Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Còn sống là còn yêu, còn mơ mộng nhiều.... Khi còn ghen là còn yêu. Chỉ khi nào không còn ghen là tình yêu đã chết. Đến hôm này mới biết: Tình yêu với Webketoan mãi mãi không phai nhạt! Hãy cho TAT 1 lý do để mãi mãi yêu Webketoan.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huyenbang

huyenbang

Trung cấp
5/5/09
56
1
8
Lạng Sơn
Ba ngày trước tôi có đem rao bán.
Một nỗi buồn tê tái ở trong tim.
Đến giờ đây tôi vẫn phải đi tìm.
Và vẫn nguyện biếu không buồn tôi đó.
Hỏi thế gian ai người không sợ khó.
...Ghé vai vào gánh buồn đó cùng tôi.
 
N

ngholiem

Sơ cấp
mệt nhọc một đời, gánh nặng mưu sinh, ....hời ...
đời ko dài nhưng đã qua một nửa,
nhìn lại sau lưng, mà tự nhủ
cố gắng lên xế chiều chẳng còn xa.
 
T

tranchan79

Guest
4/5/07
6
0
0
Ha Noi
Trong bản tin Tử Vi gửi đến tháng này: 63% thuận lợi. Những việc làm thầm lặng sẽ được ghi nhận trong tháng này. Thậm chí ngay cả khi bạn không quen với việc được tín nhiệm thì cũng nên cho phép bản thân tận hưởng những sự trân trọng ấm áp của người khác dành cho bạn. Một ai đó trong cuộc sống của bạn rất có thể sẽ nói rằng: "Tôi luôn ở phía sau ủng hộ bạn". Điều này sẽ cho bạn tự tin và sự vững tâm mà bạn cần để tiến lên thực hiện những kế hoạch đã định, thậm chí nếu những kế hoạch đó có khác thường đi chăng nữa. Điều này còn tác động đến bạn và khiến bạn cố gắng đạt được mục tiêu và khích lệ những người bạn của bạn đang phải vật lộn đấu tranh. Những lời nói chân thành với người nào đó có thể sẽ có tác động với họ nhiều hơn là bạn có thể nhận ra. Hãy dành nhiều thời gian hơn để đi thăm những người thân yêu mà bạn không thường xuyên gặp mặt.
 
P

phuongthao070888

Sơ cấp
1/11/10
36
0
0
đồng nai
Sau nữa ngày làm việc cả công ty quây quần lại trước bàn ăn thật là vui. Ấy vậy mà không biết tại sao sau khi ăn cơm xong thì toàn thân mình thật uể oải, không còn chút cảm giác hay sức lực nào hết. Đầu giờ chiều làm việc với một tinh thầnh thật mệt mỏi. A bạn đồng nghiệp rất nhiệt tình hỏi bệnh tình mình ra sao, rồi tự nguyện đi mua thuốc cho mình nữa chứ ( thật là vui khi có được người quan tâm) chưa hết nữa xếp mình còn ra hỏi thăm đặt tay lên trán mình nữa chứ chử chỉ này đã chứng minh cho mình thấy rằng " không có khoảng cách giữa xếp và nhân viên trong vần đề quan tâm người khác"
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Buổi trưa nắng gắt thì 90% buổi chiều sẽ mưa.
Buổiu chiều trời mưa thì 100% buổi tối sẽ ngập nước.
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
eo ui logo web lại bị thay đổi rùi ah các Mod ơi, cháu thích cái màu tim tím như ngày xưa cơ :026::026::026:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Dì là bị gắn với từ GHẺ đó chị Cóc :015:
Có chi mô em, Cóc cũng dính với chữ Ghẻ rồi, thêm Dì nữa cũng không vấn đề mà ... Mẫu số chung ===> Dễ xài .... :004:
 
nhihuong

nhihuong

Guest
31/10/07
89
0
6
Xa lắc xa lơ
Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa anh em càng thấy yêu anh .
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hơ hơ, đêm qua mơ thấy nước là nước không ... Cùng mấy đứa bạn thân đi đâu đó về, qua một dòng sông trong ơi là trong, nhìn tận đáy ... Ham quá nên cả lũ nhảy xuống bơi một trận ...
Không biết nó có điềm báo gì nhỉ ??? Có bác nào rẻng rẻng thì giải mộng giúp em cái nhể ???? :036::036::036:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chát với lão ấy một hồi, mình có chỗ để đổ tội cho cái sự không được thông minh lắm của mình ... :004::004::004::004:
 
T

tranchan79

Guest
4/5/07
6
0
0
Ha Noi
Về làm chưa được bao lâu thì có cô em Tấng 13 lên hỏi thăm: Anh ơi, sao anh với chị XYZ không tiến tới đi nhỉ?

Đang ngồi CHAT nên hỏi: em nhìn thấy cái này là cái gì không? Thì là nick của anh. Có ý nghĩa gì không? Thì nó là..... Còn chị XYZ biệt danh là gì? Chị Sói. Đấy, Sói và... có mối liên hệ gì không?

Anh nói linh tinh gì thế? Em bảo anh với chị XYZ chứ có bảo cái nick có ý nghĩa gì đâu?

Dĩ nhiên là có chứ... mà em với anh, em chả tạo cho anh cơ hội nào, cứ đùn đẩy qua người khác.... Em á! ... mới nói được 1 câu... đã chạy tọt đi rồi.

....

Nhiều người cứ nhè mình mà hỏi em XYZ. Nói thật cả 2 đều là động vật đi săn. Ai dại gì làm nạn nhân của nhau cơ chứ..............
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Một người bạn nhắn tin:

ckgky6mzl3a6oxq.png


Còn đây là món quà lưu niệm của cô bạn Làng Tre tặng cho KTGG ở tuổi xế chiều. Ý nói: KTGG quá date, hãy dùng món quà để phụ trợ và còn hàm ý: Chỉ riêng mình em và mình em thôi, được quyền thỏ thẻ nói bùi tai cùng KTGG. (Món quà tặng được sự chứng kiến của lạo Việt Kiều và lão 4 mắt hôm sinh nhật webketoan). Vậy KTGG già thật rồi sao chời? Hụ hụ hụ

Genius HS - 02i - Bộ nghe nói hỗn hợp

3mc5kzwfa562t4v.jpg
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Ôi trời ơi hôm nay chat nick cũ có người hỏi chị ơi sao chị ít chat vậy, trả lời chị bận lắm em ơi hí hí nó ko bít mình đổi nick. Hồi sau nó hỏi chị ơi hồi này chị có hay đóng phim ko, mình "hả, phim gì?" nó bảo "Nhật ký vàng anh ấy". Cứ tưởng nó xoáy mình hoá ra nó tưởng nick Hoanglinh là Hoàng Thuỳ Linh pó tay. Tại cái avatar trong Zing hot quá
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dục phá thành sầu duy hữu tửu nhưng lại có câu đời vắng em rồi say với ai cho nên nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng có chỉ đạo cung cấp số liệu cho mấy em thực tập. Em thực tập "yêu cầu" anh cho em số liệu chi tiết nhé! Chi tiết thế nào em? Thì cho em tên hạng mục dự án, giá trị, kết quả. Ai bảo với em là anh có số liệu đó? Thì "Sếp" bảo với em là công ty này, anh có số liệu chính xác và đầy đủ nhất! Em có biết số liệu này là số liệu tuyệt mật không? Anh cung cấp cho em, thông tin lộ ra ngoài thì em tính sao? Em sẽ điều chỉnh lại con số cho phù hợp ạ! Vậy em điều chỉnh luôn từ con số 0 nhé! À, mà anh quên chưa hỏi em học Khoa nào? Bảo vệ luận án đề tài gì? Em học khoa Kinh Tế Đầu Tư, đề tài: em chưa xác định anh ạ! Vậy em qua phòng "Sếp" xin số liệu nhé! Em bảo với "Sếp" là anh không phụ trách mảng này. Anh giúp em 1 chút thôi, em hứa sẽ không làm phiền anh đâu....

(Số liệu mình có đếch đâu mà cho, chẳng qua gạt mấy em thực tập 1 chút cho vui, Sếp đá bóng qua chân mình thì mình ban lại cho Sếp, 2 thầy trò phối hợp nhuyễn cực)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tiêu hao năng lượng hôm nay ghê quá! Nạp bao nhiêu cũng không đủ. Có lẽ giống như viên pin dùng quá sức. Đáng lý phải nạp điện định kỳ và đầy đủ. Đằng này lại tận dụng nó quá đà. Đến khi đèn đỏ xuất hiện, bao nhiêu thứ bị loạn nhịp hết cả. Rút kinh nghiệm lần sau.

Tí nữa thì được tới bệnh viện dưỡng lão....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng qua phòng Hành Chính đòi cái thẻ từ mở cửa văn phòng. Cô em Hành Chính bảo: anh dùng tạm cái thẻ này nhé! Hôm nào có thẻ mới, em sẽ chuyển lại cho. Em chưa làm thẻ cho anh à? không anh ạ! Thẻ này là thẻ của mấy người nghỉ việc bàn giao lại. Thế nó có khác gì nhau không? Thẻ này, anh mở được mỗi văn phòng tầng mình, còn thẻ mấy hôm nữa em giao cho anh mở được nhiều hơn.

Thôi em ạ! Anh chỉ cần cái thẻ để buổi trưa anh không bị nhốt bên ngoài thôi. Chứ thẻ mở nhiều cửa, anh chả cần đến làm gì. Nhưng các sếp gọi anh thì anh lại phải gọi sếp mở cửa à? Anh dại gì xông trực tiếp vào phòng sếp, nhỡ sếp đang.... ấy.... thì anh chết à?

Có cái thẻ ra vào mà cũng mệt ra phết!!!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
....
Thôi em ạ! Anh chỉ cần cái thẻ để buổi trưa anh không bị nhốt bên ngoài thôi. Chứ thẻ mở nhiều cửa, anh chả cần đến làm gì. Nhưng các sếp gọi anh thì anh lại phải gọi sếp mở cửa à? Anh dại gì xông trực tiếp vào phòng sếp, nhỡ sếp đang.... ấy.... thì anh chết à?

Có cái thẻ ra vào mà cũng mệt ra phết!!!

Đôi khi ngẫm nghỉ sự đời và cái ổ khoá:

Rõ ràng đã khoá cổ xe cẩn thận, tự nhiên thấy có người chạy xe mình, rượt theo không kịp ... mất ! (Coi chừng mất xe, có khoá vẫn mất)

Khoá đề phòng ai đây ?
... để phòng kẻ gian_Kẻ gian thì làm sao mà phòng ? :wall:
... để phòng người ngay_Người ngay có gì đâu mà phòng ? :wall:
Thôi thì khoá lại để thông báo: hiện không có người ở chổ này !:015:

Cuộc đời cũng vậy, có những lúc vô tình hay cố ý ta đã tự khoá lòng mình ... để rồi, cảm thấy đời buồn thêm hơn, hic.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều