Một ngày....cũng như mọi ngày:036:Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
trên tay 2 củ xu hào
Miệng thì lẩm bẩm "củ xào củ kho"
Một ngày như mọi ngày...
Chúc chị mùng 8/03 vui vẻ, trẻ khỏe, và mau có cháu trẻ...
Một ngày....cũng như mọi ngày:036:Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
trên tay 2 củ xu hào
Miệng thì lẩm bẩm "củ xào củ kho"
Một ngày như mọi ngày...
các ca sĩ (nhạc Rap) fần lớn xuất thân từ Châu Phitrời SG nắng thế này mà sao bác lãng mạn thế không biết..
anh mà sinh nhật trúng ngày 8/3 thì quá tuyệt:wall:Ngày 06 tháng 03 sinh nhật. Không ai tặng quà, không một lời chúc.
Ngày 08 thang 03 Ngày PNVN. Ai không tặng quà??? Ai không chúc? Phải điểm mặt từng tên một. kheeeeeeee.
Ngày 06 tháng 03 sinh nhật. Không ai tặng quà, không một lời chúc.
Ngày 08 thang 03 Ngày PNVN. Ai không tặng quà??? Ai không chúc? Phải điểm mặt từng tên một. kheeeeeeee.
mở cửa ra đã nhận được lãng hoa ...may mắn cả ngày
đến giờ về có 5 lãng hoa, phải đi mua dây chun để ràn thôi
CHÚC CÁC CHỊ EM, CÁC BẠN NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU HOA VÀ QUA TRONG NGÀY HÔM NAY
Khoản lặng trong ngày 8/3 (*)
'Một nửa trong tôi chờ đợi còn một nửa dường như vẫn mặc cảm, 8/3 đâu phải ngày của mình. Có năm tôi nhận được hoa và lời chúc mừng của những người đàn ông. Thật bất ngờ và xúc động. Tôi thích những lời chúc xinh đẹp', Lan Hương, người đàn ông đã qua chuyển đổi giới tính, thổ lộ tâm sự trong ngày phụ nữ 8/3.
Cũng như bao phụ nữ "thật" khác, những người chuyển giới như Hương luôn khát khao và mong muốn được người xung quanh tặng quà, nói lời chúc mừng hay đơn giản là trao cho họ ánh nhìn trìu mến trong ngày Quốc tế phụ nữ. Điều đó chứng tỏ họ xem người như Hương là đàn bà, chấp nhận Hương thuộc về phái yếu. Tạo hóa đã "khoác nhầm" lên Hương thân xác của người đàn ông ngay từ khi mới sinh ra. Bên trong cái dáng vẻ đàn ông ấy là một tâm hồn phụ nữ nhạy cảm, yếu ớt, mong manh và luôn muốn được che chở, yêu thương. Hương quyết định làm phẫu thuật để trở về bản ngã của mình, để được sống thật với con người mình. Từ ngày đó đến nay đã hai mùa 8/3, Hương được sống trong không khí háo hức, đi ra đi vào như bao chị em khác đợi quà của người thân.
Trước đây khi chưa làm phẫu thuật, Hương sống cùng người tình. Người đàn ông đó cũng tặng hoa và tạo niềm vui bất ngờ cho "vợ". Hương hạnh phúc lắm và nghĩ mình đã là phụ nữ thật rồi. Cô vào bếp và trổ tài những món ăn "chồng" yêu thích và món đặc sản ở quê hương mình. Một ngày 8/3 ấm áp và hạnh phúc. Một năm, hai năm đều như vậy rồi bỗng nhiên bị phụ bạc, Hương đâm ra không tin vào đàn ông và sợ tâm hồn người phụ nữ trong mình bị tổn thương. Cô không ở chung với ai nữa và ngày 8/3 chẳng còn được quan tâm, chẳng còn ai để ngóng đợi, cũng chẳng có bông hoa nào.
Như bản năng đàn bà vốn có trong mình, ngày phụ nữ năm nay Hương lại chờ đợi. Những ngày cận kề 8/3, xóm trọ của cô lại tấp nập ở những gian phòng bạn nữ. Người yêu, bạn bè họ tới chúc mừng mang theo thật nhiều hoa và quà, cô lại thấy chạnh lòng, "pêđê mình không có ai tặng nhỉ". Trong suy nghĩ của những người như Hương luôn tồn tại hai chiều hướng đối lập, thích lắm, muốn lắm nhưng lại sợ người khác biết mình không phải đàn bà thật nên đành chấp nhận. Một nửa trong cô khao khát, nửa kia như lại hững hờ, chẳng chờ đợi. Hương bảo: "Bề ngoài là phụ nữ rồi nhưng trong con người mình vẫn có phần trăm của đàn ông nên chẳng thể đòi hỏi". Hương còn nhớ như in lần đầu tiên nhận được tin nhắn chúc mừng 8/3 của bạn. Cô hồi hộp, sung sướng và hạnh phúc đọc đi đọc lại xem người gửi thật lòng hay chỉ là đùa cợt. Theo Hương, những người thuộc giới thứ ba thích nhận được lời khen đẹp của người khác. Họ muốn được xem là đàn bà và đẹp như người đàn bà đích thực.
..
Sống cùng khu nhà trọ với Hương, Ngọc Mai vẫn mang dáng hơi thô của đàn ông mặc dù đã làm lại ngực và đi nối tóc. Đôi môi xẻ gợi cảm và vòng ngực đầy đặn khiến Mai rất tự hào khi đi cùng cô bạn là con gái xịn. ...
...
Chưa có điều kiện "làm lại" như Hương như Mai, Kim Ngọc vẫn là bóng lộ. Ban ngày khi ra đường, Ngọc cũng trang điểm, mặc đồ phụ nữ nhưng khi chỉ còn một mình, "cô" trở lại với thực tại đàn ông. ...
Nguồn:ngoisao.net
(*)Tựa bài đã được đặt lại tên.
Tưởng chỉ mỗi mình là buồn, ai dè có người còn buồn hơnBuồn cho số phận chẳng lành
Đầy đưa ta đến nỗi buồn chi chi :036: