Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
xui thật, hôm nay khó vào webketoan qua.
mình đang cần giúp đỡ về trong nghề xây dựng!:047:
 
in xong báo cáo rồi, nghỉ buổi chiều đi chơi cho sướng.....
leave him a letter.
 
Sửa lần cuối:
tải cái 2.5.1 là cái Destop mình có 3 biểu tượng 2.1.0/2.5.0/2.5.1, không dám gỡ cái cũ sợ mất dữ liệu quá, để lúc nào rãnh xem gỡ đi cho sạch ....
 
xui thật, hôm nay khó vào webketoan qua.
mình đang cần giúp đỡ về trong nghề xây dựng!:047:

Đúng rồi! Vì nhiều người đăng nhập để tải phần mềm về mà bạn. Chịu khó vài ngày đi
 
tải cái 2.5.1 là cái Destop mình có 3 biểu tượng 2.1.0/2.5.0/2.5.1, không dám gỡ cái cũ sợ mất dữ liệu quá, để lúc nào rãnh xem gỡ đi cho sạch ....

Ba cái biểu tượng đó khi mở ra chỉ là một (cái sau cùng 2.5.1) Bạn xoá hai cái kia vô tư (2.1.0, 2.5.0) Bây giờ bạn muốn nó là 2.1.0, 2.5.0 cũng ko được :dance2:
 
15h09 nhận tin buồn nhất từ gần 1 năm nay !!!
 
Bây giờ hình như cái gì cũng cần có "phong bì", hixhix.
Ôi, phong bì!

Có gì lạ đâu, thay cho "điếu thuốc miếng trầu làm đầu câu chuyện" của ông bà ta ngày xưa (thuốc thì hại SK, trầu thì ... bỏ lâu rồi)
 
Lọ mọ từ 7h cũng xong đc 1/3 công việc. GIá mờ đêm nay xong hết, cuối tuần đi Cát Bà chơi có phải thoải ko cơ chứ.

Giải lao, làm trận chế, rồi cày tiếp vậy :dance2:
 
Em chả hiểu gì cả ? :004:
Em viết xong, đọc lại em còn nỏ hiểu, nói chi anh .... :yo yo (6):
( Báo cáo anh nà iem đi xem bói ạ :yo yo (23):)
 
Em chào Các Anh CHị !
Em là THuỷ thành viên mới tham gia vào web ke toan. Em có 1 việc muốn nhờ các ANh chị giúp đỡ. năm 2008 cty em bị lỗ mà người kế toán trưởng lại đưa phần lỗ vao bảng kê tổng hợp nghĩa nộp ngâ n sách nhà nước dẩn tới các báo cáo khác sai kèm theo. ANh Chi giúp đợ em với nha. email: thuydh84@yahoo.com 095 5806 238
 
Em viết xong, đọc lại em còn nỏ hiểu, nói chi anh .... :yo yo (6):
( Báo cáo anh nà iem đi xem bói ạ :yo yo (23):)

Có "món quà" chờ tặng cho Coc mấy hôm nay không thấy Coc đâu.
Coc.jpg
 
Đến hôm nay mà BCTC của VP chưa bắt tay vào làm, hix, hix. Lại còn Hợp nhất, chít mất thui. Thời gian ui xin dừng lại..., thời gian ui xin dừng lại. Có ai júp mình với không nhỉ?
 
Cuộc đời này thật là rắc rối làm sao sống để cho vừa.
Và lòng ngừơi thì toàn lừa dối làm con tim em e dè :wall::wall::wall:
Con xin ơn trên ơn trên cho hàng con bay qua được tới nhật.........bình yên.......thằng fedex cùi bắp quá muh:wall::wall:
 
Có "món quà" chờ tặng cho Coc mấy hôm nay không thấy Coc đâu.
Coc.jpg
Cặp đôi này ... tỉnh củm quá ... :yo yo (1)::yo yo (1)::yo yo (1):

( Anh ui: Em giương mục kỉnh lên muốn toét nhèm mà không thể trả lời nổi câu hỏi: Hai người mẫu này là Cóc ... hay Ếch ... :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):)
 
Sao lại cứ fải suy nghĩ những cách làm không đúng theo nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của kế toán như vậy nhỉ?
Kiểu này chắc tổn thọ wá mấy bác.
Xin sếp thấu hiểu lòng con nói riêng, và dân kế toán nói chung
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top