Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngủ dậy thấy mình lọt vào danh sách thi Hoa Hôi, choáng váng và khó chịu quá :wall::wall::wall::wall::wall:
 
Hây dà,
Thôi thì nhảy nốt hôm nay,
Ngày mai lại phải vác cày :047::047::047::047:
 
Hây dà,
Thôi thì nhảy nốt hôm nay,
Ngày mai lại phải vác cày :047::047::047::047:

Khà khà...
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
:004:

Cố lên Cóc ơi ... vì sự nghiệp kéo cày thay trâu :004:
 
Đi làm 10 năm gom được ít vốn, em định kinh doanh vài tấn kim cương cho vui :004:.
Em nghe nói có mấy cái công văn l/quan tới kim cương của CCT Q.1 phát hành hay lắm.
Bác nào có cho em th/khảo với nhé.
Gửi qua đây giúp em
 
Em thắc mắc mãi hổng bít Bao giờ có cuộc thi người đẹp nam - điển trai nhất WEB ạ? Có nữ thì cũng phải có Nam chứ ạ, ko các bác mài dâu lại tị nạnh thì cũng khổ, :004:


Chúc cả nhà buổi tối thứ 7 vui vẻ ạ!
 
Nếu cuộc sống không có đồng tiền thì tốt đẹp biết bao....:wall::wall:
 
Hôm nay đi câu cá không biết có được con "chép nào hông nữa?:004:
 
Giây này , phút này, giờ này, ngày này, tháng này, năm này ...
Hoang mang ... !!!

Thật tâm cầu nguyện một kết quả an lành ...
 
"Một lần thất tín - vạn lần bất tin" Lần sau phải cẩn thận hơn..Ai biểu quá tin người....:wall:
 
Trời ơi! Bà gỡ xuống đi, như thế mà cũng đòi thi à ???

Hu hu hu, bạn tui đang động viên tui đó ... :026::026::026::026::026:
 

Hu hu hu, bạn tui đang động viên tui đó ... :026::026::026::026::026:

Bạn hãy bình tâm, mọi an lành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Tấm lòng là trên hết

Trời ơi! Bà gỡ xuống đi, như thế mà cũng đòi thi à ???

Nói thế mà cũng nói được. Còn câu nào để nói hay nhất trong ngày không? Xưa có câu: "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ", dù biết rằng đi buôn có thể giúp vốn nhưng không mách đường đi. Thế nhưng trong cuộc sống, 1 lời nói đã động viên, khích lệ tinh thần của bao nhiêu đồng chí để phải đương đầu bao nhiêu gian khó trước mắt để rồi đi lên.
 
Uma cố lên, em cũng vậy nè,hiiiiii (Cty gia đình)


Chết rùi em phải chia tay cả nhà yêu dấu rùi có bác nào mún măn phần bàn gì thì đăng ký để em còn chuẩn bị túi cho đủ, hiiiiiiii :004:
 
Mình ghét nghe những lời đó. Mình sẽ làm những gì mình nghĩ và đã hứa. Dù thời gian có là bao lâu đi chăng nữa ...
 
Ngỡ ngàng.....
Nặng........
Nóng........
Nao núng........

Phải cố thôi. Mình sẽ làm tốt. Cầu trời được như vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top