Sống trên đời này ,người giàu sang cũng như người nghèo khó
...vậy nên chọn loại người nào để "đầu thai" để sống đây ???:004:
Sống trên đời này ,người giàu sang cũng như người nghèo khó
Sống trên đời này ,người giàu sang cũng như người nghèo khó
Ăn tôm cua nhiều béo phì khổ lắm ai ơi!!sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người người nghèo khó. Nghèo khó ăn rau, ăn cháo ăn chè, người giàu ăn tôm cua. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi giàu có cũng hơn xa. Người giàu khi chết để lại đô la, còn nghèo thì chết cha:wall::wall:
Tò mò muốn biết sau cái dòng tít này là gì nhưng vẫn ko vào vì nghi ngờ ... Hôm nay là ngày đặc biệt mà, chờ người khác vào rồi mình sẽ biết ngay thôi ... Hà hà hà ... ( Bị ăn NỪA nhiều òi nên ... chờn ):angel:
Tò mò muốn biết sau cái dòng tít này là gì nhưng vẫn ko vào vì nghi ngờ ... Hôm nay là ngày đặc biệt mà, chờ người khác vào rồi mình sẽ biết ngay thôi ... Hà hà hà ... ( Bị ăn NỪA nhiều òi nên ... chờn ):angel:
( May quá có ông anh làm bên thuế nên 1 cú điện thoại là ra luôn vấn đề ...):angel:
![]()
Hoá ra ngày xưa mình cũng có thời tả 1 cô hữu 1 cô...
(Mò mẫm Facebook thế nào lại vớ được tấm ảnh này mới đau chứ!)
mới sáng vào đã đánh ngày 1/4/2010 vậy mà cũng bị lừa
khoa học đã nghiên cứuĂn tôm cua nhiều béo phì khổ lắm ai ơi!!
Ăn mắm hoài chắc xương lau mục lắm đây.ghê dzậy trời,lung tung quá ,kiếp nghèo làm gì có tôm cá mà ăn,hic:005: