Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia cũng dại khờ....
 
Trời ơi, trưa nay đọc được tin báo run người...mừng quá!

Năm ngoái cho cty bà Giám đốc Nguyễn Thị Thủy Tiên vay, bà zụ zỗ mình đưa lại hổ khẩu, chứng minh, giấy tờ xe. XOng bà khóa máy....cao chạy xa bay. Mình chỉ còn lại cái hợp đồng và mấy hóa đơn liên xanh thôi!

Hôm nay tự nhiên nhớ lại, uất ức ko phải mất tiền mà là do nó lợi dụng sự nhẹ dạ của mình. Vào check thông tin DN thì ghi:" DN bỏ trốn"

Vào google serch tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên thì nó ra 1 trang báo rợn người
http://www.tin247.com/dieu_tra_nu_quai_co_nhieu_cong_ty_“ma”_nhat_tphcm-1-21600377.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/6/131850.cand
Ko biết mình có nên đem cái hồ sơ vay tiền của bà lên công an quận 10 ko nhỉ? hồi hộp quá!
 
CHẳng ai chia sẻ nổi vui này của mình:wall::wall:
 
Niềm vui của chị là đây nè:004:
Năm ngoái cho cty bà Giám đốc Nguyễn Thị Thủy Tiên vay, bà zụ zỗ mình đưa lại hổ khẩu, chứng minh, giấy tờ xe. XOng bà khóa máy....cao chạy xa bay. Mình chỉ còn lại cái hợp đồng và mấy hóa đơn liên xanh thôi!

Hôm nay tự nhiên nhớ lại, uất ức ko phải mất tiền mà là do nó lợi dụng sự nhẹ dạ của mình. Vào check thông tin DN thì ghi:" DN bỏ trốn"

Vào google serch tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên thì nó ra 1 trang báo rợn người
http://www.tin247.com/dieu_tra_nu_qu...-21600377.html
Ko biết mình có nên đem cái hồ sơ vay tiền của bà lên công an quận 10 ko nhỉ? hồi hộp quá!
 
Niềm vui của chị là đây nè:004:

đương link của Chi không mờ được. bị lừa mà sao lại chia sẻ niềm vui, thế có lấy lại được tiền không? nếu lấy lại thì phải đi "ăn mừng" thui hehe:angel:
 
đương link của Chi không mờ được. bị lừa mà sao lại chia sẻ niềm vui, thế có lấy lại được tiền không? nếu lấy lại thì phải đi "ăn mừng" thui hehe:angel:

Vậy đây nè, bà đó bắt rồi...ko lấy được đồng nào nhưng vẫn vui. CHi đang đắng đo có phải đem hồ sơ lên đó tố cáo ko hay cho qua nè :005:
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/06/3BA1C88B/
 
Trời ơi, trưa nay đọc được tin báo run người...mừng quá!

Năm ngoái cho cty bà Giám đốc Nguyễn Thị Thủy Tiên vay, bà zụ zỗ mình đưa lại hổ khẩu, chứng minh, giấy tờ xe. XOng bà khóa máy....cao chạy xa bay. Mình chỉ còn lại cái hợp đồng và mấy hóa đơn liên xanh thôi!

Hôm nay tự nhiên nhớ lại, uất ức ko phải mất tiền mà là do nó lợi dụng sự nhẹ dạ của mình. Vào check thông tin DN thì ghi:" DN bỏ trốn"

Vào google serch tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên thì nó ra 1 trang báo rợn người
http://www.tin247.com/dieu_tra_nu_quai_co_nhieu_cong_ty_“ma”_nhat_tphcm-1-21600377.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/6/131850.cand
Ko biết mình có nên đem cái hồ sơ vay tiền của bà lên công an quận 10 ko nhỉ? hồi hộp quá!

Cứ đem hồ sơ đó giao cho công an đi em, Có tội phải chịu tội chứ
Xem có vớt vát được chút ít nào không.....được thì khao chị chầu cafe sổ đi cái đen...:004:
 
:D

Vừa họp phê bình liên quan tới vụ này sáng nay xong. Hí hí, hóa ra em Chi cũng từng là nạn nhân.

Lần trước em hay rên rỉ là cho vay tiền mà bị họ lừa .... Ai ngờ giờ bà ta mới bắt :004:

Mà bà này cũng giỏi lắm, đi vay tiền mà cái mắt cứ ươn ướt làm mình mủi lòng...cứ tưởng bà ko có tiền trả nên thôi ai ngờ.....:wall:

Quê bà này ở Bến Tre đấy, ơi con gái Bến tre...

Đây cũng là bài học nhớ đời của em...hihi

To chị maytim+ Hương: Ko lấy được tiền nhưng CHi cũng hạ được cục tức rồi. Sẽ khao mọi người 1 chầu nhậu Đồng Quê nhá!

Nhưng giờ mà đi nộp hồ sơ thì sợ gọi lên gọi xuống mệt lắm, hơn nữa bà này cũng chẳng có gì ngoài tấm thân của bà ra. Mỗi lần bà đi gặp Chi thì toàn đi xe ôm thôi. Đeo đôi dép rách nữa thấy tội lắm!
 
Lần trước em hay rên rỉ là cho vay tiền mà bị họ lừa .... Ai ngờ giờ bà ta mới bắt :004:

Mà bà này cũng giỏi lắm, đi vay tiền mà cái mắt cứ ươn ướt làm mình mủi lòng...cứ tưởng bà ko có tiền trả nên thôi ai ngờ.....:wall:

Quê bà này ở Bến Tre đấy, ơi con gái Bến tre...

Đây cũng là bài học nhớ đời của em...hihi

To chị maytim+ Hương: Ko lấy được tiền nhưng CHi cũng hạ được cục tức rồi. Sẽ khao mọi người 1 chầu nhậu Đồng Quê nhá!

Nhưng giờ mà đi nộp hồ sơ thì sợ gọi lên gọi xuống mệt lắm, hơn nữa bà này cũng chẳng có gì ngoài tấm thân của bà ra. Mỗi lần bà đi gặp Chi thì toàn đi xe ôm thôi. Đeo đôi dép rách nữa thấy tội lắm!

Đấy! lại vậy... thế thì sao không bị lừa chứ.
Tội nghiệp em gái nhẹ dạ cả tin lại thương người.
Cũng tuỳ người thôi em ạ, nếu bề ngoài sang trọng, giàu có thì làm sao lừa được ai.
 
Bye Bye Chợ Tám, TAT về với má đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top