Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dẹp cái mớ lộn xộn này đã:036:
 
cứ tình trạng này ko biết mình còn làm ở đây đc bao lâu nữa,chán quá đi mất
 
Đầu tiên mình cũng tưởng là ra dáng thế nào. Hoá ra cũng chỉ là con cọp giấy!!!
Hơi buồn 1 chút, đáng thất vọng 1 chút!!!

Nhưng túm lại là: Người làm sao của chiêm bao là vậy!!! Nhân bảo như thần báo: Cấm có Sai!!!

Chẹp!!!
 
em đang buồn quá đây, mãi mà chưa nghe thông tin đợt 2 bên Thuế ! :026:
 
Lên ngựa về dinh nào.......... có ai ăn ngô Phúc Yên hem he he he
 
Ngày buồn:
- Sáng: Chờ tin tức Ngân hàng đã nộp hồ sơ hơn 1 tháng rùi mà mãi không thấy tăm hơi. Chờ đợi và chờ đợi. Trước nộp hồ sơ còn bị out từ vòng gửi xe, bi h nộp được nhưng bao nhiêu ngày vẫn là chờ đợi.:wall:
- Trưa: Anh quá nóng nảy, yêu nhau là muốn chia sẻ những phút bên nhau sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi sao anh ko hiểu.:025:
- Chiều: Nhờ cài hộ win nhưng lỗi 1 chỗ mà số liệu của mình bay biến cả, chờ khôi phục lại không biết có được hết k?:057:
 
mình chúa ghét loại người " chân không chạm đất ", " yêu màu hồng..."...chướng thế ko biết.
ghét cả loại thích " khoe chữ "...
dị ứng thế
 
Sửa lần cuối:
Ngày buồn:
- Sáng: Chờ tin tức Ngân hàng đã nộp hồ sơ hơn 1 tháng rùi mà mãi không thấy tăm hơi. Chờ đợi và chờ đợi. Trước nộp hồ sơ còn bị out từ vòng gửi xe, bi h nộp được nhưng bao nhiêu ngày vẫn là chờ đợi.:wall:

Chưa có tin tức thì có nghĩa vẫn còn cơ hội....1% vẫn hy vọng. Có hy vọng là có niềm vui rồi sao phải buồn.

- Trưa: Anh quá nóng nảy, yêu nhau là muốn chia sẻ những phút bên nhau sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi sao anh ko hiểu.:025:

Hãy nghĩ anh ấy chắc cũng vì 1 chuyện gì đó, cũng đang giống mình, bực dọc chuyện gì đó.....chỉ là thời điểm không thích hợp thôi.....Nhắc phone alo cho anh ấy đi. " Anh à, tối nay đưa em đi uống nước nhé...em nhớ anh".....Nghe câu này thì.....

- Chiều: Nhờ cài hộ win nhưng lỗi 1 chỗ mà số liệu của mình bay biến cả, chờ khôi phục lại không biết có được hết k?:057:

Cái nỳ đơn giản có phần mềm khôi phục các file đã xóa. Kể cả khi bạn gặp tình huống xấu nhất là hỏng ở cứng thì vẫn cứu dữ liệu được....Vây...việc chi phải buồn.


Mọi việc đều có 2 mặt ...hãy luôn nghĩ về mặt tích cực của nó để vượt qua mặt ko tích cực kia bạn nhé. Chúc bạn và cả nhà luôn vui vẻ


hôm nay phải chăng là ngày đặc biệt.....nỗi nhớ em lại về với anh
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay là ngày 09/09/2009,muốn ra Huế woa' àh:036:
 
hôm nay vừa nghỉ chơi với 1 người bạn .
vùa đi ra ngoài thì có tai nạn , 1 chú từng làm cho cty , hôm nay bị bêtong đổ đè chết, quá thương tâm!
ngày hôm nay, sao lại thế này ...
 

Cảm ơn bác nhiều, em đã giải quyết được vấn đề roai`.
Chưa có tin tức thì có nghĩa vẫn còn cơ hội....1% vẫn hy vọng. Có hy vọng là có niềm vui rồi sao phải buồn.
- Trên 4rum của mình nhiều bạn cũng như em, do bên phía ngân hàng trục trặc nên hi vọng của em sẽ có từ 1% ~ 100% :036:

Hãy nghĩ anh ấy chắc cũng vì 1 chuyện gì đó, cũng đang giống mình, bực dọc chuyện gì đó.....chỉ là thời điểm không thích hợp thôi.....Nhắc phone alo cho anh ấy đi. " Anh à, tối nay đưa em đi uống nước nhé...em nhớ anh".....Nghe câu này thì.....
- Em chưa kịp làm theo lời bác thì hắn đã nhận ra lỗi và thỏ thẻ: Em à, tối nay đi...cổ vũ anh đá bóng nhé.:1luvu: (Nhiệm vụ ko thể bỏ, kết hợp thể thao và dỗ dành người iu)

Cái nỳ đơn giản có phần mềm khôi phục các file đã xóa. Kể cả khi bạn gặp tình huống xấu nhất là hỏng ở cứng thì vẫn cứu dữ liệu được....Vây...việc chi phải buồn.
- 11h tối qua em biết tin toàn bộ số liệu của em đã được khôi phục lại :angel::angel::angel:

Mọi việc đều có 2 mặt ...hãy luôn nghĩ về mặt tích cực của nó để vượt qua mặt ko tích cực kia bạn nhé. Chúc bạn và cả nhà luôn vui vẻ

- Lúc cảm thấy mọi chuyện đều rối tung thì người ta sẽ khó nhìn ra mặt ko tích cực. Sau 1khoảng thời gian em sẽ nghĩ lại và nhìn vào những mặt tích cực. Một lần nữa tks bác, chúc bác cùng toàn thể pà con trên 4rum nhà mình tạo nên sức mạnh từ cộng đồng.:dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Football Đen cho ku Thumper nhỉ, viết bài muộn một phút nữa có phải đẹp không.
Hôm nay ngày trùng cửu chọn đúng giờ đẹp 9h9p9s mình đi tắm tẩy trần cái thật là thoải mái. :004:
 
Mình sắp chia tay thời đại Internet roài
 
Mệt và buồn ngủ! Hic, thế mà lại phải xuống kho hỗ trợ vặn hàng nữa chứ. Ngồi dưới kho mà nhớ Wkt quá. Mỗi ngày mà không được vào thăm Web thì cứ thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Cảm ơn Wkt nhiều nhiều!:mrstraetz
 
Football Đen cho ku Thumper nhỉ, viết bài muộn một phút nữa có phải đẹp không.
Hôm nay ngày trùng cửu chọn đúng giờ đẹp 9h9p9s mình đi tắm tẩy trần cái thật là thoải mái. :004:

He he với em số 8 là đẹp nhất. pác nói em mới để ý he he he

là sao chị ơi em ko hiểu

Có gì ko hiểu đâu em....chả là ku này muốn trở về thời kỳ đồ đá mạng LAN ấy mà......Mạng LAN có nghĩa là cứ face to face đó em he he he

Thay mọi nhười vui wa! Mai mốt cho em tham gia với nhé các pác!!!!

Mai mốt thì ko cho tham gia roài......tương lai xa quá ....lo cho hiện tại ....bây giờ nè


Nóng quá ko ngủ được đành vào đay quậy he he he pà kon thung củm :036:
 
hôm nay ngày chín, tháng chín, năm hai ngàn lẻ chín, chiều về oánh đề con không chín, tối đổ không chín thì đi ăn thịt nhím :004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top