Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tự dưng nhận được quà. Chả biết ai gửi cho nữa. Chẹp!
Đỡ mất công cảm ơn!!!
 
còn một ngày duy nhất...
một ngày cuối cùng ở lại đất Hà Thành, ngày đi làm cuối cùng của năm Kỷ Sửu
một ngày cuối cùng đi nộp tờ khai thuế cho công ty
một ngày cuối cùng bù đầu với lương, thưởng và nghe những khó chịu từ... sếp
một ngày cuối cùng tha thứ cho sự gian dối của đồng nghiệp
Hôm này là ngày cuối cùng mình làm việc ở đây!
 
còn một ngày duy nhất...
một ngày cuối cùng ở lại đất Hà Thành, ngày đi làm cuối cùng của năm Kỷ Sửu
một ngày cuối cùng đi nộp tờ khai thuế cho công ty
một ngày cuối cùng bù đầu với lương, thưởng và nghe những khó chịu từ... sếp
một ngày cuối cùng tha thứ cho sự gian dối của đồng nghiệp
Hôm này là ngày cuối cùng mình làm việc ở đây!

...Ngày cuối cùng của công việc củ !:byebye:
Sang năm mới sự khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn!
 
Vậy là xong ,sáng giờ chạy tới chạy lui đủ việc ,bây giờ thì lướt web chào mọi người ,ma sao ko thấy ai hết ,hic .
Sắp tới giờ về rồi ,chuẩn bị lên đường bay về thôi ,hi
Chào cả nhà ...
Chúc cả nhà năm mới An Khang,Thịnh Vượng ,Sức khỏe ,Thành Đạt

:015::angel:
 
còn một ngày duy nhất...
một ngày cuối cùng ở lại đất Hà Thành, ngày đi làm cuối cùng của năm Kỷ Sửu
một ngày cuối cùng đi nộp tờ khai thuế cho công ty
một ngày cuối cùng bù đầu với lương, thưởng và nghe những khó chịu từ... sếp
một ngày cuối cùng tha thứ cho sự gian dối của đồng nghiệp
Hôm này là ngày cuối cùng mình làm việc ở đây!
Ngày cuối cùng làm việc ở dây là cua năm cũ ah? sang năm có làm nũa ko vậy hả TLX
 
Ngày cuối cùng làm việc ở dây là cua năm cũ ah? sang năm có làm nũa ko vậy hả TLX

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ.
Cũng là ngày làm việc cuối cùng ở công ty này.
Ra tết mình sẽ làm việc ở nơi khác.
Còn tình yêu nghề thì chưa hề lung lay. :1luvu::1luvu::1luvu:
 
Bố Khỉ!

Cứ phải giấu là sao nhỉ?

Đằng nào cũng chung 1 tập đoàn. Có khác chỉ là Tầng 12 với Tầng 15. Có bộ hồ sơ cũng phải chui lủi.

:(

Thôi thì để cho cái sự đã rồi, đỡ mang tiếng hơn.
 
Ha...ha...ha... không "bận" thì ...kỳ lắm !!!:wall::wall::wall:
Cuối cùng em cũng nộp được rồi, đi bank tranh thủ fi luôn đi...vấn đề là em nhờ người có số kế tiếp(em toàn nhờ con trai- thoáng và dễ tính hơn con gái...:004:) - gửi ké nộp luôn.hêhhê. em đến trễ mà lại về sớm.
Còn 2 BCTC nữa, từ giờ 31/3 em xử lý nốt.

chưa được nghỉ tết, còn vệic cũng chẳng muốn làm...thấy mọi người nghỉ tết rồi, mình còn fải đi làm...nên ức chế!hic

Tiện thể em chúc bác năm mới sk - niềm vui và may mắn!:angel::1luvu:
 
còn một ngày duy nhất...
một ngày cuối cùng ở lại đất Hà Thành, ngày đi làm cuối cùng của năm Kỷ Sửu
một ngày cuối cùng đi nộp tờ khai thuế cho công ty
một ngày cuối cùng bù đầu với lương, thưởng và nghe những khó chịu từ... sếp
một ngày cuối cùng tha thứ cho sự gian dối của đồng nghiệp
Hôm này là ngày cuối cùng mình làm việc ở đây!

Buồn quá, biết nói gì với bạn đây !!!
 
Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ.
Cũng là ngày làm việc cuối cùng ở công ty này.
Ra tết mình sẽ làm việc ở nơi khác.
Còn tình yêu nghề thì chưa hề lung lay. :1luvu::1luvu::1luvu:
Mình cũng chán ở dây lắm rồi.
nhưng vẫn chưa quyết định đc
Cty ko có quyền lợi gi, ko công bằng,cách làm việc thì lung tung
Ko còn gi để mà tiếc nữa nhỉ?
 
Tết tết tết tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người!

Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ, hạnh phúc
 
Mai là 28 tết mà vẫn phải đi làm chán thế........ Thế là một năm mới nữa lại đến... Mà sao không khí tẻ nhạt thế nhỉ? Mong rằng năm nay mình sẽ gặp nhìu may mắn chứ như năm trc thì xúi quẩy quá trời, nào bị giật mất dây chuyền, bị mất tiền, bị ốm nặng, bị ngã xe....... Xui xẻo ơi đừng bám theo tôi nữa nha tôi chán chơi với bạn lắm rồi......
 
17h03. Những ngày cuối năm bận rộn và ... buồn ...
 
hôm nay 28 Tết, vẫn phải lên văn phòng
nhìn nhà webketoan vắng hiu, chắc cả nhà đã được nghỉ Tết rùi
Chúc cả nhà webketoan ăn tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top