Mới sáng sớm đã có một cuộc gọi vô cùng khẩn cấp, làm mềnh giờ rất tò mò về kết quả của cuộc họp có nọi dung: Một chiến dịch hoành tráng đó .... :004::004::004::004:
Ngày hôm qua thật ấn tượng, từ 12h00 trưa đến 11 giờ đêm lắc mông ve sầu, giờ nói chuyện khang tiếng; trong khi đó, sáng nay vui khi nghe giọng nói của cô bạn ở Cao Bằng không còn khàng khàng; giờ giọng Hà Nội nhẹ nhàng đầy lưu luyến
Sáng nay, đứng lên bàn cân nó nói vậy nè:"Tình trạng sức khỏe có giảm sút đi chút ít, đề nghị quý khách nhậu nhẹt thêm! Good luck - lắc kêu" - Khà khà khà
Cám ơn các cô con gái tình nghĩa, các bạn đã truyền nước cất "tinh khiết" bồi bổ sức khỏe cho mình
Trong Tam Quốc có 3 Anh Hùng là Tào Tháo - Quan Vân Trường - Lã Bố.
Tào Tháo là Gian Hùng, Quan Vân Trường là Ngạo Hùng và Lã Bố là Kiêu Hùng. Làm người ai cũng có thói xấu, làm Anh Hùng cũng không ngoại lệ. Đến Thánh Nhân còn vướng lỗi, chứ đừng nói đến người thường.
Khi thần tượng Quan Vân Trường, anh chỉ thích Trung - Tín và kèm theo cả kiêu ngạo. Nhưng giờ biết rằng cần có cả thêm GIAN. Người ta có câu: Văn hay chữ tốt không bằng học giốt lắm tiền.
Mà để lắm tiền thì lại có câu: Phi Thương Bất Phú, Phi Gian Bất Thành.
Làm người xấu từ đây cho nó lành. Chứ lâu ngày làm người tốt lại bị bàn sau lưng là cái đồ Ngụy Quân Tử
Coi chừng sếp biết được là trong giờ làm mà lên facebook, hẹn bạn đi cafe, lần sau sếp kiểm soát kỹ là chết đó nhen.Sáng dậy sớm đi làm, lên facebook bói gạch," kquả: bạn có tin bùn":025:, nản gê gứm. Ngồi 1 chút có bạn rủ đi cà phê, hí ha hí hửng chuẩn bị đi :046: thì khách hàng đến :025:, tiếp xong chạy lên là bọn bạn vừa về hết :025:, uống cf hụt :057:. Đúng là tin pùn:068:. Khởi đầu 1 tuần thật ấn tượng :004::004:
Làm sao giải thích với lũ trẻ:
Bà ơi: Tưởng tượng có lớn hơn tưởng voi không?
Làm sao giải thích với lũ trẻ:
Bà ơi: Tưởng tượng có lớn hơn tưởng voi không?
Làm sao giải thích với lũ trẻ:
Bà ơi: Tưởng tượng có lớn hơn tưởng voi không?
Cái này chắc do các 30 người đẹp WKT hành đâykết thúc đêm trắng.
Cái này chắc do các 30 người đẹp WKT hành đây
=> Không cháu à, Tưởng tượng không có lớn hơn và cũng không nhỏ hơn tưởng voi đâu, vì tưởng tượng = tưởng voi mà, bà đã chứng minh ở trên, cháu tham khảo thêm nhé.Làm sao giải thích với lũ trẻ:
Bà ơi: Tưởng tượng có lớn hơn tưởng voi không?
Bà ơi bà già rồi bà ko nghỉ trưa đi mà bà lọ mọ lại lên đây làm gì, cháu mấy nay bận quá chả kịp hỏi thăm sức khỏe của bà, bà có khoẻ ko bà ơi.
kết thúc đêm trắng.
Trong Tam Quốc có 3 Anh Hùng là Tào Tháo - Quan Vân Trường - Lã Bố.
Tào Tháo là Gian Hùng, Quan Vân Trường là Ngạo Hùng và Lã Bố là Kiêu Hùng. Làm người ai cũng có thói xấu, làm Anh Hùng cũng không ngoại lệ. Đến Thánh Nhân còn vướng lỗi, chứ đừng nói đến người thường.
Khi thần tượng Quan Vân Trường, anh chỉ thích Trung - Tín và kèm theo cả kiêu ngạo. Nhưng giờ biết rằng cần có cả thêm GIAN. Người ta có câu: Văn hay chữ tốt không bằng học giốt lắm tiền.
Mà để lắm tiền thì lại có câu: Phi Thương Bất Phú, Phi Gian Bất Thành.
Làm người xấu từ đây cho nó lành. Chứ lâu ngày làm người tốt lại bị bàn sau lưng là cái đồ Ngụy Quân Tử.