Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tôi lên đường phố cũ, tìm em trưa mùa hè..... NÓNG THẤY BÀ NỘI LUÔN!

Thế mà vẫn phải đi, thế mới đau.....
 
Tôi lên đường phố cũ, tìm em trưa mùa hè..... NÓNG THẤY BÀ NỘI LUÔN!

Thế mà vẫn phải đi, thế mới đau.....

Cố lên anh yêu ơi. Có thế mới dũng cảm trước mọi hoàn cảnh khó khăn.

Đâu cần anh TAT thì anh TAT có ngay
 
Sắp thi cử rùi mà cứ gặp chuyện buồn thế này thì còn tâm trạng đâu mà ôn nữa chứ . Không lẽ tất cả đều xuống dốc không phanh.Hix
 
Vẫn chưa quen với giao diện mới, nó lạ lẫm làm sao!
Chuyển cty mới cũng 3 tuần rồi mà nay mới chính thức đi Vũng Tàu nhận việc, Haizaa nghe đâu làm song song vừa phần mềm JDE vừa Misa, chắc chết quá!
 
Sặc mùi Gân :004:

Địa chỉ nhà em ở: Sài Gòn đẹp lắm. Sao lúc nào em cũng nói toàn chuyện sặc mùi Gân lắm thế.
Anh không rõ phải nhủ lòng sao đây. Có điều gì khúc mắc, em hãy thú tội trước bình minh để lòng được thanh thản.

Dạo này, thấy các bô lão nhà ta nhất là ngoại VTM sặc mùi SPAM tuyệt chiêu
VTM = Vô tính mà (Vô=không ===> Âm) ===> VTM= Âm tính mà, cũng may là âm tính chứ mà dương tính chắc cả toàn thành phố nước Mỹ cũng sặc mùi SPAM (VÔ TÌNH MÀ). May thay cho ngoại, gỡ kịp avatar xuống chứ dòm thấy bộ xương cách trí ngán tận cõi lòng đi được. Cô thành viên Mỹ Nhân có lần tâm sự: Hả ngồi gần cạnh VTM nói chuyện, xoay bên phải đụng cái xương sườn bên phải, còn xoay người bên trái để nói chuyện cùng ngoại thì đụng cái ba sườn số 8 của ngoại.

To: hoang hon mau tim,

Chúc mừng anh có được niềm vui mới khi săn tìm được người yêu Bé chuột còi (bechuotcoi)

Ngoại hoang hon mau tim cũng nhanh tay gỡ bỏ avatar đi, dòm thấy ngán tận xương cốt. Có muốn yêu chàng/ngoại cũng không dám bước đến. Ngoại trừ bechuotcoi đang lùi dần phía sau để lấy trớn chạy ôm ngoại.
 
ngày hôm nay nữa là được 2tuần đi làm,nhanh quá mọi người ah.Đi là 2tuần rui mà không biết làm j cả,giám đốc đi văng hoài,mà về công ty là em lai bị mắng, toàn bị những chuyện j j ấy,thấy chán quá.mới đi làm lần đầu mà em vao làm ở công ty tư vấn xây dựng nên chẳng hiểu j cả.Cũng không biết rồi sẽ như thế nào nữa,đành phải cố gắng thôi.Mọi người cung cố gắng lên nhé.
Luôn luôn hi vọng không bao giờ tuỵệt vọng
Đó là phẩm chất của người co tam hồn lớn.
Try!
 
Địa chỉ nhà em ở: Sài Gòn đẹp lắm. Sao lúc nào em cũng nói toàn chuyện sặc mùi Gân lắm thế.
Anh không rõ phải nhủ lòng sao đây. Có điều gì khúc mắc, em hãy thú tội trước bình minh để lòng được thanh thản.

Dạo này, thấy các bô lão nhà ta nhất là ngoại VTM sặc mùi SPAM tuyệt chiêu
VTM = Vô tính mà (Vô=không ===> Âm) ===> VTM= Âm tính mà, cũng may là âm tính chứ mà dương tính chắc cả toàn thành phố nước Mỹ cũng sặc mùi SPAM (VÔ TÌNH MÀ). May thay cho ngoại, gỡ kịp avatar xuống chứ dòm thấy bộ xương cách trí ngán tận cõi lòng đi được. Cô thành viên Mỹ Nhân có lần tâm sự: Hả ngồi gần cạnh VTM nói chuyện, xoay bên phải đụng cái xương sườn bên phải, còn xoay người bên trái để nói chuyện cùng ngoại thì đụng cái ba sườn số 8 của ngoại.

...khà...khà, niềm vui nhà mới mà, trong thời gian chờ sửa sang sắp xếp, tạm thời đóng đô ở đây nghe "ngoại già như chuối chín cây" ... hừmmm
chem.gif
 
Một thoáng buồn khi nhìn lại quá khứ

Các chị vừa độ tuổi mười tám, đôi mươi - cái tuổi đang độ xuân thì, đẹp nhất của đời người. Chắc hẳn trước lúc ra đi, các chị cũng mang trong mình những ước mơ hoài bão, những dự định cho mai sau....Nhưng các chị đã hy sinh cả quảng đời thanh xuân của mình, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Bom đạn đã cướp đi sự sống, xương máu của các chị đã hoà vào lòng đất mẹ góp phần làm nên màu xanh cho Đồng Lộc hôm nay.

Thể xác các chị ra đi vĩnh viễn để làm nên màu xanh cho Đồng Lộc hôm nay.

Một phút tưởng niệm, thương nhớ về các chị đã anh dũng hy sinh

01052009044_500.jpg


Qmj2Wp510653-02.jpg


[video=youtube;5NhlrqoT_1g]http://www.youtube.com/watch?v=5NhlrqoT_1g[/video]
 
Chào các bạn,

Chiều nay mình gặp nhau 1 tí được hông? Mình mới công tác từ xa về. Có quà dành cho các bạn
 
To: hoang hon mau tim,

Chúc mừng anh có được niềm vui mới khi săn tìm được người yêu Bé chuột còi (bechuotcoi)

Ngoại hoang hon mau tim cũng nhanh tay gỡ bỏ avatar đi, dòm thấy ngán tận xương cốt. Có muốn yêu chàng/ngoại cũng không dám bước đến. Ngoại trừ bechuotcoi đang lùi dần phía sau để lấy trớn chạy ôm ngoại.

Tía ơi tía nói thế làm con gái tía ngại chết đi được:036::036::036::036: mà lỡ hoàng hôn màu tím mắc cỡ rồi giận con sao, thôi hổng chịu đâu :004::004::004:
 
Cứ như thế đi chị bechuotcoi ơi,

Tôi chấp nhận mất những thứ thuộc về tôi để một người khác nhận được cảm thấy hạnh phúc hơn
015.jpg
015.jpg


Chúc chị và anh hoang hon mau tim sẽ mãi mãi là đôi bạn tri kỷ :004: :004: :004:
 
Di làm mà chảng có việc gì để làm chỉ vào mạng thôi. Mình chán cái cảnh thế này rôì! Thật sự là chán lắm rồi
 
Lúc nói chuyện thì chả thấy sao, tự nhiên được xin lỗi lại thấy tủi thân ... :047::047::047:
 
lâu lâu vào wkt lại thấy có 1 điểm khác.

troi, mới đó mà 1307 pages rồi? Mục này phải đổi tên thành NHẬT KÝ MỖI GIỜ
 
Chiều nay thế là xong vụ tập huấn và đồng nghĩa với việc mất đi những ngày tươi đẹp ngồi phòng họp xài WIFI chùa ...
Tối hôm qua mình đã có một buổi off rất thú vị ... và đặc biệt là được uống cafe miễn phí trong khi mình là người mời ... he he. Gửi tới bạn lời cảm ơn về cốc cafe và buổi nói chuyện thú vị. Hy vọng mình sẽ có nhiều buổi giao lưu như vậy với số lượng thành viên nhiều hơn.
 
Chiều nay thế là xong vụ tập huấn và đồng nghĩa với việc mất đi những ngày tươi đẹp ngồi phòng họp xài WIFI chùa ...
Tối hôm qua mình đã có một buổi off rất thú vị ... và đặc biệt là được uống cafe miễn phí trong khi mình là người mời ... he he. Gửi tới bạn lời cảm ơn về cốc cafe và buổi nói chuyện thú vị. Hy vọng mình sẽ có nhiều buổi giao lưu như vậy với số lượng thành viên nhiều hơn.

Hôm nọ thấy khoe là đi Off riêng với một Mem nữ, thì ra là vụ này, thế tình hình hóp như nào, thông báo lại cái ... :dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top