Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trời ui ,xe có 1 ko 2 ah. Kiểu này kẹt xe dữ à :005:
 
Mua xe này nè em gái, rất phù hợp:

xelai.jpg


... chở được nhiều người, đi mọi địa hình.
anh này đánh trống lãng hay thiệt!:wall:
xấu trai quá:048:
 
ngày qua uống có mấy ly mà giờ bia chảy cả người, lạnh:yo yo (44):
 
ngày qua uống có mấy ly mà giờ bia chảy cả người, lạnh:yo yo (44):
chỉ cần pha 1ký chanh Đà Lạt với 1l nước nóng 70độ + 4lạng đường + 0,2lạng muối uống nóng là hết liền:005:
 
Luyện xong 1 cuốn chưởng.

Giờ thì quy hoạch lại Facebook 1 tí.
 
Aaaa, đây rồi, khu này vui quá...hi...hi...:angel:
Xin chào các anh chị em là lính mới, cho em tham gia với nhe.
Cám ơn các anh chị.
 
Lang thang đi tìm chiếc xe mà anh VTM giới thiệu,tìm mãi chẳng thấy đâu.Đến lúc tìm đc vừa mua xong thì trời quang mây tạnh,ko biết để chiếc xe ở đâu cho phù hợp.Thôi đành gửi lại đây vậy,ai có nhu cầu cứ lấy dùng nhé...hehe.Em chưa được biết dung nhan "ketoan4mat" ntn???Rất hâm mộ cách nói của anh ấy,ai có may mắn biết rồi thì chỉ cho em với.Thanks!
 
Buồn.........Ngủ:wall::wall:
 
Lâu lắm mới vào Forum Sưu Tầm Tiền Cổ. Thấy bộ sưu tầm của mình càng lúc càng nhỏ lại.

Nhớ mấy năm trước cũng đâu đến nỗi nào. Đúng là không tiến tức là lùi. Nhìn tiền của anh em mà thèm quá!!!!
 
Mới có 1 ngày mà Bố Kế Toán Rụng Rốn, anh Kế Toán 4 Mặt và anh VThôi Mà biến trang nhật ký chung thành Sở thú rùi. Còn có nhiều người ngoài hành tinh ghe thăm nữa ek ek..:004::004:
 
Thức đêm, đèn pin thi nhau mọc trên mặt ... :wall::wall::wall::wall:
 
Mình cũng thức đêm nhưng lại ko thấy đèn pin mọc mà chỉ thấy mất ngủ nhiều nên buồn ngủ thôi.
Ước gì mình có một giấc ngủ thật dài.......
thật dài........
thật dài....
.........
 
Mình cũng thức đêm nhưng lại ko thấy đèn pin mọc mà chỉ thấy mất ngủ nhiều nên buồn ngủ thôi.
Ước gì mình có một giấc ngủ thật dài.......
thật dài........
thật dài....
.........

He.he huyenbang ơi. bạn có ngủ thì cũng ngủ vừa thôi. Đừng ngủ thật dài...
thật dài....
.....
Như thế thì tui chết mất. Hi...:wall:
 
Dạo này mình lười thia'. Không biết có phải mấy chuyện buồn mà mình gặp phải khiến tâm trạng mình không vui nên không muốn làm gì nữa cả. Phải có cách chứ...:wall::wall::wall:
 
Bệnh rồi, vậy là mất tiền mua thuốc rồi...Khổ thân tôi-sếp cũng chưa trả lương nữa chứ.
 
Sáng nay nấu cơm rất là ngon: canh chua tôm với cá bóng dừa kho tiêu............nhưng lại quên mang theo rồi :wall::wall::wall:

Koi bộ càng ngày cái bệnh mất trí nó càng nặng, không có thuốc chữa :wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top