Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chỉ còn một chếc lá cuối thu mong manh
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi(2)
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giot nước mắt khô không lời.....
 
Mẹ mang quà Noel sớm về cho Jerry, J ta vui quá xớn xác chạy vòng quanh mẹ.
Mẹ hỏi: - Con có thấy đẹp không?
J bảo: + Đẹp quá!
Mẹ hỏi: - Thế con có thích không?
J trả lời: + Thích quá!
Mẹ hỏi: - Sao cái gì cũng quá thế?
J cười hí hí một lúc rồi trả lời mẹ: - Nhiều quá!
Híc đáng iu thế ko bít!!!!:1luvu:
 
Là nam giới bạn đánh giá như thế nào về bạn gái mình sử dụng bia,rượu như nước giải khát và có một số bạn nữ không dùng or dùng rất ít những thứ đó bạn nghĩ thế nào???.Câu này phải hỏi những ông ghiền nhậu mới đc.
 
Cảm xúc vui buồn theo hệ ngôn ngữ của wkt thì không được xem nằm trong phân hệ Nhật ký.
 
Cảm xúc vui buồn theo hệ ngôn ngữ của wkt thì không được xem nằm trong phân hệ Nhật ký.

Pác nì giống mình, và sẽ bị del trong vòng.... ko biết nữa... Túm hết cả lại, xì pam trong khu này vẫn thấy khoái :045:
 
Sơn La_hành trình kết nỗi những Áizzzzzzzzz...Wòa..òa òa òa............:004::004::004:. Em đã có mẹt ở nhà sau chuyến đi thành công đầy kỷ niệm đẹp:1luvu::1luvu:
 
Pác nì giống mình, và sẽ bị del trong vòng.... ko biết nữa... Túm hết cả lại, xì pam trong khu này vẫn thấy khoái :045:

Bộ trưởng Robert Gates ycau FBI phối hợp cùng CIA điều tra rõ vụ án này nhé.
Chậm nhất trong tuần sau phải có báo cáo chi tiết
 
Hôm qua gặp một anh bạn đã lâu hok gặp, nhớ năm ngoái đã ủng hộ, an ủi mình rất nhiều trong vụ từ thiện mặc dù chưa gặp. Rất muốn đi nhậu với mọi người mà có việc hok đi được, nhưng cố chờ mình ở viện để gặp cái xem có khoẻ hok rồi mới đi công việc tiếp. Bỗng thấy lòng mình ấm áp vì cái tình người hok bao giờ có thể mua được bằng tiền bạc.
 
Một tháng nay cứ thấy ho mãi, thứ 7 đi khám .... Bác sĩ kết luận ..... viêm phổi cấp.
Xa nhà mà giờ lại thế này ...... không dám nói với ai.
 
Năm này là năm nao ... Tháng này là tháng nào mà sao lắm chuyện buồn xảy ra vậy nè ... Nỗi đau thân thể không bằng nỗi đau trong tâm hồn ... Hôm nay mùng 1, thành tâm khấn nguyện cho những ngày buồn mau chóng qua đi ...
 
Đăng kí thành viên đã lâu mà chưa hoạt động gì hoành tráng hết trơn, hôm nay buồn buồn vào lướt web viết vài dòng coi như là chào mọi người trong web, hihi, mong rằng ko ai bắt nạt mình, :))
 
Mình có thể trách ai bây giờ chứ, chỉ có thể trách bản thân mình quá tin người thôi, quá thật thà dễ tin người để rồi mình thành ra như thế này, giờ thì trách ai ko trách ai cả phải cố gắng vượt qua thôi, bạn thân của tôi ơi bạn biết sao bạn ko nói cho mình chứ bạn lại cứ như vậy mình làm sao mà biết được, thực ra mình cũng đã nghi nghi vào việc đó rồi nhưng mà thật sự là mình lại ko nghĩ họ có thể làm thế với mình, mình đã quá tốt với họ để giờ đây mình phải thành ra như thế này? Ông trời ơi? sao nỡ đối xử với con như vậy hả ông? Làm người đừng nên quá tin người. đây là bài học sương máu của mình.
 
Lại một đêm dài nữa đến, chưa bao giờ mình xa nhà lâu vậy. Bằng tuổi này mình thấy mình chưa va vấp nhiều với thế giời bên ngoài, mình luôn nhìn đời bằng một mầu hồng rực rỡ. Giờ đây, khi mình tự mém bản thân mình xa nhà mình mới thấy được sự vất vả của những người xa nhà.
Chỉ có một mình, ốm không ai biết, mệt không ai hay. Sáng đi tối về cứ lủi thủi một mình.
Mình mong trở lại Hà Nội biết bao. Nhớ Hà Nội và nhớ .......
 
Một ngày mới - Một tháng mới - Một khởi đầu mới - Một công việc mới......và..........Phải xuất phát từ điểm thấp nhất...:wall:
 
Một ngày mới với tất cả những cái cũ...
 
Thật sự thấy mệt mỏi chán và nản nữa :wall: :wall: :wall:
 
Chỉ một câu nói thôi mà cũng không có can đảm để nói ra...thật là tệ quá....:wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top