mới nhắm mắt 1 tí thì có người đến bấm chuông giật cả mình. Đúng là số ko được ngủ, chết mất...:wall::wall:
Ra Tết gặp lại mọi người thấy ai cũng ốm cả, chỉ còn mỡ bọc xương như đòn bánh tét. Vậy ngủ chi cho nhiều nữa. Dậy thôi
mới nhắm mắt 1 tí thì có người đến bấm chuông giật cả mình. Đúng là số ko được ngủ, chết mất...:wall::wall:
Ra tết làm ăn phát tài hay sao mà chị bao nhiều dữ vậy:036:, em rất muốn ra nhưng ko có thời gian để ra. Em nhường cơ hội này cho một người được ko ạ?Tình hình là tớ nhận bao ăn cho các ẻm hết 15 tháng giêng âm lịch nhé. Nhanh chân lên không kẻo đến lúc các ẻm lại bao mình ăn mất.
@hoalanchi. Riêng em chị ưu đãi...........xa hơn chút nữa
Ra Tết gặp lại mọi người thấy ai cũng ốm cả, chỉ còn mỡ bọc xương như đòn bánh tét. Vậy ngủ chi cho nhiều nữa. Dậy thôi
To bố: Tình hình là thế này, ai đi Du lịch ra HN sẽ được chị Bông cho ăn, chị tigon lo chỗ ở. Vậy bố có muốn du ngoạn 1 chuyến ko ạh? Nếu bố đi con xin phép được lì xì bố vé máy bay HCM-HN ( cả khứ hồi) are u ok?:angel:
đang làm việc này, lại phát sinh chuyện khác, đuối!
đang làm việc này, lại phát sinh chuyện khác, đuối!
Sáng đi làm thì mưa. Tới trưa vẫn sương mù. Xế chiều vẫn nắng chói chang. Thời tiết lạ thật đấy. Mà dạo này mình cũng cứ như thời tiết ấy. Sáng hăm hở đi làm( đỡ việc nhà mà), buổi trưa công việc ngập đầu. Ặc ặc. Chiều tối hý hửng về đi lượn lờ quanh phố tìm quán ăn vặt. mà dạo này sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? thiếu mà ko biết thiếu cài gì. Mà hình như là thiếu......tiền thì phải. Híc. Thảo nào. Ôi trời ơi. Bao giờ mới tới ngày lĩnh lương hả trời. híc
Thiếu ngủ ===> Mệt mỏi, uể oải
Lo lắng ===> Mệt mỏi.
===> Đuối quá ... :047:
Thêm một ngày nổ con mắt bên phải, xịt con mắt bên trái.
Bùn ơi là bùn, bế tắc ơi là bế tắc. Dẫu biết rằng không thể nào người có thể hiểu ta nhưng ta cứ mong người cố hiểu cho 1 tí cũng được.
Năm nay bị sao chiếu, hèn chi bữa giờ toàn gặp xui, phải chịu đựng rùi... Còn tới hơn 11 tháng nữa mới tới tết...hic...hic
Bi quan ké với em nhé, :004:Lại vài người nữa giống như tôi, tương lai còn nhiều tăm tối
Cố lên! Cố lên!:beernow:
Thêm một ngày nổ con mắt bên phải, xịt con mắt bên trái.
theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình lại theo. Phải làm sao bây giờ
Đứng lại, đứng!1 2 !theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình lại theo. Phải làm sao bây giờ
theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình lại theo. Phải làm sao bây giờ