Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hai bác nì, cứ chém đi chém lại thía, ngocnobita đang ở ngoài cửa vào hôi đi Ngoc ơi.....:004::004::004:
 
một ngày mệt mỏi sắp trôi qua, hì..mình sắp được về rồi...
 
Trời sao lại buồn vậy, đã nhủ lòng mình không được phép buồn nhưng sao không được ta nhớ người người có nhớ ta
 
Cảnh giác cảnh giác!
số điện thoại: 66574559.
Tự xưng là cán bộ thuế Tp. HCM (Ms. Thuý, Ms. Minh).
Yêu cầu DN mua tài liệu tập huấn thuế trong T11, giá 320.000vnd.
 
Thế em nó mới bảo đêm đó ai đưa em về, đưa tới sáng chưa tới nơi lại đưa về công ty em nó!

cái nì gọi là đưa đi đâu thì đưa đó bác
 
lan50
Hiện giờ, theo tin hành lang là anh lão Kế toán già gân đang lưu lạc tìm nguồn tài chính để mua thẻ liên lạc các bà con, bạn bè bầu chọn cho con gái cưng của lão với Mã số 007 - hoalan_chi

DSCF0179.jpg

Không biết là bác Kế Toán Già Gân "kiếm lại những gì đã mất hay là mất thêm những gì đang có" ? ... ẹc ẹc ẹc
 
Mem này tham gia từ năm 2006, mờ đến giờ vẫn cứ: Chẳng quen ai...:036::036:Vì năm nào cũng: Ngại chẳng dám đi vì chẳng quen ai:036: thì chả bao giờ quen được ai:036:. Mạnh dạn lên đi
hị hị, thì em đã bẩu là rất lâu rồi em mới mò mẫm về webketoan mà lị

Ko quen ai hả Kung, đi cùng A nè, a cũng chẳng quen ai, :004::004::004:
thế này thì còn gì bằng, bác làm xế đón em nhá nhá :004:
 
DSCF0179.jpg

Không biết là bác Kế Toán Già Gân "kiếm lại những gì đã mất hay là mất thêm những gì đang có" ? ... ẹc ẹc ẹc

Lão Việt kiều này nhanh tay thật

Hiện giờ, theo tin hành lang là anh lão Kế toán già gân đang lưu lạc tìm nguồn tài chính để mua thẻ liên lạc các bà con, bạn bè bầu chọn cho con gái cưng của lão với Mã số 007 - hoalan_chi
 
Lão Việt kiều này nhanh tay thật

Hiện giờ, theo tin hành lang là anh lão Kế toán già gân đang lưu lạc tìm nguồn tài chính để mua thẻ liên lạc các bà con, bạn bè bầu chọn cho con gái cưng của lão với Mã số 007 - hoalan_chi
Lão KTGG hãy tham gia hội này; có ngay 320k.
nap tài khoản 200k, còn 120k đi tăng hai của SN wkt. :004:
 
Sửa lần cuối:
DSCF0179.jpg

Không biết là bác Kế Toán Già Gân "kiếm lại những gì đã mất hay là mất thêm những gì đang có" ? ... ẹc ẹc ẹc

Laõ nì nhiều con nên phải hành nghề này lấy lại những gì đã mất, nghe nói vụ gửi sms lão đã tốn không biết bao nhiêu... cố lên lão!
 
Định nạp card cho bố, nhưng sợ bố lại hết tiền lo cho con nên thôi. Chờ hết cuộc thi rồi nạp, dưỡng sức đi bố ơi....con ko có đủ tự tin nhận giải đâu!
 
Trời sao lại buồn vậy, đã nhủ lòng mình không được phép buồn nhưng sao không được ta nhớ người người có nhớ ta


Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....

Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top