Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tiền thì hết, giục đổ lương mà giờ chửa có, trưa nay cho chồng ăn rau luộc, trứng luộc với mắm vậy :wall::wall::wall:
 
Tình huống nào cũng có nhiều cách giải quyết đúng không nhỉ?
Không lẽ mình fải chấp nhận cách xấu nhất sao nhỉ? chắc chắn vẫn còn giải pháp khá hơn chứ!
Cố lên thôi.
 
Không ở gần sếp mà sếp vẫn hạnh họe. Sếp ơi là sếp. Kiếp sau mình nhất định sẽ làm sếp để còn được hạnh họe.
 
Soleda.......!Soleda..........!
 
4h sáng qua. Đang khò khò ngon giấc thì ... tự nhiên thấy nhà cửa rung bần bật kèm theo nghe như có tiếng nổ đâu đó ... Tưởng mình mơ, hoá ra là ... có động đất. Ặck ặck ...
 
cn di chuà, xin quẻ 35 hạ hạ ,đầu năm cũng hạ hạ, trông cho qua nhanh năm này, xui xẻo từ đầu năm đến cuối năm. Hic hic
 
Sao lần này ốm lâu thế, không biết bao giờ mới khỏi. Giờ chỉ mong được về nhà.
 
hy vọng ra tết sẽ hoàn thành đúng như vạch định mình đưa ra, chuẩn bị thêm nghề tay trái gian nan....mà vẫn ham :004:
 
Tối qua mải chat với bồ. Mở mắt ra ối trời ơi! Đã 7h30' rùi. Lại đi làm muộn. Mà cũng tại mình cơ mà trách ai bây giờ.
 
ma đuổi ..................................................... :053::053::053:
 
Đau đầu từ sáng đến giờ, có mỗi cái hóa đơn viết 3 tháng nay rồi mà k thanh toán, ngày gọi tra tấn đến mấy lần hỏi những cái đã có trong hoá đơn rồi, k chịu xem, đến khi xem mà vẫn k thấy sao? Chưa có khách nào chuối như khách đó! Bó tay!
 
Một ngày dài, mệt nhoài, trống trải và n chuyện bực mình >"<
 
Cuộc đời này thật khó sống ,có phải mình sống khép kín quá ko, chẳng ai hiểu mình,thấy trống rỗng,mình muốn về nhà quá. heeah.Thôi kệ,miễn sao thấy ko thấy mình hổ thẹn với bản thân là được rồi
 
Căng thẳng + Buồn chán + Mệt mỏi => Tâm trạng của mình bây giờ
TRỜI ƠI, CÓ THẤU CHO CHĂNG
 
Căng thẳng + Buồn chán + Mệt mỏi => Tâm trạng của mình bây giờ
TRỜI ƠI, CÓ THẤU CHO CHĂNG

Chiến đấu tới hơi thở cuối...cùng..:yo yo (3)::yo yo (3):
 
Chỉ một câu nói thôi mà cũng không có can đảm để nói ra...thật là tệ quá....:wall::wall:
Cuối cùng cũng vượt lên được chính mình....hiii...hiii...:015:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top