Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
trùi có 2 hum ko wa mà đã co sự thay đổi rùi.....
 
hehe thế là win rồi. dzui quá. tuần sau dzô chung kết rồi đã đã
 
nk

he he vụ này em nghĩ mãi hem ra ....he he he



Em yên tâm hôm đó ko thể vắng mặt anh được ...hì hì ì thax em....ah mà quyển sách em chưa qua F5 lấy ah, anh vẫn vẫn để đó đấy.....:015:
anh ơi cứ để quyển sách ở đó nha em chưa đi lấy được.Định hôm qua đi lấy mà có người ngăn cản mất hứng em lại ko đi nữa.Nhưng chắc chắn em sẽ lấy đó
 
Hôm nay mới đọc kỹ lại cái cung Cự Giải trước khi post cho mọi người đọc.

Khóc cho số phận 15 phút! Giá mà đừng có đọc xong để đấy thì đâu đến nỗi....

Chết dở!!!
 
Anh bước đi để lại em nơi này với những buồn phiền, cô dơn! Anh không nói, anh có hiểu trái tim em tan nát khi nghĩ về anh! Em chờ anh, đợi anh, mong anh từng giây, từng phút,..Ngày gặp lại anh em vui và hạnh phúc biết nhường nào,... ah đến trao nụ hôn, vòng tay ấm áp... Nhưng cảm giác xa lạ với em vẫn còn,... giờ đây anh lại ra đi,... em lại nơi này sống trong sự lạnh lõe cô đơn, buồn bã. Anh không là của em, anh sẽ có cuộc sống mới nơi ấy. Em nói em sẽ chờ anh, anh không nói gì và có lẽ trái tim anh không cần em, con đường anh đi không có em, .. anh vẫn hạnh phúc! Em tủi và thất vọng vô bờ! Muốn chôn đi tất cả, muốn tất cả về anh hãy chết đi nhưng không được!
Em chỉ biết một mình sống trong nỗi đau,.. em không biết và cũng không thể làm gì khác được!
Ông trời thật nhẫn tâm! E đâu có làm gì sai, tại sao ông luôn cướp đi những gì mà em yêu thương nhất!
Cô đơn lắm, bước chân lẻ loi, cố kìm lòng, giữ chựt tiếng nấc,.. đừng khóc,.. nhưng vẫn khóc,... đau lắm anh ạ!
 
thời tiết sắp vào đông , trời se se lạnh

nhìn trẻ con mũm mĩm, xinh xinh ngồi sau xe ôm lưng mẹ,...ấm áp quá

rồi sau này mình cũng sẽ được như vậy..:1luvu::1luvu::004:
 
thời tiết sắp vào đông , trời se se lạnh

nhìn trẻ con mũm mĩm, xinh xinh ngồi sau xe ôm lưng mẹ,...ấm áp quá

rồi sau này mình cũng sẽ được như vậy..:1luvu::1luvu::004:

Ngồi đó mà mơ đi cháu........
 
Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa dành cho hòan toàn. Lấn cấn mãi thôi ... Dù sao thì như thế cũng là khá rồi, cố gắng hơn nữa nhất định sẽ làm được ...
 
1 ngày vất vả,bùn ngủ kinh khủng:wall:
 
Chẹp chẹp, công nhận hum qua em QUA CAI đưa đến quán đó có món ốc nhắm rượu ngon thế! tiếc là phải đi ném đá hội nghị ở F5 nên chẳng được uống nhiều ( có mỗi chao VOKA to mà những 2,5 người uống :004:)
Hôm nào nhất định phải quay lại quán đó nhắm tiếp.
Vừa nhắm rượu vừa được hóng gió Hồ Tây.... Ôi thơ mộng làm seo :dance2:
 
Chẹp chẹp, công nhận hum qua em QUA CAI đưa đến quán đó có món ốc nhắm rượu ngon thế! tiếc là phải đi ném đá hội nghị ở F5 nên chẳng được uống nhiều ( có mỗi chao VOKA to mà những 2,5 người uống :004:)
Hôm nào nhất định phải quay lại quán đó nhắm tiếp.
Vừa nhắm rượu vừa được hóng gió Hồ Tây.... Ôi thơ mộng làm seo :dance2:

bác ơi cho em xin địa chỉ với, em vẫn lượn lờ ở đó mà ko biết có quán nào ngon như bác tả cả, bác để lại cho em xin địa chỉ với nhé
 
Ông trời thật nhẫn tâm! E đâu có làm gì sai, tại sao ông luôn cướp đi những gì mà em yêu thương nhất!
Cô đơn lắm, bước chân lẻ loi, cố kìm lòng, giữ chựt tiếng nấc,.. đừng khóc,.. nhưng vẫn khóc,... đau lắm anh ạ!

Điều sai lầm lớn nhất của em là đổ lỗi cho ông Trời:015:
 
07h35: Say cà phê ... :yo yo (10)::yo yo (10)::yo yo (10):
 
Tiễn biệt một người thân. Tuổi tác mỗi lúc một dài ra, Người thân mỗi lúc một vơi dần.
 
Nk

Hôm nay mới đọc kỹ lại cái cung Cự Giải trước khi post cho mọi người đọc.

Khóc cho số phận 15 phút! Giá mà đừng có đọc xong để đấy thì đâu đến nỗi....

Chết dở!!!

Ủa anh ơi sao vậy? cung của em đó em đọc có thấy gì đâu nhỉ?
 
Tiễn biệt một người thân. Tuổi tác mỗi lúc một dài ra, Người thân mỗi lúc một vơi dần.
Anh sẽ có thêm những người thân mới. Hãy mỉm cười để người ra đi được yên lòng.
Thân!
 
Đúng là anh nhà điên nặng. Lúc cắt thì không báo, lúc báo lại chả cắt ... Mất toi giấc ngủ vàng ... :wall::wall::wall:
 
trùi sắp mưa rùi... hnay ai đưa em về, trời mưa trên đuwongf phố vắng...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top