Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
:D

Hơi kỳ lạ vì Tứ Hợp Viện là một kiểu kiến trúc cổ ở phương Bắc của Trung Quốc. Mà em đặt câu hỏi này thì lạ hoắc, TAT không quen biết mới đau.

...hihi... người hỏi cái này đã hỏi đúng người rồi...kha..kha.....trước lạ sau quen... lạ hay quen là ở câu trả lời đấy...
 
...hihi... người hỏi cái này đã hỏi đúng người rồi...kha..kha.....trước lạ sau quen... lạ hay quen là ở câu trả lời đấy...

Quen thêm 1 người là lại khổ thêm 1 phần. Mỗi người rình để hỏi 1 lĩnh vực. Sau một thời gian quay cuồng trả lời, phát hiện ra rằng mình càng ngày càng kém đi, muốn kiếm người để học hỏi thêm mà chưa được. Mệt lắm bác VTM ạ!!!
 
Trời lại sắp mưa, tí nữa lại mất điện .... sắp được ngồi buôn dưa lê+nước chè+thuốc lào rồi đời vui quá ...
(tui ko biết hút thuốc lào ...)
 
Mạng Vina dạo này lởm tợn, đang buôn ngon nghẻ cứ tí lại "mạng từ chối" ... Lắm lúc tịt cả hứng ... :047::047::047:
 
Thôi, ko fá ông kố nữa. Làm việc thôi.:015:
 
đàn organ còn tệ hơn mình mà bày đặt chạy sô, khổ thân cho quán cafe nhà văn hóa q12 . Mất khách hết:wall::wall:
 
Chờ mãi mà chả thấy mất điện ...
???? ông điện lực hôm nay ưu ái mình quá .......:026:
 
Giờ phải mò lên tận Cầu Thăng Long, ngại đi quá!!!!
 
Tại sao ông trời không đánh chết hết mấy thằng như vậy nhỉ! đáng ghét.

Tỉ lệ đàn ông với đàn bà là 49/51.

10 thằng đánh chết 4, tức là còn lại có 6.

Như vậy tỉ lệ lại giảm xuống 6 anh đàn ông/11 chị đàn bà. Ôi thôi rồi... 1 anh có gần 2 chị.... tình hình lại phải đánh chết thêm vài anh nữa....
để rồi cuối cùng chỉ còn toàn các chị ở với nhau!!!
 
Tại sao ông trời không đánh chết hết mấy thằng như vậy nhỉ! đáng ghét.

10-4 =6 vậy số người ế chồng tăng đột biến ....
rồi em ở với ai????
 
Giờ phải mò lên tận Cầu Thăng Long, ngại đi quá!!!!

Đến cầu Thăng... bằng cách này không ngán nè TAT ơi...

2dceb86.jpg

khỏi phải mò...:004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top