Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay lạnh ghê tại mưa rét, viết UNC sang sếp ký thì sếp soi đi soi lại ko ký. Sếp bảo ô hay có 30tr mà sao lại viết 70tr. Huu sếp ơi tại rét quá cóng tay nên em viết thế chứ em còn viết chữ là ba mươi mà.:yo yo (57):
Hôm nay mặc áo len tá lả thì Sếp phó chê quá. Năm ngoái ổng chê mặc tã của con năm nay ổng nói cho bố cái áo để bố lau nhà chú ai lại mặc giẻ lau đi làm vậy con. Đau lòng quá đi
:yo yo (9):
 
Hôm nay lạnh ghê tại mưa rét, viết UNC sang sếp ký thì sếp soi đi soi lại ko ký. Sếp bảo ô hay có 30tr mà sao lại viết 70tr. Huu sếp ơi tại rét quá cóng tay nên em viết thế chứ em còn viết chữ là ba mươi mà.:yo yo (57):
Hôm nay mặc áo len tá lả thì Sếp phó chê quá. Năm ngoái ổng chê mặc tã của con năm nay ổng nói cho bố cái áo để bố lau nhà chú ai lại mặc giẻ lau đi làm vậy con. Đau lòng quá đi
:yo yo (9):

Bảo ông í thay kính nặng hơn đi
Nhìn em xinh thế kia cơ mà.

mùa đông năm nay 1 mình, anh cũng thấy lạnh quá hiiiiiiiiii
Hay là ....
 
Bảo ông í thay kính nặng hơn đi
Nhìn em xinh thế kia cơ mà.

mùa đông năm nay 1 mình, anh cũng thấy lạnh quá hiiiiiiiiii
Hay là ....

Đập chết! Ăn thịt.:057:
 
Nhà nào phi hành, thơm quá. Ác thật, đang đói...

Sao bay vào đc tận đây nhở :yo yo (2):
 
trời ơi buồn ngủ quá đi mất thôi :026: ước gì bi giờ có chăn ấm đệm êm cùng nơi yên tĩnh để ngủ :026::026:
 
Tháng 11 là tháng đẹp!
Sinh nhật nổ như ngô bung!!!
 
Hôm nay mệt quá, buồn ngủ kinh khủng.:wall:
 
Bùn ... ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ ra.:yo yo (57):
Thật ko ngờ bạn bè với nhau mà lại chơi nhau thế
 
Mới lên CCT q10, gặp cô nàng quản lý có cái miệng môi đỏ-cái màu đỏ gì đâu như trái nho mà ngán. Ngán vì cái môi mà cũng ngán vì cái miệng.
ghét.........
hứ...CCT mắm, 10 người mười chê,
 
Bùn ... ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ ra.:yo yo (57):
Thật ko ngờ bạn bè với nhau mà lại chơi nhau thế

Tưởng là bụi bay vào mắt chứ :004:

Chỗ ko ngờ nhất... là chỗ đáng nghi nhờ nhất - Bình pháp Tôn Tử đó :dance2:
 
Đầu tuần trót quăng lên facebook một câu: "Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa sẽ gắng chăm ngoan", và thế là chăm ngoan tới hết chủ nhật lun thật Thứ 7 chủ nhật cũng phải đi học, mà lại là một khóa học có nội dung tương tự môn kiểm toán tài chính đã học trong trường. Chỉ có một điểm đáng nói là có cơ hội gặp bác phamcung - giảng viên khóa hoc, một thành viên của webketoan
 
Lại một ngày nữa đi qua. mỗi năm đến những ngày này sao trong nguời thấy khó chịu quá không bít hịc hịc. đến thì đến cho nhanh đi. thật là mệt mỏi
 
Lấy được mã số thuế TNCN rồi. Chờ lâu quá. Hehe, số của mình đẹp nhất.:dance2:
 
Khoẻ rồi.:dance2:
Tháng 11 lạnh lẽo. Thời tiết ủng hộ cho các cặp đôi xích lại gần nhau hơn. Em yêu sắp về.:1luvu:
 
nhiều việc quá.chẳng bit lam chyen gi truoc ca.


lại gặp chị môi như trái nho!!!!!!!!1

Tại sao mình lại như vậy, có lẽ bớt nhắn tin và gặp nhau sẽ bớt nhớ nhau chăng?!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top