Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cuối tuần đi tam đảo chơi. Vậy là biết thứ 2 có thể phải đi KT tận BG vậy mà tính ham vui ko thể nào kìm chế. Đi Có mấy đưa bằng xe máy,mà chơi cực vui, nói hết công suất lại chụp bao nhiêu ảnh nữa chứ, :010: vui !!!!!!
Nhưng đi bộ nhiều nên sáng nay đi làm n người mỏi nhừ, Đã thế mà mắt cứ díp lại( tại phải đi làm từ 6r). Khổ thật chư. Hình như sốt, mà cúm thôi sao ý. Chỉ biết mà mệt kinh, Muốn nghỉ ở nhà mà ko xong.
Chán
Đúng là " Chết " vì ham vui. HUUUUUUUUUUUUUUU
 
cả ngày hôm nay ko được việc gì, thấy bực minh kinh khủng, đau đầu về hóa đơn quá :wall::wall:
 
ra Tết mình đang lên kế hoạch để nghỉ làm và tìm một công việc khác :041:
Dẫu biết rằng nghe dự định này của mình bố mẹ sẽ rất sốc nhưng ko hiểu sao mình càng làm lại càng thấy chán. Mình thèm được nghe ai đó khen ngợi nỗ lực của mình, thèm được làm hăm hở chứ ko phải ngồi chơi xơi nước :042
mình muốn được cố gắng, được tiến lên :052: nhưng mình ngốc quá. Mình ghét cái vẻ điệu đời của đứa ngồi cạnh, ghét cái giả dối của bạn ý, mình ghét ngồi đọc tài liệu vo, ghét bị đẩy đi dự án, ghét bị coi khinh vì mình ko đường đường chính chính vào công ty này.
>>> mình chán nhưng mình sẽ cố gắng để ko chán như giờ nữa
 
Còn 8 ngày nữa để quyết định, ông bà mà về thì mình không thể đi ... Phụ thuộc nhiều thứ, nhiều người ... Huế ơi .... :sad:

Gọi Huế làm giề??? :052:Dạo này loa phóng thanh bị sao vậy??? có trục trặc gì à?
 
Các bạn kế toán ơi có một trường hợp thế này các bạn cùng trao đổi nếu các bạn ở vào trường hợp như thế các bạn làm thế nào nhé: Có một hôm sếp bảo kế toán rằng Tôi đưa cho cô 10 triệu nộp quỹ, cô chưa làm phiếu thu. Kế toán nói sếp không đưa 10 triệu lần nào cả, chỉ có một lần sếp đưa 6 triệu thì đã làm phiếu thu rồi. KT vẫn bảo lưu ý kiến đến cùng còn (1)khi hỏi lại sếp thì sếp chỉ nói để kiểm tra lại và k có ý kiến gì là nộp cơ quan cả.(2)Theo các bạn: các bạn là ngưòi làm kế toán trong trường hợp như vậy có dám lấy của sếp 10 triệu không nộp quỹ không? Sếp là người nắm quyền sinh quyền sát trong đơn vị.(3)

từ 1,2,3 ta có:
- Một là: Sếp chưa tin tưởng vào bản thân>>>kế toán dzô ta nào, chiến đê
- Hai là: Sếp thử tinh thần, ý chí của bạn
- Ba là: Cha mẹ sinh ra ta còn ko có quyền sinh, quyền sát, nhưng thằng pháp luật thì luôn sẵn sàng sát tất cả kẻ nào ko theo nó đó bạn ui.Bạn làm việc thiếu chứng từ như thế có ngày thằng pháp luật nó dí dao kề cổ, chít luôn đó,hic hic:sad:
 
Kinh nghiệm cho các bác Girl nhà mình, đó là nếu có đi chùa thì đừng bao giờ tuyển dụng đệ tử mang giới tính Boy nhé, không khẩu chiến thì cũng ngôn chiến thôi.Đúng là con gái, con trai - 2 loài khác biệt, các bác à.:rotfl::rotfl:
 
từ 1,2,3 ta có:
- Một là: Sếp chưa tin tưởng vào bản thân>>>kế toán dzô ta nào, chiến đê
- Hai là: Sếp thử tinh thần, ý chí của bạn
- Ba là: Cha mẹ sinh ra ta còn ko có quyền sinh, quyền sát, nhưng thằng pháp luật thì luôn sẵn sàng sát tất cả kẻ nào ko theo nó đó bạn ui.Bạn làm việc thiếu chứng từ như thế có ngày thằng pháp luật nó dí dao kề cổ, chít luôn đó,hic hic:sad:
 
Cảm ơn bạn đã cùng trao đổi, nhưng vấn đề là kế toán không biết chắc chắn là sếp có khoản thu như vậy. Chỉ đến khi sếp hỏi thì kế toán mới biết. Có nghĩa là chứng từ gốc để hạch toán khoản thu đó còn ở tại chỗ sếp.
Nếu bạn là người kế toán đó nếu có khoản thu đó thật bạn có dám bỏ qua không nộp quỹ không (điều kiện: Bạn là người bình thường, không có vấn đề về thần kinh và vẫn có hướng phấn đấu làm tốt công việc của mình)
 
Kinh nghiệm cho các bác Girl nhà mình, đó là nếu có đi chùa thì đừng bao giờ tuyển dụng đệ tử mang giới tính Boy nhé, không khẩu chiến thì cũng ngôn chiến thôi.Đúng là con gái, con trai - 2 loài khác biệt, các bác à.:rotfl::rotfl:

Sai hoàn toàn nè :dance2:
 
Chỉ còn 9 ngày nữa...
Hôm nay bước chân phải ra khỏi... giường hay sao ý nhỉ? Sáng sớm còn chưa mở mắt chị gái gọi điện thông báo đã có em bé. Yeeeeeeeeeeeee, thế là mình lên chức dì, sướng! Hôm nay mới đi nộp tờ khai quý IV, thế mà cô xinh đẹp ở CCT vẫn vui vẻ nhận, chẳng bị mắng câu nào, lại sướng nữa. Đi mua đồ cho cty thì đi được ngay, ko phải chờ đợi. Vui quá là vui. là lá la la la la
 
Tuần sau sẽ nhận Thông báo nộp phạt hành chánh. :004:

Cũng ko sao. Lỗi ko phải ở em, em làm xong từ ngày 19, nhưng nói kiểu gì sếp em cũng ko ký. 5h chiều hqua sếp mới gọi em vào bảo lấy con dấu để sếp ký tờ khai, thứ 3 đi nộp. :wall::wall::wall:
(híc, mà bị phạt thật sao? Em chưa gặp trường hợp này lần nào:sad:)
 
Ôi, xấu hổ quá, vui quá. Có thật là mình vừa được bác KTGG gọi điện ko nhỉ??? Vui quá, cảm ơn bác rất nhiều. Hy vọng sẽ có dịp được gặp bác.
 
Uống mãi chả say. Đến khi đọc Say Đi Cho Tỉnh Tính Người, mấy bài viết từ năm 2006,2007... say cả chấy luôn.

Say quá! Đi ngủ thôi.
 
buồn ơi là buồn:sad::sad::sad:, chán ơi là chán! công ty gì mà bé tẹo như cái lỗ mũi ấy, ngồi không phát chán, chỉ được cái cuối tháng lãnh lương, cuối năm lãnh thưởng là hay thôi :031:.
mọi người nghĩ xem mình phải làm gì đây?!!!!!:041:
 
tự nhiên cho vay ko thế chấp, chỉ có cái hợp đồng giữa mình với cty...lo quá!:wall:

ui trời liều nó vừa vừa thui nhá.:sad:
buồn ơi là buồn, chán ơi là chán! công ty gì mà bé tẹo như cái lỗ mũi ấy, ngồi không phát chán, chỉ được cái cuối tháng lãnh lương, cuối năm lãnh thưởng là hay thôi .
mọi người nghĩ xem mình phải làm gì đây?!!!!!
thế mà còn la lối. thôi qua đổi việc cho tớ nè. hí hí
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top