Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lại một tuần mới, tuần cuối cùng của năm Kỷ Sửu, cuối tuần này là bước sang năm Canh Dần rồi. Năm vừa rồi quả là một năm tệ với mình, cả về sức khỏe, công việc và một cơ số vấn đề khác nữa ... Sang năm mới, dù biết là Sao chiếu mệnh không tốt nhưng vẫn hy vọng một năm mới có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn ... Hy vọng thế ... :015:
 
Đúng la không sai mà. Năm nay là năm sao Kế Đô. Trông cho hết năm sao kế Đô mình gặp hên tí coi.
 
Tự nhiên mấy hôm nay nắng nóng bất thường, mấy ngày Tết có lẽ sẽ trở Rét, thường là thế. Cứ nóng như này thì không khí Tết càng suy giảm. :047:
 
1 phần chuẩn bị cho Tết đã xong. Giờ sang bước thứ 2. Ôi Tết ơi là Tết!!!
 
1 phần chuẩn bị cho Tết đã xong. Giờ sang bước thứ 2. Ôi Tết ơi là Tết!!!

Bước 2 là chuẩn bị lì xì ah? :1luvu:
 
Thật là ko công bằng lam 1 năm cũng như người làm vài tháng là sao?chắc phải thay đổi thôi
 
Tại sao cứ Tết đến là phải săm sửa đủ thứ hết nhỉ? Nào là vật dụng trong nhà, đồ ăn, thức uống, quần áo, giáy dép, quà cáp... Tiền lương thi chưa lãnh, biết lấy gì đây??? huhuhu... Nội mấy cái quần áo, giày dép cũng hết mớ tiền rùi, hic.
 
Đọc mà thấy bực bực, khó chịu. Tự nhiên cảm thấy mình chẳng có ý nghĩa gì. IM.
 
Xong! Giờ là có thể chơi dài rồi :dance2::dance2:
 
Xong! Giờ là có thể chơi dài rồi :dance2::dance2:
Làm quyết toán và bcáo xong hết rồi hả? Chúc mừng nhé.

Năm Sửu sắp qua rồi, chuẩn bị cho năm con Cọp , nhìn lại mọi chuyện thấy vui.
Đầu năm lo lắng 3 chuyện, cuối năm kiểm tra lại thấy 3 chuyện đã xong xuôi.

Chúc gđình WKT đón xuân Canh Dần thật hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
 
2 ngày nữa là về thôi!
 
26 tết (09/02/2010)... tinh thần LV...2/10
- BC 01/10: 4/5
- BC năm 09: 2/5
 
Ngày mai là ngày lam việc cuối cùng rồi ..nhanh nhanh rồi ,mình trông về Tết như con nít trông Tết để vui chơi ,được lì xì
 
Ngày 27 tháng chạp âm lịch. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt buồn buồn đó mà tội quá ....
 
Làm quyết toán và bcáo xong hết rồi hả? Chúc mừng nhé.

Năm Sửu sắp qua rồi, chuẩn bị cho năm con Cọp , nhìn lại mọi chuyện thấy vui.
Đầu năm lo lắng 3 chuyện, cuối năm kiểm tra lại thấy 3 chuyện đã xong xuôi.

Chúc gđình WKT đón xuân Canh Dần thật hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

Hixx, hixx.. Em xong cái khác kia... Định chơi dài đến Tết :045:

Công việc và baos cáo thì ...:wall::wall: Sau Tết làm tiếp :sleep:
 
Còn một báo cáo thuế Cầu Giấy nữa, chưa đi được.haizzzz!chỉ còn chiều nay hoặc ngày mai, tranh thủ lúc nào đây, nhờ ai giờ, cuối năm ai cũng bận cả.
sáng 29 vẫn lv bình thường.chiều 29 mới bắt đầu được nghỉ.Chưa năm nào fải lv đến 29. vậy mà năm nay...haizzzzzzzzzzzzzz
 
Còn một báo cáo thuế Cầu Giấy nữa, chưa đi được.haizzzz!chỉ còn chiều nay hoặc ngày mai, tranh thủ lúc nào đây, nhờ ai giờ, cuối năm ai cũng bận cả.
sáng 29 vẫn lv bình thường.chiều 29 mới bắt đầu được nghỉ.Chưa năm nào fải lv đến 29. vậy mà năm nay...haizzzzzzzzzzzzzz

Ha...ha...ha... không "bận" thì ...kỳ lắm !!!:wall::wall::wall:
 
Xong được 1 công đoan nhỏ của bcáo 2009.
Và còn 1/2 ngày làm việc cuối để nghỉ Tết.
Và 1 đống chuyện fải làm cho cái chuồng mới. :bigok: :bigok:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top