Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
:wall::wall::wall::wall:
Cần gì cứ phải mắt ... em cứ xơi đều vitamin A thì tự nhiên khỏe, hết bệnh liền à :dance2::dance2:
 
... cứ uống Vitamin theo hết bảng chữ cái thì hết ngay....đơ :004:

ui trà Bác VTM vừa phát minh ra mấy cái vitamin mới chắc mún nhờ chị chi xem hiệu quả thía nào ý mà, chị cứ mạnh dạn thử đi chị có gì em chịu trách nhiệm ạ (Nếu như ko vấn đề gì xảy ra),:004:
 
:wall::wall::wall::wall:
Cần gì cứ phải mắt ... em cứ xơi đều vitamin A thì tự nhiên khỏe, hết bệnh liền à :dance2::dance2:

Em nó thật thà mà lão Gà, Chi ơi là Chi lão Gà đang nói em xơi vitamin ANH đó giời ạ
 
Em nó thật thà mà lão Gà, Chi ơi là Chi lão Gà đang nói em xơi vitamin ANH đó giời ạ

Ồh thía àh? Vitamin D thì rất nhiều nhưng kiếm vitamin A thì ko có chị Dinh và anh Hiệp ơiiiiiiiiiiiiiiiiii. Người gõ mỏ người tụng kinh....hợp gớm :004:
 
Ồh thía àh? Vitamin D thì rất nhiều nhưng kiếm vitamin A thì ko có chị Dinh và anh Hiệp ơiiiiiiiiiiiiiiiiii. Người gõ mỏ người tụng kinh....hợp gớm :004:

Kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa mà em
 
ở nhà 1 mình, ớn lạnh nổi da gà....:wall:, hét cho đỡ sợ!
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày
Cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu
Mà dây bầu mày còn không héo
Bởi mưa dầm mày lại héo dây.

Cha ơi sao cha chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm
Cha còn dầm mưa
Tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa?


Trời sa mưa giông
Cho mưa heo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về đứt tuột luột dây.
Trời sa mưa giông thoáng buồn
Con bảy đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa.

Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chông.
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Mẹ trồng cha hái
Bữa cơm nghèo, chén canh cá cắn câu.
 
Ồh thía àh? Vitamin D thì rất nhiều nhưng kiếm vitamin A thì ko có chị Dinh và anh Hiệp ơiiiiiiiiiiiiiiiiii. Người gõ mỏ người tụng kinh....hợp gớm :004:

Cái nì không gọi là : " người gõ mõ, người tụng kinh" mà phải gọi là : : "Người đấm, người vừa xoa, vừa nắn"... Anh thì chỉ thích chọn việc thứ hai :004:
 
Uầy hôm nay bác Gà mở hàng hem bik tình hình chợ búa hôm nay thế nào đây... :045:
 
Hóa vàng đi em...

Những nỗi buồn gieo leo trời đất, anh khói hương thanh thản một phần đời, anh khói hương để khỏi chơi vơi

Hóa vàng đi em....
 
Vừa làm xong báo cáo sd HĐ trên phần mềm. Sướng rên. hihi. Hôm qua tại cái máy bị lỗi không cài được làm mình bất lực.
 
Hôm qua bị thả 1 quả bom khủng bố : hôm nay ngày quốc tế phụ nữ :wall:, suy nghĩ cả đêm giờ mới biết 03/08 thành 08/03 bằng dd/mm....ọc ọc
 
Mấy hôm nay bận qua, hôm nay tranh thủ vào chợ, Thấy Bác Việt Kiều phong độ quá, vẫn miệt mài đi câu và đánh zdậm
image.php
Nghe nói sắp có cuộc thi đánh trống bỏi Bác có tham dự ko???

Còn Bồ Dinh nhà mình thì bỏ cặp kiếng ra, nom Xinh đáo để
image.php
.
Mình ĐK timbolac rùi mà Ko thấy Bồ Dinh trả lời ???http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?95503-Cần-tuyển-bồ-iu!-Hix-huhu-haha/page6.:004:
 
Hôm nay tức điên với cái nhà bên cạnh :wall::wall::wall:. Muốn mua BOM quăng qua nhà nó mà ngặc nỗi nhà mình thì kế bên lun :wall::wall::wall:
 
Vừa nghe thông tin 1 DN ở Bình Dương thành lập đã 5năm rồi mà cơ quan thuế chưa xuống qtoán thuế TNDN lần nào.
Vừa rồi, cquan thuế gửi 1 công văn xuống, ycầu DN fải làm cái đơn xin qtoán, để thuế xuống qtoán. nếu không làm đơn thì thuế sẽ không qtoán được, như vậy DN sẽ phạm luật.

Khó hiểu thật!!!!!!!

Hôm qua Qtế phụ nữ mà quên mua quà rồi
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top