Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Đã lâu mới trở lại.......................................chấm cho đủ ký tự.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Ui, hôm qua trời nắng lên ấm được tí cứ hy vọng sẽ bớt rét thế mà đêm qua bắt đầu mưa lây phây, sáng này là ướt đường rồi, đã lạnh mà thêm mưa thì buốt kinh khủng. Giờ ngồi làm việc mà cứ run như cầy sấy nè ... :047:
Hôm qua, 14 âm lịch, đi chợ mua hoa quả cúng rằm. Cận tết, chưa cần sắm sửa gì nhiều mà sao mình thấy chợ đông hơn ngày khác rất nhiều, tấp nập rộn ràng. Những cửa hàng hoa giả đã bắt đầu nhiều hàng hơn, ra phố thấy các cửa hàng đã trang hoàng đẹp hơn rất nhiều, nhạc nhẽo xập xình hơn, phố xá ồn ào hơn .. Nhưng mình vẫn chưa thấy cảm giác xuân đang đến, Tết đang về . Chắc do trời lạnh quá ...

Cái cảm giác xuân đang đến, tết đang về lâu lắm rồi chả còn. Mấy năm nay rồi ko còn cái cảm giác háo hức đón giao thừa mà chỉ còn mong nó nhanh qua đi để về nhà ngủ. Vợ chồng người con vườn về quê nên 2 vợ chồng và đứa con ra vườn cúng xong hơn 2h khóa vườn ôm con về. Bình minh là đến 9h sáng nếu ko phải nấu cho con ăn thì chắc đến 11h trưa mất. Lương thấp quá nên phải kinh doanh buôn bán thêm, mấy nay lúc nào cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị tết. Mua sắm các thứ cũng gần xong rôi, chuẩn bị đồ ăn tết cũng gần xong. Tận dụng mọi thời gian để ngủ cho lại sức chiến đấu, ko nấu nữa mà mua đồ ăn sẵn về ăn nhưng cũng ko thể nhá được vì tự tay nấu ăn quen rồi lại lọ mọ chuẩn bị đồ ăn. Người lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ 2 mắt cay xè Haizzzzzzzzzzzzz.
.....................
Tối qua giả vờ làm nũng giận ông xã phát thế mà lão tưởng thật cứ tò tò xe theo mình năn nỉ i ôi mãi mình mới chịu lên xe. Lãng mạn thật giống như lúc đang yêu í :004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Vẫn mưa ... Vẫn lạnh ...
Đã mặc áo trong áo ngoài rồi, khăn, mũ cẩn thận rồi mà cứ run quá trời ... Thời tiết năm nay khắc nghiệt quá. Hôm Đông chí, trời cũng mưa phùn ướt đường ướt xá, như này rồi Tết lại nóng cho mà xem. Tết mà nóng thì mất không khí tết quá .... Chán gì đâu ...
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Bảo trì, bảo hành,
Sửa tới sửa lui
Cuối cùng nhìn vẫn lòi con mắt :wall::wall::wall:
Nhà mới sửa sang thế này thì thôi đừng sửa nữa zời ơi ....
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Ghét cái tết quá đi mất lại già đi xấu đi công việc thì nhìu mà xiền thì lại ít , chán :wall::wall::wall:
 
T

thuyhangsts

Guest
16/11/10
6
0
0
Quảng Bình
Trời vẫn lạnh, vậy mà vẫn "được chạy" mấy vòng vì mấy thứ linh tinh. Nghe mền mệt. hix. Chắc còn vất vả nhiều…
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Hị hị .... tự nghiên ngóc đầu dậy định thở 1 phát, nhìn đúng tờ lịch ghi số 19 to đùng. Giật mình mới nhớ ra là chưa làm báo cáo thuế tháng 12 ..... lại chạy 2 vòng 30Km + 1 đêm không ngủ nữa ....
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì

Tối qua giả vờ làm nũng giận ông xã phát thế mà lão tưởng thật cứ tò tò xe theo mình năn nỉ i ôi mãi mình mới chịu lên xe. Lãng mạn thật giống như lúc đang yêu í :004:

Kinh nghiệm quý giá :045:...........................
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Một vấn đề mà điện thoại cho kế toán trưởng mấy chục năm kinh nghiệm, người quản lý thuế, rồi 1088 cũng ko giải đáp được. Trời ơi:wall:

Bé ơi bé, có thế mới rõ: "Ai dám vỗ ngực xưng tên" là ta hiểu hết công việc của kế toán, bể học bao la, cưng ạ. Học mãi và luôn học mãi, ở môi trường này ta biết nhưng qua môi trường mới cũng phải thâm nhập cái quy trình sản xuất kinh doanh của họ để tổ chức, xây dựng (nếu có). Như em đây cũng vẫn học và chưa thuộc bài nè cưng ạ.

Hix, loạn hết cả lên vì nick ảo rồi nick dùng chung, lùng bùng.

Ôi giời ơi, cô em Bắc Kỳ nho nhỏ, "sinh" xắn, duyên dáng xứ Thái của tôi, sao cô em phải lùng bùng chi cho mệt bản thân cô em ạ. Đời bây chừ, họ sử dụng Wifi hơi sức đâu mà đoán IP chi cho mệt, chỉ chú ý cách viết bài "văn phong" sẽ đoán được phần nào. Dẫu có chục cái nick, miễn họ đến với mọi người cùng hòa đồng chia sẻ cho nhau, miễn đấu đá nhau là tốt. Và nếu cần đấu đá nhau nên xưng danh tính, lấy nick chính của bản thân để tranh luận cho tỏ vấn đề: "Đấu tranh để cùng phát triển" chứ không phải đấu tranh để chia rẻ.

...
Tối qua giả vờ làm nũng giận ông xã phát thế mà lão tưởng thật cứ tò tò xe theo mình năn nỉ i ôi mãi mình mới chịu lên xe. Lãng mạn thật giống như lúc đang yêu í :004:

Thế mới rõ là cô em Bắc kỳ nhỏ nhỏ, xinh xắn khi làm nũng ạ. Quả thật hạnh phúc, nhưng đừng làm eo lâu nhé. Đời bây chừ, cánh đàn ông họ không đủ sức kiên nhẫn đâu đấy!!! Không như đang "cua" các em từ thuở ban đầu đâu nhé.

Lâu quá, không được thấy các cô em viết bài tâm sự.

Thương,
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tết sum vầy, hay Tết ly tán ... ???
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chiều nay hội nghị khách hàng, lại rượu, lại say ... Có bác nào biết cách làm thế nào để uống mà không say không ạ, tửu lượng của em kém lắm ... :023::023::023: Em mới tìm ra một cách đó là uống 1 ly nhỏ dầu ăn trước khi uống rượu, làm thế nào để uống hết chừng đó dầu ăn được cơ chứ ... Có bác nào thử chưa tư vấn cho em với .... :012::012:
 
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Trước khi đi nhậu hãy chẻn no bánh mỳ nóng hoặc là cơm rang, hehehe. 2 cái này có hiệu quả nhất, vừa no bụng lại uống ko bị say.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Cái số choá thía hem bít, tuần trước ngã xe máy tuần này ngã cầu thang, năm hít tít đến roài mà còn như này. Tối nay lọ mọ Hà Nội sớm mai Hà Tây chiều mai Thái Bình, hi vọng ko có sự cố giề.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Chiều nay hội nghị khách hàng, lại rượu, lại say ... Có bác nào biết cách làm thế nào để uống mà không say không ạ, tửu lượng của em kém lắm ... :023::023::023: Em mới tìm ra một cách đó là uống 1 ly nhỏ dầu ăn trước khi uống rượu, làm thế nào để uống hết chừng đó dầu ăn được cơ chứ ... Có bác nào thử chưa tư vấn cho em với .... :012::012:

Chỉ có nước là uống "ăn giang". Phải biết đẫy đưa, nhắm vào đối tượng nào mình thích, cầm ly cứ đưa người ấy rồi bảo anh/chị cùng ly 50/100 với đối tượng kia, có như vậy ly của mình luôn cạn trước người ta. Tiếc là Cô Coc Yeu phận nữ nên không bày chiêu này: "Các cuộc offline, thường mình hay nhờ các cô tiếp viên cụng ly, đá ngang, bắn bỗng qua các anh khác không à.:angel::angel:"
Thêm 1 cách này xem: dùng 01 viên Aspirin trước khi vào bàn tiệc (Aspirin loại thuốc trị nhức đầu, cẩn thận dùng nếu có đau bao tử!!!)

Trước khi đi nhậu hãy chẻn no bánh mỳ nóng hoặc là cơm rang, hehehe. 2 cái này có hiệu quả nhất, vừa no bụng lại uống ko bị say.

Bánh mì có chất men dễ say lắm bác ạ, cơm rang thì họa may.

Cái số choá thía hem bít, tuần trước ngã xe máy tuần này ngã cầu thang, năm hít tít đến roài mà còn như này. Tối nay lọ mọ Hà Nội sớm mai Hà Tây chiều mai Thái Bình, hi vọng ko có sự cố giề.

Ấy là cái tội thấy chồng cưng chìu rồi hay làm nũng mới ra thế. Nàng Dinh ơi, giúp cho mình xin 1 giò lan đi, chi phí vận chuyển cùng giá "vốn hữu nghị", mình sẽ chuyển trả qua tài khoản khi nhận được lương tháng thứ 13 ạ!!!
 
Sửa lần cuối:
M

metre

Sơ cấp
11/8/09
10
0
0
38
Ha giang
Chỉ có cách là ta là người rót rượu. Sắm 2 chai, 1 chai nước, 1 chai rượu. Rót cho ng khác là rượu, rót cho ta là nước. Nhưng phải thật là khéo.Nếu bị phát hiện thì ...........hi hi
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Chỉ có cách là ta là người rót rượu. Sắm 2 chai, 1 chai nước, 1 chai rượu. Rót cho ng khác là rượu, rót cho ta là nước. Nhưng phải thật là khéo.Nếu bị phát hiện thì ...........hi hi

Bạn nói, mình nhớ lại ngày làm lễ phản bái bên gia đình vợ. Lúc ấy, về quê với cương vị là "dượng", các cháu vợ "phục kích" 1 trận nhừ tử. Quân "địch" đông dồn tấn công mình. Xử lý khéo: Cằm khăn tay (mouchoir - tiếng Pháp), uống đến đâu (chỉ ngậm lại thôi không nuốt nhé, nuốt là toi mạng với mấy ông anh cùng các cháu vợ thì chết luôn). Cứ thế lẳng lặng lấy khan tay chùi miệng, trong lúc chùi miệng là cũng là lúc nhả ra thôi. (Xin lỗi nói không văn hóa 1 tí) vì rượu ngon phải biết uống ăn giang 1 tí đó mà. Đến xề chiều, chạng vạng cùng bên ngọn đèn dầu, ông nào cũng là đà, tranh thủ đưa ly lên rồi hất ngang lại sau lưng, cứ thế bình 10 lít làm hết lúc nào không hay. Ở lại bên nhà vợ làm lễ phản bái, mới tờ mờ 5 giờ sáng hơn là kéo chân mình dậy để nhậu tiếp. Mãi đến ngày cuối cùng, đi đò lên thành phố thì mới "cất tiếng hò sông hậu".:004::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều