Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sắp xong ngọn núi Báo cáo T12/09 thì chuẩn bị thấy dãy núi Quý 4/2009 và qtoán 2009 sừng sững trước mặt. :welcome_2 :welcome_2
Tiếp tục thôi 4mat ơi. :0frown: :0frown:

Ngọn núi quyết toán 2009 thì để sau Tết anh nhỉ? hihi ^.^
nhiều núi quá, hụhụ :047:
 
Xoè tay mà đếm cô đơn
Còn nguyên vẹn những giận hờn ngày xưa
 
Buồn buồn ngồi đếm ngón tay.
Đếm đi đếm lại ... chả dư ngón nào ....



:wall::wall::wall::wall: Một phút khìn ...
 
Một năm đầy thất bại. Chán chả buồn chết
 
Một năm không nhiều may mắn, nhưng dù sao cũng chưa có gì gọi là thất bại. Thôi đành cố gắng tiếp vậy. Ko nản thì chắc vài năm nữa cũng sẽ thành công thôi.
 
Chán chả buồn chết----> chết rồi vẫn thấy chán. chán quaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Đi làm ở công ty càng ngày càng thất vọng. Chiều qua sếp còn gọi cả 1 đứa trẻ con trong xóm vào chơi điện tử cùng, hết cả buổi chiều. Trong khi dạo này hơi một tí là sếp nhăn nhó khó khăn với kế toán. Phải làm bao nhiêu báo cáo cuối năm mà suốt ngày long nhong ngoài đường để đi mua đồ cho sếp. Mua về thì chê ỏng chê eo. Mệt mỏi quá!
Nhưng hôm vừa rồi về quê cuối tuần, nói chuyện cùng mẹ, mẹ khuyên: "đang còn làm cho người ta thì không được tỏ thái độ gì hết, mình được người ta thuê về làm, đồng ý thì tiếp tục, ko thì thôi hẳn, ko được khó chịu hay tỏ ra coi thường người ta. Đến khi nào nghỉ là nghỉ, ko phải bận tâm nhiều."
Nên hôm nay đi làm trông mặt sếp bí xị mình vẫn cười, sếp giao việc thì làm cho bằng xong, cảm thấy đi làm vẫn còn niềm vui với những con số, và quan trọng là vẫn yêu nghề lắm lắm.
 
Vừa ngu vừa dốt
Vừa bủn xỉn, vừa keo kiệt
Lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm, đổ vấy lên đầu người khác

:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):
 
Vừa ngu vừa dốt
Vừa bủn xỉn, vừa keo kiệt
Lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm, đổ vấy lên đầu người khác

:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):

>>> chắc bác này chửi sếp
 
Mịa bố khỉ!!!

Vừa đọc tin Trường THPT Hà Nội Amsterdam sẽ đổi tên thành trường Năng Khiếu Thăng Long giật cả mình.

Ngày xưa cũng tự hào vì học trường Năng Khiếu, sau "***" đủ tư cách nên đổi về Dân Lập.

Ngày xửa ngày xưa nữa Thành Phố Hà Nội cũng từng bị doạ đổi tên là Thành Phố Hoàng Diệu.

Và gân gẩn gần gần: CLB Thể Công bị ép đổi tên thành Thanh Hoá.

Đúng là cái bọn dở hơi biết bơi không có công ăn việc làm tử tế, toàn nghĩ ra cái trò vớ vẩn....
 
Mịa bố khỉ!!!

Vừa đọc tin Trường THPT Hà Nội Amsterdam sẽ đổi tên thành trường Năng Khiếu Thăng Long giật cả mình.

Ngày xưa cũng tự hào vì học trường Năng Khiếu, sau "***" đủ tư cách nên đổi về Dân Lập.

Ngày xửa ngày xưa nữa Thành Phố Hà Nội cũng từng bị doạ đổi tên là Thành Phố Hoàng Diệu.

Và gân gẩn gần gần: CLB Thể Công bị ép đổi tên thành Thanh Hoá.

Đúng là cái bọn dở hơi biết bơi không có công ăn việc làm tử tế, toàn nghĩ ra cái trò vớ vẩn....
Cũng giống cái ý tưởng chỉ những xe có biển số của HN mới được đi vào đất Thủ đô í ... :047:
 
Ngày hôm nay, ngày 12/01/2010. Thế là đã dính chấu, muốn lười cũng không được ... :026::026::026:
 
ngày nào cũng ngắn chả. mà chả chịu làm huhu. sao kì thế ??
 
ngày nào cũng ngắn chả. mà chả chịu làm huhu. sao kì thế ??
Vì mải chơi .... :dance2::dance2::dance2:


=======
Làm nghệ sĩ tung hứng cũng có cái hay đấy chứ ... Bắt đầu khó chịu rồi đấy . :047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top