko may thì bĩnh tĩnh mà nhìn biển số nhé, mình mất bình tĩnh quá chẳng nói đc lời nào thế là tụi nó tẩu thoát nhẹ nhàng, hai tên thật xấu xa.......... huuuuuuuuu, con xin lỗi mẹ à....
 
ngày 17 tháng 8 năm 2009, la cái ngày xui xẻo với mình , chiều qua khi đi gần đến cầu mai động thì bị hai tên cướp giật mất sơi dây chuyền mà mẹ thân yêu tặng mình, hai tên cướp xấu xa... mình cuống quá chẳng kịp nhìn biển số gì cả. Lần sau nhà mình lỡ có ai ko may thì bĩnh tĩnh mà nhìn biển số nhé, mình mất bình tĩnh quá chẳng nói đc lời nào thế là tụi nó tẩu thoát nhẹ nhàng, hai tên thật xấu xa.......... huuuuuuuuu, con xin lỗi mẹ à....

Đấy , bảo để anh đưa về thì ko chịu cơ.
Có FBI đi cùng ai dám cướp nào.:dance2:

Bit là nó ko thể thay thế, nhưng ngoan, ko khóc nữa, mai anh mua cho cái khác nhé :004:
 
Buổi sáng thức dậy em bỗng nhớ về anh,
Nhớ nhiều hơn những trưa hè nắng cháy.
vạt nắng cuối chiều em cũng nhớ về anh,
Em vẫn mơ từng đêm....

Đừng khóc anh ơi,hãy để tôi bình yên,
Qua ngày mai tôi sẽ rời xa anh.
Đừng níu kéo thêm,anh cũng ko được chi..
anh cũng ko được gì!
Giọt cà phê bên nhau ngày xưa
hay là giọt nước mắt chia tay ngày nay?
Biết phải làm gì?biết sẽ được gì?biết làm gì hơn!
Ngàn năm sau cũng chỉ vậy thôi
Và cho ngàn năm nữa cũng chỉ vậy thôi.
Cố gắn lên anh,biết sẽ ko còn....
Sẽ ko còn chi!!!!!!!!!!!!!:wall:
 
Đấy , bảo để anh đưa về thì ko chịu cơ.
Có FBI đi cùng ai dám cướp nào.:dance2:

Bit là nó ko thể thay thế, nhưng ngoan, ko khóc nữa, mai anh mua cho cái khác nhé :004:
Anh này ga lăng thật thảo nào nói nộp lương cho vợ kêu là dã man, phát xít hơ hơ hoá ra là mang cho gái giời ạ :004:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy tiền cho gái có đòi được không:wall::wall::wall:
:057: Về méc chị nhà
 
Anh này ga lăng thật thảo nào nói nộp lương cho vợ kêu là dã man, phát xít hơ hơ hoá ra là mang cho gái giời ạ :004:

Nì nì cái cô nì, anh là anh chưa có vợ nhá,
nên bi giờ muốn cho ai chả đc :045:
Lúc nào có vợ tính sau, ke ke...:dance2:

Chia sẻ thì đc chớ, nộp hết thì ....:wall::wall::wall::wall:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy tiền cho gái có đòi được không:wall::wall::wall:
:057: Về méc chị nhà

Đã cho rồi còn tính đòi làm chi :004:, kiếm câu khác hỏi đê
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top