Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ối zời, vừa cãi lý với khách hàng. Ngán ngẩm
 
Cơn gió thoảng qua để lại cành lá sự lay động nhẹ nhàng, những ngón tay lướt qua phím đàn để lại những âm hưởng du dương trầm bổng, màn đêm đi qua để lại những giọt sương long lanh trên lá, nhưng anh lướt qua trái tim em để lại một vết thương mãi mãi không bao giờ phai mờ vết sẹo....
 
Cái pm HTKK chết tiệt...làm kiểu gì cũng báo lỗi hết,tìm đọc tài liệu muốn điên luôn mà cũng chưa ra nữa.
 
Sai chồng sai chất.ôi mình muốn điên lên mất thôi sao kê khai sai mà 2.5.1 vẫn báo đúng là sao ????
 
khà...khà..., cuối cùng thì ai có lý ???

Ai cũng có lý cả, chỉ có điều bên em chịu nhường 1 bước mà họ không chịu. Nên có thể họ sẽ mất nhiều hơn được :D
 
chuyển sang làm kế toán nội bộ, vẫn cứ sai lung tung hết cả. Mình làm báo cáo và thiếu mất... 1 đồng doanh thu, mọi người ở phòng kế toán nhìn mình bằng ánh mắt khác. Buồn quá!
 
Bệnh, nhưng lại bị dị ứng với thuốc ko uống được, bác sĩ nói em chịu khó uống nếu thấy mệt thì sẽ lên đổi toa khác uống, vậy chắc số die sớm quá :wall::wall::wall:
Tui yêu đời lắm muh :angel::angel:
 
thuong thuong: dung roi
thuong thuong: to khong biet duoc
thuong thuong: nhung
thuong thuong: to cung biet duoc la
thuong thuong: hay bat cu cai gi
thuong thuong: cho du la sieu viet den may
thuong thuong: ly tuong den may
thuong thuong: thi cung phai dua tren thuc te
thuong thuong: va thuc te
thuong thuong: chinh la ban than minh
thuong thuong: gia dinh minh
thuong thuong: chu
thuong thuong: khong the
thuong thuong: nhu con eck
thuong thuong: ech
thuong thuong: co gang lam cho minh
thuong thuong: to duoc nhu con bo
thuong thuong: ma phong mang tron ma len
thuong thuong: hit lay hit de
thuong thuong: co cho ban than minh phong to ra
thuong thuong: nhung roi
thuong thuong: ket qua la
thuong thuong: chua duoc to ra bang chan con bo
thuong thuong: chu chang noi la con bo
thuong thuong: da phai di hoc lai bai hoc cua chinh minh
thuong thuong: o mot kiep khac
thuong thuong:
thuong thuong: to thi
thuong thuong: chi muon gop y voi Ninh thoi
thuong thuong: con quyet dinh la o Ninh ma

bui binhninh: ặc ặc
bui binhninh: này
bui binhninh: mấy câu này nghe hay đấy
bui binhninh: tớ sẽ dùng nó làm lời góp ý lại với người khác
bui binhninh: he he
bui binhninh: theng kiu em iu nhìu nhé
bui binhninh: he he
bui binhninh: cứ yên tâm đi
bui binhninh: những cái rì chưa làm được thì phải làm cho bằng được
bui binhninh: hí hí
bui binhninh: em thân iu
bui binhninh: vào cái ngày này, cái phút giây và thời tiết não nề như thế
bui binhninh: lại nghe em than vãn luôn mồm
bui binhninh: hic hic,sao mà bùn thế kia
bui binhninh: hu hu
bui binhninh: nhưng mà em thân iu cứ ngồi đó mà cay văn cú đi nhé
bui binhninh: cứ yên tâm là mọi chuyện rùi đâu sẽ vào đó cả thui
bui binhninh: hê hê
bui binhninh: hãy vui lên khi đời vẫn còn đang tươi trẻ chứ em iu
bui binhninh: he he
thuong thuong: chuc ban thanh cong
bui binhninh: đừng chúc tụng nhau như thế
bui binhninh: nghe xa vời lắm
bui binhninh: nó phải là " be going to be" đó em thân iu ạ, he he
thuong thuong: xa voi
thuong thuong: hay gan ngay
thuong thuong: la do quan niem cua nguoi nghe thoi
bui binhninh: uh, 2 năm nữa nhé, có dám cá ko nào


ghi lại khoảnh khắc gửi cho mụ Thương vừa rà, vừa béo:005::048:
 
Hê...hê... Sao đỏ nở bỏ đành sao ?

Huong85.jpg

Sao đành bỏ sao em !
 
chán, mình muốn bỏ việc! Mình chán làm kế toán, mình làm cái gì đây?
 
nỗi lòng người làm kế toán

hi, bạn chán làm kế toán vì lý do gì vậy? hãy cho mình biết một lý do chính đáng khi bạn muốn bỏ nghề ko?:005:
 
ước gì tìm thấy cái thẻ bảo hiểm y tế của nhân viên :wall::wall:

Ko lại truy thu mất toi bữa nhậu :wall::wall:
 
QUY TRÌNH , QUY TRÌNH..và QUY TRÌNH..........he he he

Tao vừa YÊU vừa HẬN mày đó he he hu hu
 
Đọc topic này thấy Nhat Dieu,... 1 số bạn định chuyển ngành.

Hic, em chuyển công ty chứ có chuyển ngành bao giờ đâu trời! Đã mang lấy nghiẹp vào thân rồi, làm sao tránh khỏi đây. Haizaa! Hôm rồi em bảo em nghỉ việc, ai cũng nói...tưởng đâu em nghỉ lâu lắm rồi.

Hic, nhưng bây giờ cái đơn xin nghỉ việc ông Giám Đốc Tài chính ứ chịu ký! Chưa tiến hành bàn giao được. Nghĩ mà tiếc, bây giờ cty đang triển khai SAP, vậy mà mình lại bỏ ra đi.
 
Hic, em chuyển công ty chứ có chuyển ngành bao giờ đâu trời! Đã mang lấy nghiẹp vào thân rồi, làm sao tránh khỏi đây. Haizaa! Hôm rồi em bảo em nghỉ việc, ai cũng nói...tưởng đâu em nghỉ lâu lắm rồi.

Hic, nhưng bây giờ cái đơn xin nghỉ việc ông Giám Đốc Tài chính ứ chịu ký! Chưa tiến hành bàn giao được. Nghĩ mà tiếc, bây giờ cty đang triển khai SAP, vậy mà mình lại bỏ ra đi.

Đường là do mình chọn, bước rồi thì không nhìn lại.
 
Đường là do mình chọn, bước rồi thì không nhìn lại.

Tại chưa bước, sẽ bước nên phải nhìn lại chút đó mà! Dù sao đã lựa chọn rồi, nhưng cũng có chút gì đó, đắn đo để suy nghĩ, để dứt khoát...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top