Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Oan uổng quá! làm gì có mảnh nào đâu mà kêu là ăn 1 mảnh với 2 mảnh!!!

Hôm nào xuống Thái Bình ghé Biển Quất Lâm thì mới có 2 mảnh, 1 mảnh để ......... măm măm.

Hehe ông anh ơi, biển TB ứ có Quất Lâm, chỉ có Quất Mông thui
 
Anh chị này không ngủ trưa mà cứ ngồi đây quất mông với chả quất roi hả :004:
 
Hehe lão Hiệp gà có vẻ thèm nhỉ, có cho lão đó đi cùng hok anh TAT
 
Anh chị này không ngủ trưa mà cứ ngồi đây quất mông với chả quất roi hả :004:

Lão thông cảm, mới trúng tuyển làm bồ của em Dinh, nên hứng chí không thèm ngủ trưa Quất Mông cho nó máu!!!!
 
Lão thông cảm, mới trúng tuyển làm bồ của em Dinh, nên hứng chí không thèm ngủ trưa Quất Mông cho nó máu!!!!

Hơ, chưa có giấy báo mà đã bít trúng tuyển rùi, anh nì tài thiệt, phục quá đi mất:yo yo (16):
 
Uầy! cứ tưởng thoát cảnh nông dân rồi thi không phải đi cày nưa!
 
Chiều chủ nhật buồn, ngồi trên căn gác đìu hiu....
 
Quất cả trưa nay rồi, nên chiều đuối sức ngồi hát nhại Khánh Ly!!!

Kinh, đuối sức mà vẫn vẫn còn hát nhại được thì chú TAT vẫn còn quá khỏe so với vóc dáng mảnh mai của chú đấy, chứ anh thì .... :004:
 
Sáng thư 2 ngày 02/08....7h30....đến văn phòng......bật máy tính:yo yo (38):...Webketoan.vn......Phút nghỉ ngơi....xả tress.....:wall::wall::wall:....Hic..hic... chưa làm việc mà đã nghỉ ngơi xả tress rùi..::wall::wall:
 
anhso-111411_thumb18101745810172083.jpg


mới sáng sớm đi muộn có mấy phút đã bị tổng sỉ vả Bực thật


:yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (12):
 
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỉ niệm
 
Đói xanh xẩm mặt mày,
hoa mắt chóng mặt,
ù tai nhức óc,
Bọc lủng bao mòn.
Còn nguyên hài cốt....:wall::wall:

Chúc all ăn cơm ngon miệng, hoalan_chi đi ngủ cho quên đói đây:sleep:
 
Mặc comple sợ già... Nhỏ bạn nó bảo, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ già... ak ak :wall::wall::wall:

Chẹp, kể ra... Cũng ko đến nỗi nào. Hờ hờ:yo yo (16)::yo yo (16):
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top