Trước khi tới dự SN wkt, TT đã gặp bác ấy ở quán café, nói thật, trước đây TT có trao đổi với bác ấy qua wkt nhưng khi gặp mặt ko thấy ấn tượng gì. Thậm chí là còn khó chịu khi trong lúc ngồi uống café với mọi người anh ấy mượn bút của nhân viên quán café để chăm chăm vào tờ báo Thể thao.
Nhưng trong buổi sinh nhật, đang lơ ngơ nhìn xung quanh thì thấy xa xa phía bên kia có một người tư thế uy nghi, dưới ánh đèn trông đẹp lung linh lạ kỳ.
Ngỡ ngàng, định hỏi Tuyết Mai (lúc đó đang ngồi bên cạnh) đó là ai. Rồi chợt nhớ ra đó chính là thành viên mình đã gặp lúc chiều.
Rất ấn tượng!
Sáng hôm sau, đi cổ vũ bóng đá, do đội bóng bị lọt lướt quá nhiều, Thành viên đó đùa: “mang rổ vào nhặt bóng đi”. Nhìn sang, bắt gặp một nụ cười hiền, điềm đạm với cặp kính rất tri thức.
Hình ảnh của anh làm tôi nghĩ tới một người Bố truyền thống miền Bắc.
Đố các bạn, thành viên nào?!
Nhưng trong buổi sinh nhật, đang lơ ngơ nhìn xung quanh thì thấy xa xa phía bên kia có một người tư thế uy nghi, dưới ánh đèn trông đẹp lung linh lạ kỳ.
Ngỡ ngàng, định hỏi Tuyết Mai (lúc đó đang ngồi bên cạnh) đó là ai. Rồi chợt nhớ ra đó chính là thành viên mình đã gặp lúc chiều.
Rất ấn tượng!
Sáng hôm sau, đi cổ vũ bóng đá, do đội bóng bị lọt lướt quá nhiều, Thành viên đó đùa: “mang rổ vào nhặt bóng đi”. Nhìn sang, bắt gặp một nụ cười hiền, điềm đạm với cặp kính rất tri thức.
Hình ảnh của anh làm tôi nghĩ tới một người Bố truyền thống miền Bắc.
Đố các bạn, thành viên nào?!