Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
sao tớ không gửi được bai, hãy giúp tớ vói. Ai đọc được xin gửi về hòm thư: thumienhd86@gmail.com.Rất monh nhận được sự giúp đỡ của các bạn. xin chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều.
 
Tuyển mãi chẳng đc cô nào. Nản thật

Sao lại cứ phải làm báo cáo nhỉ
Cho em dang ky du tuong nghe anh zai?
 
Khi tối ngủ quên đặt báo thức, sáng nay ngủ ngon ơi là ngon bỗng nghe tiếng của ai đó gọi mình "Nhung dậy gần 7h sáng rồi con"
Mình mắt nhắm mắt mở giật mình thức dậy, hét lên ỏm tỏi "thôi chết rồi"
Thế là từ trên giường nhảy xuống chạy một mạch xuống nhà dưới rửa mặt , đánh răng........rồi thay đò sau đó leo lên chiếc xe kip ngoảnh mặt lại nói "con đi làm nha me"
huhu thật là xuôi con đường từ nhà lên công ty bụi mịt mù vì đang thi công,chạy đều đều 40km/h cũng tới công ty kịp giờ nhưng hic hic cái bụng thì sôi ục ục vì đói
Một lần dậy trễ thất kinh nhớ cả đời ^^ (đi trễ vậy nhưng cũng là người đến đầu tiên chỉ khổ cái là giờ đói bụng quá!!!!! sao không thấy ai tốt bụng mua cho ổ bánh mì ăn tạm hichic)
 
Làm sao mà lấy được tiền đây trời, quá hơn nữa tháng rồi mà ngày nào cũng hẹn sáng, sáng đến chiều, chiều rồi lại mai. Biết thế gửi NH cho rồi, ngày nào cũng lo bị lừa vì ko lấy được tiền:wall::wall:
 
Làm sao mà lấy được tiền đây trời, quá hơn nữa tháng rồi mà ngày nào cũng hẹn sáng, sáng đến chiều, chiều rồi lại mai. Biết thế gửi NH cho rồi, ngày nào cũng lo bị lừa vì ko lấy được tiền:wall::wall:

Hí hí! Thế đem gửi đâu thế em? Không biết có giống chị già ko ta
 
Hí hí! Thế đem gửi đâu thế em? Không biết có giống chị già ko ta

dạ gửi ở cty làm event chị ạh, thấy gửi với lãi suất hấp dẫn nên ham. Giờ thì ngày nào em cũng ăn ngủ ko yên. EM nghĩ chị gửi ở đâu đó yên tâm lắm mới cười sảng khoái vậy chứ. Em cười ko nổi luôn nè:025:
 
Thư cám ơn

Kế Toán già gân trân trọng gởi lời cám ơn đến Quý Thầy, anh chị đã chia sẻ động viên cùng KTGG nhân dịp đầu xuân

Trân trọng cám ơn Thầy Mỹ (ptm0412),BNTT, bác Long (Hà Nội),OVerAC, HaiTam, ThanhNam, chiendaxop, ThuNghi, Vũ Ngọc, Tungnguyen-Kt, Solomon2211, Ba Tê, em Tigon-ETC, camchuong, hoangaccounting, cadafi, concogia, minhthien321, cùng các con gái nuôi chưa được thịt (hoalanchi, meotamthe, bacbinhtieuthu. huong85, tramyklt, KimQue, Bé Ngoan,Văn Hồng Thi, Kimloan08, camcamtu,....

Cám ơn món quà Xuân ân tình ân nghĩa của Thầy Mỹ - Bánh chưng Ăn hoài vẫn còn thèm - Còn chai rượu Voska hiện đang ngâm rượu thuốc để dùng cho cơ thể cường tráng lại.
Cám ơn những bao lì xì - Lộc đầu năm của Minhthién, ketoan4mat, cadafi. tramykt, concogia

Họa đến nhưng bù lại cũng có cái may là năm nay được Tiên tắm từ đầu năm đến chừ.

Trân trọng cám ơn
 
tèn tén ten....................Dạo nì sao nhìu chuyện sâu sờ sầu thía

Hội Lim òi mừ Hem Đi đc..............

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
dạ gửi ở cty làm event chị ạh, thấy gửi với lãi suất hấp dẫn nên ham. Giờ thì ngày nào em cũng ăn ngủ ko yên. EM nghĩ chị gửi ở đâu đó yên tâm lắm mới cười sảng khoái vậy chứ. Em cười ko nổi luôn nè:025:

Có tiền mà không biết sử dụng thật tiếc thay. Sao không gởi cho bố yên tâm hơn. Khà khà khà
 
vậy hả, e hỏi Ms. Q có giúp gì đc không?

@a. Trí: cẩn thận với cháo H1N1 a nhé.

Già rùi còn ngại chi cái vụ cúm H1N1 nữa đâu bác. Chỉ ngại 1 chút với cúm H1R5 thôi - Cúm nào cũng có thuốc trị cả bác ơi - Tiger là xong (Tiger - Tình iêu gởi em rồi) , nếu không thỏa thì vài kg ciment Sao Mai or Hà Tiên là xong. Khà khà khà.
 
Chuẩn bị lên đường đi Quản Bạ - Hà Giang thôi. Năm nay không kịp đi Malipo, cũng chẳng ngó được Thanh Thuỷ. Thôi thì hẹn lần tới đi Đồng Văn sẽ lưu lại Hà Giang lâu hơn.
 
Bả ấy gửi hả . Một đi không trở lại bạn à!
Chắc phải hành động như anh 4mat chỉ dạy quá:wall::wall:
hết tuàn nay vẫn chưa lấy tiền được thì:
VK0.7448371_1_1.jpg


Chúc em thành công.
 
Tuyển mãi chẳng đc cô nào. Nản thật :sleep:

Sao lại cứ phải làm báo cáo nhỉ :004:
Anh chàng này lạ chưa tuyển thật hay giả để bà con còn đăng kí chứ:angel:
 
Con ốm, mẹ đau ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top