Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngày này cả công ty đi hội chợ, đau đầu chóng mặt đây
 
Hoan hô, thế là sếp cho nghỉ luôn cả thứ 7 tuần này. Vui quá!
 
mệt mỏi - ể oải, ước gì giờ được đi spa
 
Hôm nay thấy mệt quá...thấy buồn... thấy chán như 1 con gián...
 
Vẫn không tập trung ... :wall::wall::wall:
 
cả nhà ơi, sao "cửa nhà" ta kỳ này khó vào quá, phải nhấp tới 2-3 lần mới bước được vào trong.
có ai giống mình không? hay là do nhà mình mới tân trang, lát gạch bóng hạng sang mà mình thì lại hay mang "giầy cao gót-nhọn hoắc" nên trơn quá bước không được nhỉ.
heo..mi bờ..li..s :wall::wall:
 
cả nhà ơi, sao "cửa nhà" ta kỳ này khó vào quá, phải nhấp tới 2-3 lần mới bước được vào trong.
có ai giống mình không? hay là do nhà mình mới tân trang, lát gạch bóng hạng sang mà mình thì lại hay mang "giầy cao gót-nhọn hoắc" nên trơn quá bước không được nhỉ.
heo..mi bờ..li..s :wall::wall:
Mình cũng phải đăng nhập 2 đến 3 lần với vào được ... :015:
 
Một buổi sáng bắt đầu bằng tâm trạng chán chường rất may giờ thấy đỡ hơn.
Lâu rồi ko thấy mình bắt đầu bằng một ngày vui sướng và tràn đầy sức sống, làm thế nào để có lại những ngày đó nhỉ? Tâm trạng dạo này bi đát quá.
 
Đã nộp BCTC cho P. thống kê, vậy mà trong Phiếu thông tin của P. thống kê gửi ycầu DN khai, lại có phần của Bảng CĐKT, chỉ khác là P. thống kê tính theo đvị là triệu đồng,cột đầu kỳ bắt buộc bên trái, cuối kỳ bên phải.

Mấy bác NN ơi, giảm tiếp tục những thủ tục dư thừa này cho dân bớt mệt xíu.!
 
... nếu sếp cho ứng lương luôn thì....quá hoan hô :two::beernow:

Cũng cho ứng lương nữa. Nhưng mà anh ơi, chưa hết tháng, ứng lương baâ giờ để sang tháng sau thì "treo răng" đấy!
 
Đã nộp BCTC cho P. thống kê, vậy mà trong Phiếu thông tin của P. thống kê gửi ycầu DN khai, lại có phần của Bảng CĐKT, chỉ khác là P. thống kê tính theo đvị là triệu đồng,cột đầu kỳ bắt buộc bên trái, cuối kỳ bên phải.

Mấy bác NN ơi, giảm tiếp tục những thủ tục dư thừa này cho dân bớt mệt xíu.!
Em làm cái PTT này cũng bực cả mình, đã nộp cả bộ hồ sơ BCTC dày cộp rồi mà còn có mấy cái chi tiết thừa đó nữa ... :wall:
 
Em làm cái PTT này cũng bực cả mình, đã nộp cả bộ hồ sơ BCTC dày cộp rồi mà còn có mấy cái chi tiết thừa đó nữa ... :wall:
Năm nào cũng phải kê khai những thứ dư thừa kiểu này.
Hôm trước vừa phải đi dự tập huấn thống kê , lên đó thì có 1 người cứ mở file .ppt, màn hình hiện ra chữ gì thì họ đọc chữ đó như cái máy.
Tại sao không in cái file .ppt đó gửi cho DN, hoặc là email cho từng DN để phổ biến, mà fải mất cả buổi sáng lên xem họ tập đọc njhư vậy nhỉ?
 
Mình cũng phải đăng nhập 2 đến 3 lần với vào được ... :015:

Giống TH, bạn nào hôm qua hỏi về vụ truy cập trang thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Webketoan hiện nay khó truy cập vì đang được link tới Trang chủ của Tổng Cục Thuế.

Một cửa vào mà có quá nhiều người xông tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Có người bị bật ra là đương nhiên.

Thôi chịu khó 1 chút, sẽ nâng cấp dần dần và từ từ.
 
Giống TH, bạn nào hôm qua hỏi về vụ truy cập trang thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Webketoan hiện nay khó truy cập vì đang được link tới Trang chủ của Tổng Cục Thuế.

Một cửa vào mà có quá nhiều người xông tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Có người bị bật ra là đương nhiên.

Thôi chịu khó 1 chút, sẽ nâng cấp dần dần và từ từ.
HIX, nhiều lúc bực cả mình đấy anh ạ.
em ko thường ngồi thường xuyên nhưng để đó 30phút - 1 tiếng là bị đá ra ngoài => bực. cứ thế nếu chịu khó thì 1 ngày phải đăng nhập cả 4-5lần.
hi vọng nâng cấp nhanh nhanh.:015:
 
HIX, nhiều lúc bực cả mình đấy anh ạ.
em ko thường ngồi thường xuyên nhưng để đó 30phút - 1 tiếng là bị đá ra ngoài => bực. cứ thế nếu chịu khó thì 1 ngày phải đăng nhập cả 4-5lần.
hi vọng nâng cấp nhanh nhanh.:015:

Cái vụ tự động out ra ngoài lại là chuyện khác. Nó liên quan tới bảo mật cá nhân.

Nếu chỉ cần đăng nhập 1 lần, là nó yên ổn mãi thì khả năng mất Acc là rất lớn.

Giải quyết tình trạng trên đa phần do chính thân chủ quyết định và lựa chọn, không thể trách lỗi diễn đàn được. (Mất acc không được oán trách BQT)
 
Sếp ra Đà Nẵng xem bói, rủ mình đi theo mình ko đi. Ngày này đem vào cho cho mình 1 chai nước, bảo là nước thánh của thánh mẫu cho bắt uống hết. Kiểu này ko biết nước thánh hay nước bùa nữa. Sợ quá đi:wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top