Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vẫn sai, sai tùm lum:wall::wall::wall::wall:
 
Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn..
 
Tự nhiên thấy sao sao đó. Chán toàn tập
 
Khò thôi .............. :0sleep::0sleep::0sleep::0sleep::0sleep::0sleep::0sleep::0sleep::0sleep:
 
Chưa chắc đâu bạn ơi.....
Bạn nhanh tay thế ... định làm một bài phản pháo cái câu: Có tiền là có tất cả mà không kịp ... :yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
Ui sao mình ngao ngán thế nhỉ? Có nên theo Kế toán nữa khôg đây huhu
 
chán mọi thứ chả biết mình đang cần cái gì và làm cái gì nữa, bắt đầu thấy mệt mỏi và chán nản.
 
Hết một ngày cuối tuần ...
Về thôi ....
 
thế là đã lo ổn 1 việc rùi.... ăn tết chắc cũng ngon hơn.........
 
1 con cá 7kg + 4lít rượu + 1 cái báo cáo làm chưa xong:wall::wall::wall:
 
Bạn nhanh tay thế ... định làm một bài phản pháo cái câu: Có tiền là có tất cả mà không kịp ... :yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):

Câu này cũng chưa đúng đâu, phải có nhiều tiền thì mới được em à. :015:
 
Câu này cũng chưa đúng đâu, phải có nhiều tiền thì mới được em à. :015:
Không phải em anh ui, của bạn gì gì đó thôi ... Em định viết: Ví dụ như Tỷ phú vẫn có thể chết vì bệnh tật ==> Có tiền, rất nhiều tiền nhưng sức khỏe ở đâu ??? :004::004::004:
 
Em Nhớ Anh Nhiều Hơn
Artist: Cẩm Ly
Composer: Minh Vy

Yêu thương hôm qua, từng chiều anh đón đưa em
Yêu nhau hôm nay, sợi tình đã biến tan nhanh.
Em trong cơn mê mà nào có hay
Ôm em trong tay mà lòng anh nhớ ai?
Trao nhau hôm nay, ngọt ngào hay dối gian nhau
Ai trong tim anh, để rồi nước mắt em rơi
Mưa rơi bên hiên từng giọt đắng môi
Đêm nay chia tay là đêm cuối cùng!
ĐK: Rồi từng mùa đông qua em nhớ anh nhiều hơn Ngoài trời còn mưa rơi, cơn gió se lạnh thêm Đàn chim mỏi cánh bay tìm nhau hơi ấm êm. Một lần thôi mãi mãi ta đã xa rời nhau Thà rằng em xa anh để trái tim còn yêu Còn chi đâu luyến lưu, tình ta như giấc mơ Một mình trong bóng đêm em nhớ anh nhiều hơn.
 
Sắp xong ngọn núi Báo cáo T12/09 thì chuẩn bị thấy dãy núi Quý 4/2009 và qtoán 2009 sừng sững trước mặt. :welcome_2 :welcome_2
Tiếp tục thôi 4mat ơi. :0frown: :0frown:
 
càng ngày càng yếu, chóng mặt quá!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top