Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
:wall::wall:


Đời Tôi Cô Đơn
 
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Ngủ????:036::036: Ra làm chục viên thuốc ngủ đêy:005::005::005:
 
Sửa lần cuối:
Chẹp, nhật ký chỉ toàn tâm sự buồn, hình như khi vui người ta chẳng nhớ đến mày, chỉ khi buồn, khi tức giận người ta mới tìm đến mày như một nơi để xả ... Tao cũng như người ta thôi ... Vì thế hôm nay tao sẽ xin lỗi mày bằng mấy dòng có thể gọi là vui vui nha ...

Nghỉ nhiều nên công việc dồn thành đống, cày cả chủ nhật nhưng thấy vui vì cảm thấy mình dường như khoẻ ra chứ ko bết xê lết như thời gian vừa qua ... Sắp hết một năm rồi, cố gắng, tiếp tục cố gắng nào ...
 
nản! thấy ng ta làm KT lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, mình làm KT chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy túi có 1 lỗ hổng to tướng :057:
 
nản! thấy ng ta làm KT lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, mình làm KT chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy túi có 1 lỗ hổng to tướng :057:

ĐÚng là nhìn người ta mà thèm ơi là thèm, mình lúc nào cũng chẳng thấy đồng nào dính túi cả, Chán , nản chết mất, đi làm 3 cọc 3 đồng như thế này thì ở nhà đi kay thoaj,

Cũng ko biết tại sao dạo này tâm trạng mình lúc nào cũng thấy bực mình ko thấy thoái một chút nào, nhiều lúc cố quên đi để nghĩ đến những chuyện vui mà cũng ko thể vui được thật là mệt mỏi quá, cầu mong cho những ngày tháng này của mình mau qua đi, ước gì mình quay trở về 2tháng trước, mình luôn là mình luôn vui vẻ và ko phải như thế này, khổ quá,
 
Sửa lần cuối:
Làm kế toán khó hay dễ..................làm kế toán.....kh...ổ...:wall:
 
Ày dà, trời thì lạnh ơi là lạnh mà cứ mưa mãi ... Lười ra đường kinh khủng ... Với thời tiết này thì không gì hạnh phúc bằng cuộn người trong chăn mà ngủ nướng ... Ôi, mơ ước nhỏ nhoi mà vào cái thời điểm cuối năm như này thì quả thật là một điều không tưởng ... :026::026::026:
 
3 năm bắt tay vào tạo lập, không hề cho ai biết thế mà giờ con số đó cũng đã là 4999. Để xem bao giờ sẽ đến 5000 .... :036::036::036::036:
 
Trời càng về đêm càng lạnh ... Quả này việc làm thông minh nhất là ... chui vào chăn khò khò sớm ... :036:
 
Hum nay biết có 1 người tốt nghiệp và 1 người lại tiếp tục vào học. Nghĩ mà thèm, ước j sang năm mình cũng đỗ để được đi học và thực hiện mơ ước của mình. Không chắc cứ tình hình bằng CD mà ăn lương TC như thế này chắc đến năm 20….. không đủ tiền mua sữa cho con gái mất. Tôi ơi! Cố gắng lên nhé!
 
Tưởng rằng, xa Hà Nội chạy chốn tất cả vậy mà sao ............
 
/////////////////////////////////////////////////
 
Trong NKMN không nên trích dẫn bài cachep ơi, dễ bị xóa bài lắm đó, mình bị mấy lần rồi. :004:
 
Theo quy định tại Nghị định 95/2009/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2011, các loại ôtô chở hàng, sản xuất năm 1985 (có thời gian sử dụng trên 25 năm), ôtô chở người nguyên bản sản xuất năm 1990 (có thời gian sử dụng trên 20 năm) và ôtô chở người chuyển đổi công năng trước ngày 1/1/2002 sản xuất năm 1993 (có thời gian sử dụng trên 17 năm) sẽ bị ngừng hoạt động trên đường bộ.
Lão Việt kiều VTM bí dính 05 chiếc,
đang buồn...
 
có gì đó nằng nặng trong lòng, chẳng biết nữa..........chênh vênh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top