Hôm nay quay trở lại báo 8 thấy hoang tàn quá!
Tổng Biên Tập, phóng viên , thư ký toà soạn, cho tới bảo vệ cũng không thấy ai.
Toàn là màn nhện! Bụi khiếp!
Đã thế phía trước còn có mấy tờ giấy đòi tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước từ đời tám hoánh nào.
Thế là mình nảy ra một ý nghĩ mua lại tờ báo này! Bây giờ bà con người ta cũng thích 8 lắm. Báo 8 mình là chổ cho người ta 8, giúp giảm xì chét, thư giản được sẽ làm tăng năng suất lao động,tăo công ăn việc làm cho phóng viên => đẩy mạnh phát triển nền kinh tế. QUÁ TỐT ĐI CHỨ!
Báo 8 rộng thênh thang thế này mà bỏ hoang phí thì có tội với nhân dân đó. Đăc biết trong tình hình khan hiếm mặt bằng như hiện nay. Trong khi phóng viên báo 8 tập khiêu vũ thì phải ra công viên tập, ở công viên ồn đến nỗi không nghe được tiếng nhạc phát ra từ cái ......điện thoại. Đến nổi mọi người vừa tập, vừa đếm12- 345,12-345,12-345.....Giá mà toà soạn hoạt động thì có thể tranh thủ là thêm kế hoạch B,C,D gì đó thu khối tiền.
Nhìn đâu cũng hái ra tiền mà sao báo 8 lại bỏ hoang nhỉ!?
Vào đây hỏi thử xem sao.
Cọp cộp cộp.! Báo 8 có bán không? Để hỏi lại lảnh đạo ah? Uh! Hỏi đi tôi sẽ liên lạc lai sao nhé! (Uh! Mà họ không bán thì để làm gì nhỉ!- Hôm khác quay lại xem sao. Bây giờ ra ngoài sàn xem thế nào)