Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi ngày này mình phải đối mặt với dầu sôi lửa bỏng, cầu trời cho nó qua nhanh :005:
 
Yahoo msg vào được khoảng 5giây là bị đá ra ngoài: :wall:
có thể bị virus, mà cũng có thể chế độ canh gác virus làm việc giỏi quá.
 
Thử dịch đoạn này sang English xem sao nhỉ

Cô nàng Phi Thi Dinh - Nhìu bồ iu nhất WKT (translate to English) ---> Much love best boyfriend WKT

qcb9xif5mg57i75.png

Có thể xem đầy đủ tại đây
 
Thử dịch đoạn này sang English xem sao nhỉ

Cô nàng Phi Thi Dinh - Nhìu bồ iu nhất WKT (translate to English) ---> Much love best boyfriend WKT

qcb9xif5mg57i75.png


Có thể xem đầy đủ tại đây
Thật buồn, thật thất vọng với bạn bè mà cứ ngỡ là đã hiểu nhau. Có lẽ mình nhiệt tình quá, sôi nổi quá chăng. Cũng may là ko dám nhận chức chứ ko chắc mất bạn quá.
Cũng nhờ phần mềm memberwktlanguage.exe mới nhanh vậy đó bác. ẹc ẹc
 
Đời người ngắn ngủi lắm " Đời người như gió qua.." Cho nên Ta cứ cháy hết mình đi .. Dù đời còn ... :wall:

Huong85 lại đi theo con đường mòn của mình...được khâu vài mũi.

Con người như ngọn đèn trước gió, mình sợ tắt lúc nào ko hay. Chơi hết mình dù đời ko thương ta, ta vẫn luôn yêu người và đờikhốn nạn:wall:

Phải tiếp thu kịp thời, thực hiện mau lẹ phương châm sống của 2 anh chị:dance2::dance2::dance2:

Và học thêm phương châm sống của chị là không được "Chạy hết mình" nữa chứ huhu :026::026:
 
Sửa lần cuối:
Và học thêm phương châm sống của chị là không được "Chạy hết mình" nữa chứ huhu :026::026:

Nhìn chữ nì, nhớ lại thời non nớt và dại dột..... 15 mũi hix hix:yo yo (34):
 
Thử dịch đoạn này sang English xem sao nhỉ

Cô nàng Phi Thi Dinh - Nhìu bồ iu nhất WKT (translate to English) ---> Much love best boyfriend WKT

Có thể xem đầy đủ tại đây

Vừa ngó sang cái trang của chú KTGG thì thấy đoạn này được dịch sang TA như sau
Hix, thought to cure aging, good luck but do not rush to bring you any red-blue eyes on mine nhé
Hix, cứ tưởng lão đi chữa bệnh, chúc lão đi may mắn nhưng đừng mang em nào mắt xanh mỏ đỏ về nhé
Và lúc chưa dịch thì ntn, ủa mà seo cái TA lại có chữ nhé thía nhẩy
 
Cái lạnh đã thực sự đến, trưa nay giặt cái vỏ chăn to tay ./.
 
DNSX, vào 5 ra 10, gồng mình nộp thuế mấy năm nay, giờ tỉnh gởi giấy mời nhận bằng khen tại hội nghi "Doanh nghiệp có thành tích ... " ẹc ẹc ẹc.

Boss nhát lại không dám đi, hic, "bị ép" nên phải bằng lòng làm "Lê Lai cứu chúa", đạp xe lên tỉnh để nhận bằng khen ... hix !
 
DNSX, vào 5 ra 10, gồng mình nộp thuế mấy năm nay, giờ tỉnh gởi giấy mời nhận bằng khen tại hội nghi "Doanh nghiệp có thành tích ... " ẹc ẹc ẹc.

Boss nhát lại không dám đi, hic, "bị ép" nên phải bằng lòng làm "Lê Lai cứu chúa", đạp xe lên tỉnh để nhận bằng khen ... hix !

Nhứt lão nông roài còn giề, thía đạp xe lên tỉnh nhớ mang theo cái săm nữa phòng bị chọc gậy bánh xe nhé lão
 
Nhứt lão nông roài còn giề, thía đạp xe lên tỉnh nhớ mang theo cái săm nữa phòng bị chọc gậy bánh xe nhé lão
Không sợ chọc gậy bánh xe mà sợ mắc mưa ướt bộ quết-tông ... nhìn chẳng giống ai :004:
 
Không sợ chọc gậy bánh xe mà sợ mắc mưa ướt bộ quết-tông ... nhìn chẳng giống ai :004:

Hí hí lão nì mặc bộ quết tông thì hem bít thía nèo nhể, sent anh cho em coi cái lão ơi
 
ngày hôm nay ngủ gật mấy lần. giờ bưng bát cơm tối cũng ngủ gật!!!

why?
 
Ngày mai................................... lo quá!
:1364:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top