Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
"Anh duyệt giúp em bài phát biểu nhậm chức của Sếp Tổng"

Chẹp!!! Chuyển nghề từ bao giờ nhỉ?

"Lệnh của Sếp Tổng mới ban xuống như vậy đấy; mọi thắc mắc anh lên gặp trực tiếp"

Ngày nào chả gặp!!!

"Sếp mình lên Tổng, anh em mình lại bị đổ lên đầu 1 đống việc thôi anh ạ"

Ờ, thì ai bảo anh với em theo họ "Hứa"

Mỗi ngày thêm 1 việc, lương thì Nguyễn Y Vân, Ôi thôi cái kiếp Cu Li!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Mình cũng thế. Sếp Cty mình vừa thành lập thêm một Cty mới + một nhà hàng KD ăn uống. Thêm việc mà lương có tăng đâu??? Hỏi Sếp, được trả lời cuối năm sẽ tính. Hy vọng cuối năm sẽ được một cục .... :wall::wall::wall:
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Mình cũng thế. Sếp Cty mình vừa thành lập thêm một Cty mới + một nhà hàng KD ăn uống. Thêm việc mà lương có tăng đâu??? Hỏi Sếp, được trả lời cuối năm sẽ tính. Hy vọng cuối năm sẽ được một cục .... :wall::wall::wall:
cuối năm chắc chắn bạn sẽ được một cục biết là cục gì không?
Là cục giấy tờ đấy. Một công ty + nhà hàng kinh doanh ăn uống => nợ/có rất rất nhiều... cố mà ôm cục bự đó nha bạn :004:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình cũng thế. Sếp Cty mình vừa thành lập thêm một Cty mới + một nhà hàng KD ăn uống. Thêm việc mà lương có tăng đâu??? Hỏi Sếp, được trả lời cuối năm sẽ tính. Hy vọng cuối năm sẽ được một cục .... :wall::wall::wall:

Yên tâm chờ, bạn sẽ nhận được "một cục" khi "mục cột":004:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
dạo này lúc nào cũng trong tình trạng ngáp.Buồn ngủ quá.............!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Yên tâm chờ, bạn sẽ nhận được "một cục" khi "mục cột":004:

Chuyện thật như đùa:
Tại 1 Cty, KTT và 2 PGD (con ruột và rể của boss) lương bằng nhau cho đến hết năm 2009. Đầu năm 2010, Cty chính thức liên doanh, lương của 2 PGD và KTT đồng loạt tăng, nhưng KTT tăng một còn 2 PGD tăng mười. kha...kha...kha... (cười là khóc không cho lệ đổ)
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
- HCM mà ở đâu?

- mèn ới, Bên này gọi Bạn của Bên này bằng "Sếp" đó cô nương ạ.
Mèn ơi, tui đâu có biết đâu:036::004:
Ah bechuotcoi dang ở quận 7 nhưng làm việc ở quận 1 đó. Nếu minhthai ở tp hum nào rãnh đi ăn " thịt nướng" ờ trường marie curie, chỗ đó có bụi, có gió, có cây...và có công an rượt dzui lém :004::004::004:
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Chuyện thật như đùa:
Tại 1 Cty, KTT và 2 PGD (con ruột và rể của boss) lương bằng nhau cho đến hết năm 2009. Đầu năm 2010, Cty chính thức liên doanh, lương của 2 PGD và KTT đồng loạt tăng, nhưng KTT tăng một còn 2 PGD tăng mười. kha...kha...kha... (cười là khóc không cho lệ đổ)
Không sao Bác ạ. 2 PGĐ tăng 10 thì nộp thuế TNCN tăng 10, mình không được hưởng thì con em chúng ta được hưởng tí (an ủi):036:
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Chán như con gián...Tháng này chán quá, chắc chán cả tháng luôn. Nhiều vấn đề quá...Mệt mỏi, buồn ngủ...Nhanh nhanh sang tháng sau xem có sáng sủa hơn tí nào...hic
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Thở phuuùu :036:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Quyết toán thuế TNCN gia hạn nộp đến 30/5/2010, Thở phuuuùu :036::036:
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
tâm sự chút lâu quá rồi chẳng được tâm sự cùng ai cả cứ âm ỉ mãi trong người kiến cho mình nóng tính, cảu nhiều lúc bực cả với con của mình nữa .
Mệt mỏi thật có lẽ chẳng ai rơi vào tình trạng như mình cả , suốt ngày bị áp lực , nhiều lúc nghĩ chắc có lẽ tại cái số của mình vất vả , nhiều lúc lại nghĩ ông trời bất công quá sao chẳng thương mình gì cả.
Xét về mặt học thức thì mình cũng có, bằng cấp thì đầy đủ , kiến thức cũng được
Xét về mặt hình thức thì cũng tàm tạm chẳng đến nỗi nào, ăn nói cũng tốt đấy chứ
thế mà đi xin việc quả là vất vả lật đật chả hiểu sao nữa hay mình kén quá , cũng phải vì già rùi mà kén là phải mình cũng muốn làm chỗ nào to to chút và lương cao cao chút vì đã có gia đình rùi mà vì thế mà mình đã cảm thấy ngán ngẩm khi đi xin việc ( nói thế nhưng quả thực chưa lần nào vác cái hồ sơ đi nộp cả chỉ nộp trên mạng thui gọi thì đi ko gọi thì thui lên cơ hội ít quá, có lúc gọi đi phỏng vấn lại bận con chả đi được hic ) không biết đến lúc nào mới hết cái căng thẳng đi xin việc và có chỗ nào ổn định đây.
Nhiều lúc nghĩ hay tại mình có chồng có con lên chả ai thèm tuyển nhỉ ? có khi đúng vì ai thích trẻ trung mà , chán vậy đấy , áp lực quá .
Ngồi nhìn mọi người mặc quần áo diện đi làm mà thèm quá thích được như thế, thích được đi đi lại lại, thích được giao tiếp với mọi người , thích được tiếp xúc với người nào giỏi để được học tập, vậy mà chả được như thế 2 năm nay rồi chỉ có ở nhà trông con và trông nhà cho chồng đi làm, ngán quá, ngán quá rồi
chẳng ai hiểu mình đang nghĩ gì, chẳng hiểu mình sẽ như thế nào, nếu cứ như thế này chắc mình sẽ trở thành con người khác mất và ko phải là mình như ngày xưa.
Mình sẽ phải cố gắng nhưng chẳng biết sẽ cố gắng đến bao giờ, mình sẽ chờ đợi nhưng chẳng biết chờ đến lúc nào . có lẽ mình chẳng bao giờ tự dưng mà có hay với câu tương tự là số mình may mắn cả . tự thân vận động vậy
tâm sự cho vơi đi một chút để nghĩ ra nhiều thứ khác và đỡ mệt cái đầu cho đầu thỏa mái chút ko streets mất
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Hai anh kế toán trưởng tập đoàn to đùng tư vấn rồi, một anh theo y ý của mình, anh kia thì nói sao mình chưa tâm phục. giờ còn phân vân quá,......em về em hỏi Sếp mới được.......
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Oh my God!
Phải chăng đây là sự thật hả em Hương?

Thật 100% 31/5/2010 anh ah. Anh em mình bớt khổ được 1 xíu ^.^:angel: Em gửi lick cho anh rồi đó. anh kiểm tra tin nhắn nhé
Hôm nay về sớm, vì mừng quá ^.^
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Hai anh kế toán trưởng tập đoàn to đùng tư vấn rồi, một anh theo y ý của mình, anh kia thì nói sao mình chưa tâm phục. giờ còn phân vân quá,......em về em hỏi Sếp mới được.......
Ko vấn đề. Có việc gì cứ hỏi anh :dance2:
 
B

bechuotcoi

Sơ cấp
25/2/10
49
0
0
Tp Hcm VietNam
Trùi ui, hum qua rãnh đi theo chị kế toán công nợ chơi, mới thấy thật dữ dằn, đi đòi nở hổng phải dễ:036: Cuối cùng cũng đòi đuợc 30 triệu dzìa..........giờ mới thấy dân kế toán cũng dữ dằn heng:004::004: chỉ mỗi mình em là hiền thật mấy bác ah :004::004:
 
V

vuthithoabg

Guest
22/1/10
2
0
0
ha noi
e là sinh viên sang tuần tới là phải đi kiến tập về làm báo cáo. lần đầu ra thực tế e thấy lo lắng quá.các a chị nào có kinh nghiệm giúp e với, e nên chọn đề tài về kế toán j để viết đây?
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
39
buôn ma thuột
Trùi ui, hum qua rãnh đi theo chị kế toán công nợ chơi, mới thấy thật dữ dằn, đi đòi nở hổng phải dễ:036: Cuối cùng cũng đòi đuợc 30 triệu dzìa..........giờ mới thấy dân kế toán cũng dữ dằn heng:004::004: chỉ mỗi mình em là hiền thật mấy bác ah :004::004:
kế toán công nợ muốn đòi đươc nợ cũng vất vả lắm bạn ơi, đòi được thì không ai nói j mà không đòi được thì lại bị sếp rầy
................................
Kế toán công nợ phải có nhiều chiêu mới đòi được "xiền"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều