Đi chơi Mỹ Tho có "đẻ" không bác?
khà...khà... nhờ bechuotcoi, nên bây giờ mới biết đ/c 4mat hỏi cái gì (nảy giờ nghiệm hoài không ra...hihi..)
Đi chơi Mỹ Tho có "đẻ" không bác?
khà...khà... nhờ bechuotcoi, nên bây giờ mới biết đ/c 4mat hỏi cái gì (nảy giờ nghiệm hoài không ra...hihi..)
Ngày 13 đen đủi. mất tiền, mất cả ngay con điện thoại đời mới chính hiệu " HO CAM DAO " huhuhuhuhu
Ngày 13 đen đủi. mất tiền, mất cả ngay con điện thoại đời mới chính hiệu " HO CAM DAO " huhuhuhuhu
vậy cũng như em rùi. Em vua mất cái dây kỉ niệm. Còn pực hơn anh ấy, vì em biết rõ người lấy mà chẳng làm thế nào được ấy. :yo yo (11):Ngày 13 đen đủi. mất tiền, mất cả ngay con điện thoại đời mới chính hiệu " HO CAM DAO " huhuhuhuhu
Gửi giấy đề nghị tăng lương cho BGĐ tại thời điểm BGĐ chuẩn bị xét tăng lương là hay hay là dở nhỉ?
Con bò sữa, và yêu sách?Chắc chắn là Dở.
Vì nếu BGĐ xét tăng lương ở mức cao hơn mức mình đề nghị thì tự mình biến thành con bò sữa cho BGĐ vắt.
Thời điểm cũng không thích hợp. BGĐ đang trong quá trình xét lương, bất ngờ nhận yêu sách từ nhân viên (nếu mức lương đề nghị cao hơn mức xét duyệt), ...
Con bò sữa, và yêu sách?
Em nghĩ bác dùng 2 từ này chưa chuẩn.
Việc đề nghị tăng lương là rất bình thường, nó có thể làm mức cơ sở đề xuất cho việc xét duyệt của BGĐ thấp hơn hoặc cao hơn, mà bác nhỉ?
Cũng như khi xin việc, người xin việc vẫn có thể đề xuất 1 mức lương ban đầu nào đó, sau đó BGĐ sẽ suy xét việc tăng giảm của mức lương này để có được mức lương chính thức.
Nhất là công việc kế toán của anh em nhà mình, nếu không có những đề nghị "đánh động" kiểu này thì có thể sẽ không được tăng hoặc tăng rất ít đó bác àh.
Những ngày dài mệt mỏi ...