Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối thứ 7 chồng đi vắng càfê thui nhà mình ơi
 
Hihi, lượn đường giờ mới về, vui quá cơ, con gái nghe thấy cafe cũng đòi theo
 
Hihi, lượn đường giờ mới về, vui quá cơ, con gái nghe thấy cafe cũng đòi theo

Chẹp chẹp ... nói vậy có nghĩa là vắng chồng vợ ở nhà có ý bỏ nhà cửa, con cái để tung tăng đi chơi ... (nếu cho cả con đi thì làm gì nó phải đòi theo?) khổ thân đứa bé ...
 
Tối quá tình cờ gặp người quen tại 1 nhà hàng trên phố Triệu Việt Vương. Năm 1994 khi Hoa Hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang, cả trường cảm thấy tiếc vì nếu Anh Đào đi thi thì chắc hẳn ngôi vị đó không nằm trong tay Thu Thủy rồi. Gặp lại Anh Đào vẫn thấy trẻ như xưa dù 1 tay 2 đứa. Hỏi thăm vài câu mới nhớ ra thời gian nhanh thật, cúi đầu xuống rồi ngẩng mặt lên đã 16 năm rồi....
 
Chẹp chẹp ... nói vậy có nghĩa là vắng chồng vợ ở nhà có ý bỏ nhà cửa, con cái để tung tăng đi chơi ... (nếu cho cả con đi thì làm gì nó phải đòi theo?) khổ thân đứa bé ...

Hứ, ng ta cho cả con gái đi đàng hoàng nghe, lượn phố đi chậm sợ nó lạnh thì nó bảo mẹ đi nhanh lên cho mát
 
thât nghiệp chan qua

minh mới ra trường mới đi làm kế toán được 2 tháng nhưng lương thấp quá nên mới nghỉ rồi. hixhix. bạn nào có mối nào đang tuyển nhân viên văn phòng hoặc kế toán thì giới thiệu cho tớ với nhé. cảm ơn cácbạnnhiêù
 
Chủ nhật....:wall::wall::wall:
 
Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
 
Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..

Giờ là chiều mà anh hí hí còn lâu mí nửa đêm
 
Hihi, lượn đường giờ mới về, vui quá cơ, con gái nghe thấy cafe cũng đòi theo

Hứ, ng ta cho cả con gái đi đàng hoàng nghe, lượn phố đi chậm sợ nó lạnh thì nó bảo mẹ đi nhanh lên cho mát

Tích "phân" ... à quên phân tích chút lượn đường giờ mới về --> đã đi về rồi mới đến lượt con gái nghe thấy .... thế thì làm gì có chuyện con gái đi cùng ---> Nói "
Hứ, ng ta cho cả con gái đi đàng hoàng nghe, lượn phố đi chậm sợ nó lạnh thì nó bảo mẹ đi nhanh lên cho mát
" là vô lý ==> dpcm (điều phải chứng minh)
 
Sửa lần cuối:
một ngày chủ nhật đi uống cafe với gia đình thật thú vị!
 
Chuyến về wê nhớ đời. Từ Hà Nội về Thái Bình mất 2 ngày. Từ nhà lên Hà Nội mất 5 tiếng.:wall::wall::wall: Lần sau thì ...Hic.
 
Hôm nay Thỏ Non Đeo Kính Lão chúc mừng sinh nhật Sói Già Chống BaToong!!!

Không mở Topic mới, chỉ vào đây chúc mừng cho khỏi quên!!!!!!!
 
Tự nhiên tối thứ bảy nhận được tin nhắn:
"Mai 11h nhậu kg bà con, ok thì nt lại để chọn dd nha"
... số điện thoại không biết của ai, chẳng biết "ma" nào nhắn ? :wall::wall:
 
Tự nhiên tối thứ bảy nhận được tin nhắn:
"Mai 11h nhậu kg bà con, ok thì nt lại để chọn dd nha"
... số điện thoại không biết của ai, chẳng biết "ma" nào nhắn ? :wall::wall:

Ma đầu đen đó lão
 
Tự nhiên tối thứ bảy nhận được tin nhắn:
"Mai 11h nhậu kg bà con, ok thì nt lại để chọn dd nha"
... số điện thoại không biết của ai, chẳng biết "ma" nào nhắn ? :wall::wall:
Sao anh ko đồng ý đi rồi bảo đến nhà anh nhậu.:004::004::004:
 
Tự nhiên tối thứ bảy nhận được tin nhắn:
"Mai 11h nhậu kg bà con, ok thì nt lại để chọn dd nha"
... số điện thoại không biết của ai, chẳng biết "ma" nào nhắn ? :wall::wall:

em cũng nhân tn đó, của 1 "ma nữ" Gò Vấp.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top